Nàng dâu lén cưới chồng mới: Đêm cuối ngủ ở nhà

Trước khi người vợ lén chồng và đình cưới chồng mới, người vợ đã ngủ ở nhà hôm mùng 3 Tết.

Mới đây trên Facebook của cô gái có tên V.A ang chia sẻ một câu chuyện chị dâu lừa dối nhà chồng, lén lút đám cưới với người đàn ông khác.

Theo cô gái này kể, chị dâu dù đã kết hôn nhiều năm nay với anh trai mình, đã có con nhỏ đang học lớp 1 thế nhưng vẫn lừa dối chồng và bố mẹ chồng để kết hôn với người đàn ông khác trong khi chưa hề ly hôn chồng.

Hai vợ chồng không hòa hợp

Lên tiếng về vụ việc này, anh T (chồng N -người phụ nữ lén lấy chồng khác) lên tiếng: "Tôi và N đã kết hôn được hơn 8 năm nay. Tuy nhiên tình cảm vợ chồng 1 vài năm trở lại đây không còn được như xưa, hai người không còn được hòa hợp như trước. Nhất là khi chị N. xuống Hà Nội làm công nhân.

Thời gian vợ tôi đi làm tại Hà Nội, lúc thì 1 tháng về 1 lần, lúc thì 1 tuần về 1 lần nhưng số lần về ngày càng thưa thớt hơn. Trong khi tôi vẫn làm ở quê và chăm con nhỏ. Cậu con trai năm nay đã 7 tuổi, một cậu bé rất ngoan".

Điều đặc biệt trong vụ việc này là người vợ đã khéo léo giấu khiến chồng và gia đình không ai nghi ngờ.

Anh T đau đớn nói: "Tôi biết được việc vợ tôi lấy chồng khác qua mạng xã hội. Thông qua người khác họ lên Facebook thấy được những bức ảnh đó nên nói với tôi. Nhờ đó mà tôi mới biết được. Khi đó tôi sốc lắm nhưng vẫn giữ được bình tĩnh rồi lập tức gọi điện cho vợ mình.

Tôi cũng không hiểu tại sao vợ chồng tôi chưa ly hôn nhưng vợ tôi vẫn có thể kết hôn được với người khác. Thật sự là tôi cũng đang bị nhiều áp lực, không biết nói gì nữa", anh T. tâm sự.

Cô dâu là chị dâu của VA

Cùng ngày, người hàng xóm của gia đình anh T cho biết: "Lúc đầu anh T đến với chị N là do được mai mối. Ban đầu họ cũng yêu thương nhau thật lòng. Hàng tháng chị N đi làm vẫn gửi tiền đều về cho chồng ở nhà chăm con trai.

Trước Tết vừa rồi chị N về nói với gia đình và chồng là đi làm ở Nhật nên nhờ chồng đi làm giấy tờ khai báo chưa có chồng còn. Mọi chuyện vỡ lở ta khi người nhà anh T phát hiện những bức ảnh chị N chụp cùng chồng mới trên Facbook".

Chồng chịu khó, chiều vợ

Nhận xét về anh T, người hàng xóm cho biết: "Ở nhà anh T chăm chỉ chịu khó làm ăn rồi chăm con lắm, trước khi chị N đi làm con ở nhà khóc lắm. Không những chăm con mà anh T còn rất chiều vợ, cũng không rượu chè cờ bạc gì.

Ở địa phương anh T làm nghề thợ xây, kinh tế cũng khó. Có thể chị N về nhà thấy cảnh vậy chán nên có thể vì thế mà bỏ đi với người khác".

Theo người hàng xóm, vợ anh T là người không chịu được khổ, trước làm ở gần nhà được máy tháng nhưng không làm được nên mới lên Hà Nội làm. Ở địa phương chị này cũng không phải là người lăng nhăng gì. Vụ việc khiến người dân địa phương bàn tán xôn xao lắm.

"Trước đó hôm mùng 3 tháng 3 Tết tôi vẫn thấy chị N về bốc mộ cho bố nuôi và chị N có ngủ ở nhà hôm sau mới đi" -người hàng xóm kể.

Ảnh cưới của chị N với anh T cách đây 7-8 năm

Như thông tin trước đó, nick V.A viết: "Chẳng phải che chắn gì nữa đăng hẳn ảnh cho người ta biết cho cam lòng. Chị đã dám làm như thế thì sợ gì người ta nói mình như thế nào.

Anh trai em hiền lành tử tế chăm chỉ mà chị cũng như thế được thì em cũng không biết diễn tả chị như thế nào nữa.

Cái gì mà do công ty cử đi Nhật Bản phải làm giấy tờ chứng nhận chưa có chồng con à. Chị lừa dối mọi người một cách trắng trợn như thế mà bác với chồng chị vẫn tin chị. Tin chị quá rồi để chị phản bội lại như thế đấy.

Lòng người không ai biết trước được điều gì. Chị lừa dối bố mẹ chồng, lừa chồng đi lấy người khác được, em nghĩ chị không thương con mình đâu. Thương anh, thương cháu em thôi. Đúng là bây giờ không tin tưởng được ai”.

Sau đó V.A khẳng định, câu chuyện trên hoàn toàn có thật. Và người chị dâu mà V.A nhắc đến chính là chị dâu nhà bác ruột của mình.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nang-dau-len-cuoi-chong-moi-dem-cuoi-ngu-o-nha-3332992/