Náo loạn buổi xin lỗi Hàn Đức Long: Lời thật mới

Việc ném bảng hiệu, ném dép ngăn cản Phó chánh án TAND Tối cao đọc lời xin lỗi của gia đình nạn nhân có thể bị coi là "gây rối trật tự".

Ngày 26/4, trả lời về việc buổi lễ xin lỗi ông Hàn Đức Long diễn ra trong tiếng la ó của gia đình nạn nhân, ông Trần Việt Hưng (Phó Cục trưởng cục bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp) cho rằng:

Cơ quan gây oan sai đã chủ động thực hiện xin lỗi theo đúng luật. Đại diện nhiều cơ quan liên quan như điều tra, truy tố, xét xử đã có mặt tại hội trường UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang thể hiện tinh thần cầu thị trong buổi xin lỗi.

Theo ông Hưng, luật hiện hành chưa quy định một buổi xin lỗi diễn ra trong bao lâu hay có nội dung gì, song yêu cầu phải đảm bảo sự nghiêm túc. Việc ném bảng hiệu, ném dép ngăn cản Phó chánh án TAND Tối cao đọc lời xin lỗi của gia đình nạn nhân có thể bị coi là "gây rối trật tự".

Ông Hưng cho rằng, các cơ quan có trách nhiệm cần giúp gia đình nạn nhân hiểu đúng quy định của pháp luật. Vụ án liên quan ông Long đã được các cơ quan tố tụng chứng minh trên căn cứ pháp luật, không thể gắn với việc chưa tìm ra thủ phạm để cản trở việc minh oan.

Cảnh hỗn loạn tại buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long vào chiều 25/4. Ảnh: VNN

Cục Bồi thường nhà nước cho biết, đã trao đổi với TAND Tối cao về việc giải quyết bồi thường oan sai cho ông Long, song hiện chưa nhận được đơn nêu số tiền cụ thể.

Theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, trong 30 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết bồi thường, người bị oan có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xin lỗi. Trong 30 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức xin lỗi bằng hai hình thức: trực tiếp ở nơi cư trú hoặc đăng báo.

Trước đó, ngày 25/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long về việc đã kết tội oan có hành vi hiếp dâm trẻ em, giết người khiến ông 4 lần bị kết án tử hình, bị bắt suốt hơn 10 năm.

Tuy nhiên gần một tiếng trước buổi lễ trang trọng, gia đình nạn nhân đã la ó, không đồng ý với cuộc xin lỗi này do tới giờ vẫn chưa xác định được thủ phạm vụ án. Họ tràn lên bục sân khấu giật bảng hiệu buổi xin lỗi, la ó, ném dép trong lúc Phó chánh án TAND Tối cao đọc lời xin lỗi ông Long...

Lâm bệnh sau khi được xin lỗi

Sau buổi xin lỗi công khai, ông Hàn Đức Long rơi vào tình trạng huyết áp tăng đột ngột, chân đứng không vững phải nhờ người thân dìu lên giường.

Ông Long cho biết: ''Tôi rất thông cảm với phản ứng của gia đình cháu bé bị hại, vì quá đau đớn nên họ mới như vậy. Nhưng nỗi đau mà gia đình tôi chịu đựng suốt 11 năm qua cũng rất lớn.

Về đến nhà, huyết áp tôi tăng cao, bụng cồn cào, chứng đau đầu mắc phải trong tù tái phát. Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi để bình tâm lại.''

Ông Hàn Đức Long lâm bệnh sau khi được xin lỗi

Bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Long cho hay: ''Ngày 21 vừa qua, đại diện tòa án có về gặp riêng gia đình và hứa sẽ tổ chức một buổi xin lỗi công khai trước toàn thể nhân dân trong xã.

Bây giờ chồng tôi được minh oan rồi, tôi mong các đoàn thể, cơ quan chức năng có thẩm quyền, đặc biệt là Bộ Công an vào cuộc tìm ra thủ phạm để gia đình cháu bé bị hại không còn bức xúc và chúng tôi yên tâm sinh sống''.

Theo bà Mai, hiện tại gia đình bà chỉ chờ quyết định của tòa án và sự tư vấn từ các luật sư. Bản thân bà và người thân cũng không ngờ rằng buổi xin lỗi lại diễn ra trong không khí căng thẳng như vậy.

Bà Mai kể, từ ngày ông Long được tại ngoại, gia đình cháu bé bị hại không hề có bất kỳ phản ứng nào, hôm nay cư xử như vậy khiến bà hụt hẫng.

Ngày 17/5/2005, vợ chồng anh Sơn (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể con gái tên Yến (5 tuổi) ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hãm hại

Thời gian này, do tranh chấp đất, bà Ngô Thị Khuyến và con gái là Trương Thị Năm viết đơn tố cáo ông Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con bà. Đồng thời, bà tố người đàn ông này chính là hung thủ hiếp dâm bé Yến.

Từ lá đơn này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Long để điều tra.

Theo lời ông Long, sau khi bị bắt để điều tra, dù đã trình bày, đưa ra hết mọi lý lẽ cũng như căn cứ để khẳng định mình vô can song ông Long vẫn bị ép nhận tội.

Bị đánh, người đàn ông 58 tuổi cho biết buộc phải nhận tội với hi vọng ra tòa sẽ được trình bày, minh oan cho mình. Nhưng những hi vọng ấy ông không được nói ra ở phiên xử.

Từ năm 2007 đến 2011, qua 4 phiên tòa, ông Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình.

Tại các phiên xử, bị cáo Long một mực kêu oan và cho biết đã bị ép cung, dùng nhục hình.

Xét thấy không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Long, ngày 20/12/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ vụ án, yêu cầu khôi phục các quyền, lợi ích cho người đàn ông 4 lần bị tuyên án tử hình.

Hoa Hạ (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/nao-loan-buoi-xin-loi-han-duc-long-loi-that-moi-3334148/