Náo nức về hội Đền Hùng

Cứ đầu tháng ba âm lịch, người dân quê tôi lại rục rịch rủ nhau về hội Đền Hùng.

Nào nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên… ai ai cũng theo hội, đoàn thể về hội. Công tác chuẩn bị diễn ra cả tháng trước ngày Giỗ Tổ. Từ việc rủ người này người kia đến việc thuê xe, tính toán chi phí đi lại. Chu đáo đến từng chai nước, từng chiếc bánh mì, hộp sữa để ăn lúc đi đường. Với bản tính tiết kiệm, họ chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi.

Đi hội một ngày mà cứ như xa nhà cả tuần không bằng. Lo không biết chồng con ở nhà có nấu nướng ăn uống cẩn thận hay lại mì tôm qua bữa. Thấy mưa rửa đền thì lo mấy sào ruộng vừa mới bón phân. Rồi lo đàn gà con có thể bị bỏ đói, cánh đàn ông ở nhà thường không chỉn chu mấy việc nhỏ nhặt trong nhà. Trước lúc lên xe đã dặn dò người ở nhà đủ chuyện ấy mà có khi vẫn chẳng thấy yên tâm.

Rồi thì xe cũng lăn bánh lúc cây lá bên đường còn ướt hơi sương. Chuyện ở nhà tạm gác lại, mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả về lễ hội. Người đã từng đi Đền Hùng nhiều năm thì ôn lại những kỷ niệm. Cùng mong hội năm nay không còn cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Hàng quán không thét giá để bà con khắp nơi về dự ngày Giỗ Tổ không phải e ngại mỗi khi định nghỉ chân uống cốc nước, ăn một bữa cơm. Mong người dân hành hương về đất Tổ cùng giữ gìn vệ sinh chung để không còn cảnh rác ở khắp nơi, từ sân đền cho đến gốc cây, ghế đá.

Còn những người lần đầu tiên được về Đền Hùng thì không giấu nổi niềm háo hức khi được về dâng hương tưởng nhớ công ơn các vua Hùng. Hương hoa lễ cúng đều đã được chuẩn bị từ nhà. Hương phải là loại thơm nhất, hoa phải thật tươi với tấm lòng thành kính.

Thỉnh thoảng lại có tiếng chuông điện thoại reo vang. Đứa con nhỏ dặn mẹ đi nhớ mua ống sáo, chim nhựa biết hót và mấy chú chuồn chuồn làm bằng gỗ có thể đậu thăng bằng. Có ông chồng nào đó gọi điện nhắc vợ bị huyết áp cao nên đừng chen lấn. Cũng có người gọi chỉ để hỏi “đi không mang ô thì nắng mưa lấy gì mà che chắn. Ốm thì sao?”. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trên đường vào cổng hội…

Năm nay khách thập phương về Giỗ Tổ còn thêm niềm háo hức được chiêm ngưỡng bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong, tọa lạc tại khu vực ngã 5 đền Giếng. Từ xa, du khách có thể thấy bức phù điêu hiện ra sừng sững giữa cánh rừng xanh ngát. Ở nơi đây như vẫn vọng lời căn dặn bất hủ của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nao-nuc-ve-hoi-den-hung-378009.html