Nạo vét kênh mương hay... đánh cắp đất trái phép?

Lấy danh nghĩa thi công dự án nạo vét kênh tiêu, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống đã "mượn tay" Công ty con - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tâm An phá nát hệ thống thủy lợi, tự ý bán đất trục lợi mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng

Lấy danh nghĩa thi công dự án nạo vét kênh tiêu, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống đã "mượn tay" Công ty con - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tâm An phá nát hệ thống thủy lợi, tự ý bán đất trục lợi mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng

Làm dự án thủy lợi, phá luôn hệ thống mương

Tạp chí Văn Hiến Việt Nam có nhận được đơn phản ánh của độc giả về tình trạng lợi dụng việc thi công dự án thủy lợi để bán đất trục lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, toàn bộ dự án là “Dự án khẩn cấp kênh tiêu từ bể hút trạm bơm Trịnh Xá đến điều tiết T12 và nạo vét kênh tiêu 6 xã thuộc hai địa phận Thị xã Từ Sơn và Huyện Tiên Du”, đã được triển khai từ tháng 11/2016. Dự án được giao cho Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tâm An thi công.

Theo phản ánh của người dân, trong suốt quá trình thi công, các đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống dân sinh ở địa bàn xã Tương Giang (Từ Sơn, Bắc Ninh). Cụ thể là nhà thầu đã đưa hàng loạt xe tải hạng nặng cày xới suốt ngày đêm khiến toàn bộ tuyến kênh B2-10 thuộc địa phận thôn Hưng Phúc, xã Tương Giang bị cày nát.

Tuyến mương của thôn Hưng Phúc, xã Tương Giang (Từ Sơn, Bắc Ninh) bị cày nát.

Nhiều đất đá sạt lở xuống kênh tưới, đường ống kênh bị vỡ, dòng chảy sử dụng cho tưới tiêu bị tắc nghẽn khiến người dân không thể đổ ải cho sản xuất vụ chiêm sắp tới.

Đoạn đường cấm xe 8 tấn nhưng các xe tải hạng nặng vẫn mặc sức tàn phá đường đi.

Có Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống "đỡ đầu", đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tâm An mặc sức hủy hoại hệ thống thủy lợi, mặc sức múc đất đem đi bán cho các chủ lò gạch.

Anh Hải (người dân) cho biết: “Dân chúng tôi rất bức xúc trước việc làm của các nhà thầu ở đây, dự án đã triển khai từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành, bên cạnh đó còn phá nát hết bờ mương cũng như tuyến đường nội đồng của chúng tôi. Hiện nay ruộng chúng tôi sắp đến ngày cấy mà chưa có nước để đổ ải.”

Một số người dân ở đây cho biết, nhà thầu cho nạo vét đất từ dự án, các kênh mương, đem bán cho những nhà máy gạch trên địa bàn.Tần suất chạy rất lớn, không kể ngày đêm. Đáng nói hơn là mỗi khi xe tải làm vỡ bờ mương là các loại máy xúc lại khơi ra và vận chuyển đúng khu vực vỡ nứt đó đem đi bán. Bờ mương ngày càng bị bào mòn đến kiệt quệ.

Sự việc khiến nhiều người dân không giữ được bình tĩnh khi các hệ thống thủy lợi xây dựng nhiều năm bị phá hoại ngay trước mắt. Đỉnh điểm là vào đêm 9/1/2017, người dân xã Tương Giang đã chặn 3 chiếc xe hổ vồ đang chở đất đi tiêu thụ. Sự việc kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng xã Tương Giang và Thị xã Từ Sơn.

Đêm 9/1/2017 người dân vây chặn xe tải chở đất.

Bắc Đuống, "ông trùm" phá hoại kênh mương

Không những hành vi ăn trộm khoáng sản quốc gia diễn ra công khai mà việc có mặt của cơ quan chức năng dường như cũng không làm tình trạng này thuyên giảm.

Trả lời báo chí, bà Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tâm An thừa nhận sai phạm: “Khi chúng tôi thi công, ảnh hưởng tới đường là có. Tuy nhiên trước khi vận chuyển đơn vị mình đã sửa sang lại đường để xe có thể đi được”.

Ông Tạ Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tương Giang (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết: “Có việc doanh nghiệp xúc đất ở bờ mương đem đi, nhưng đem đi đâu thì tôi không rõ. Nhiều lần họ chạy xe tải trọng lớn gây hỏng đường, dân chúng thậm chí cả công an Thị xã Từ Sơn cũng phối hợp nhưng không thể túc trực 24/24. Lúc nào không có bóng dáng lực lượng chức năng là họ lại hoạt động trộm”.

Ông Hoàng cũng cho biết hiện đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống dừng thi công dự án và gửi báo cáo lên cấp trên.

Ông Tạ Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tương Giang (Từ Sơn, Bắc Ninh): "Có việc doanh nghiệp xúc đất đi, nhưng đem đi đâu tôi không rõ..."

Như vậy liệu việc làm của xã Tương Giang có quá chậm chạp và thụ động khi xảy ra sự việc mới xử lý và trình báo, để “nước đến chân mới nhảy”? Và vì sao các hoạt động chuyên chở đất diễn ra gần 1 tháng nhưng UBND xã không thể xử lý triệt để, để gây ra những hậu quả nghiệm trọng? Đằng sau sự chậm chạp đó có sự bảo kê hay bao che cho việc làm sai trái?

Chính quyền xã Tương Giang cũng cho biết hiện dự án nạo vét thủy lợi trên địa bàn đã hết thời gian thực hiện nhưng đơn vị thi công mới chỉ hoàn thành 40% tiến độ, và chưa thấy gia hạn thêm thời gian thi công. Trong khi chưa hoàn thành dự án mà các đơn thực hiện chỉ chăm chú vào khai thác, ăn trộm đất thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ là nông dân.

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống

Trước đó, Tạp chí Văn Hiến cũng đã phản ánh việc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống bao che, làm ngơ cho Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi I khai thác trộm đất ở dự án sông Ngũ Huyện Khê làm ảnh hưởng lớn đến hệ thống đê điều. Sự việc chưa nguội nay đơn vị này lại tiếp tục cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tâm An, sử dụng những chiêu trò cũ khai thác núp bóng dự án, trộm tài nguyên khoáng sản quốc gia. Không quá khi nói Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống là "ông trùm" phá hoại các hệ thống thủy lợi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Theo Đình Tuyến/Văn Hiến Việt Nam

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/201701/tu-son-bac-ninh-nao-vet-kenh-muong-hay-danh-cap-dat-trai-phep-2534628/