Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm ngày 27/4, trời đã đổ nắng rất to, đến khoảng 10h cùng ngày nhiệt độ ngoài trời khá nóng, cộng thêm trên đường ít bóng cây và đường nhựa nên nền nhiệt ngoài trời luôn duy trì ở mức cao 38-40 độ, thậm chí nhiều khu vực nhiệt độ đo được ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ.

Năm nay, người dân được nghỉ lễ 5 ngày, từ chiều 26/4 đến trưa nay 27/4, dòng người và phương tiện vẫn tiếp tục đổ dồn về các cửa ngõ Thủ đô để về quê hoặc đi du lịch. Dưới trời nắng nóng, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Thời điểm 12h trưa tại "điểm nóng" cửa ngõ phía nam, khu vực bến xe Nước Ngầm, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 vẫn túc trực liên tục theo ca kíp để làm nhiệm vụ.

Bên cạnh việc điều tiết giao thông, cán bộ chiễn sĩ Cảnh sát giao thông chủ động giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn trên đường.

Trung tá Trần Tú Anh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết, nơi chúng tôi làm nhiệm vụ, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ. Tuy nhiên, điều đó đều là bình thường với Cảnh sát giao thông, điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hoàn thành công việc được giao, nhất là cắm chốt tại những tuyến đường huyết mạch phục vụ người dân tham gia giao thông được đảm bảo, an toàn.

Tương tự, trên tuyến đường Vành đai 3, lúc 13h chiều, nắng nóng như "cháy da, cháy thịt" cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 vẫn bám trụ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ phân luồng và điều tiết giao thông cho các phương tiện qua đây được dễ dàng.

Trực tiếp làm nhiệm vụ tại chốt, Trung tá Đoàn Xuân Thảo - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, tâm lý chung của người dân khi tham gia giao thông dưới thời tiết nắng nóng là làm sao để việc di chuyển được nhanh nhất. Do đó, tình trạng các phương tiện lấn làn, chen lấn, vượt đèn tín hiệu,… tại khu vực ngã ba, ngã tư vẫn còn tồn tại khiến tình hình giao thông vốn đã phức tạp, lại càng phức tạp hơn.

Theo Trung tá Đoàn Xuân Thảo, những ngày nắng nóng gay gắt như thế này, từng có cán bộ, chiến sĩ có lúc bị say nắng nhưng với nhiệm vụ được giao, tổ công tác luôn cố gắng thích nghi và đảm bảo nhiệm vụ. Để khắc phục khó khăn do trời nắng nóng, anh em thường sử dụng khăn mặt dấp nước để làm mát cơ thể, uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất đi do mồ hôi.

Tương tự, tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 vẫn bám trụ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ phân luồng và điều tiết giao thông cho các phương tiện giao thông qua đây được dễ dàng.

Gương mặt sạm đi vì nắng nóng của một chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường bộ số 6.

Vào 12h trưa nay, Thượng tá Nguyễn Chí Công - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã đến các chốt trực, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ. Đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, nắng nóng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm giao thông an toàn cho nhân dân trong các ngày nghỉ lễ.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nang-nong-nhu-do-lua-canh-sat-giao-thong-cang-minh-dieu-tiet-giao-thong-ngay-nghi-le-169788.html