Nao lòng cuộc sống của những đứa trẻ ở bãi giữa sông Hồng

Trong tiết trời se lạnh đầu đông, dưới bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) là 1 thế giới gần như tách biệt hẳn với cuộc sống xô bồ.

Những cư dân sống ở bãi giữa sông Hồng tụ về từ khắp nơi, làm đủ nghề kiếm sống, từ xe ôm, đạp xích lô, bốc vác thuê... thậm chí là những người bị xã hội chối bỏ - những người nghiện ngập, bệnh tật...

Họ bấu víu lấy nhau, sống cho qua ngày. Nhiều người tự nguyện gắn bó với nhau không hôn thú, không hộ khẩu và sinh ra những đứa trẻ ở ngay tại nơi này.

Những đứa trẻ sinh ra ở bãi giữa Sông Hồng, cuộc sống, sân chơi, bạn bè của chúng cũng chỉ loanh quanh ở bãi bồi góc sông này.

Đồ chơi của lũ trẻ là những vật dụng người khác vứt đi.

Nhiều đứa trẻ sinh ra không có giấy khai sinh, đến tuổi không được đến trường đi học như những đứa trẻ khác.

Chúng cũng không được chăm sóc sức khỏe, y tế, hay dinh dưỡng tốt dù đang ở độ tuổi cần được chú ý nhiều đến vấn đề này.

Có gì mặc nấy, quần áo của chúng nhiều khi được bố mẹ xin của ai đó bỏ đi đem về, không phân biệt giới tính, miễn là có cái mặc…

Sân chơi là bãi bồi phù sa sông hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên.

Lũ trẻ cứ lớn lên một cách hồn nhiên.

Háo hức chờ mẹ chuẩn bị nấu cơm trưa.

Môi trường sống cũng không được đảm bảo khi xung quanh là rác thải, nguồn nước ô nhiễm nặng nề.

Cái lạnh đầu đông ở trên bờ chỉ se se lạnh, nhưng ở dưới bãi giữa sông Hồng gió luôn hun hút cuốn theo hơi nước lạnh tê người, nhưng chẳng đứa trẻ nào cảm thấy lạnh, bởi chúng đã quá quen với cuộc sống này.

Rác thải ngập xung quanh môi trường sống, vui chơi của lũ trẻ con ở bãi giữa Sông Hồng.

Cuộc sống khó khăn, mắc đủ tệ nạn trên bờ khiến nhiều người phải “dạt” xuống đây dựng lều sinh sống, rồi sinh con đẻ cái…

Những đứa trẻ dù được sinh ra ngay sát trung tâm Thủ đô nhưng lại không có được cuộc sống của trẻ con thành phố…

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-nao-long-cuoc-song-cua-nhung-dua-tre-o-bai-giua-song-hong-565098.vov