Napoli: Đường dài mới biết ngựa non

Từ chỗ dẫn Juventus với cách biệt khá an toàn, giờ đây Napoli mới lại là kẻ sắm vai kẻ rượt đuổi. Ba điểm là khoảng cách không lớn để có thể san lấp nhưng với thực trạng của Serie A hiện tại có lẽ mọi chuyện sẽ lại sớm an bài.

Một điểm có được tại Artemio Franchi trước đội chủ nhà Fiorentina vốn thi đấu rất bốc trong mùa này không phải là thảm họa. Nhưng thảm họa ở chỗ trận hòa ấy đến không đúng lúc khi mà đây đã là trận đấu thứ hai đội bóng vùng Naples bị cầm chân và để Juventus nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng.

Họ đã không vượt qua được khúc cua tử thần ở vòng 25 trên sân Juventus Arena và giờ lúc họ phải trả giá bởi sự non kém và thiếu may mắn của mình. Với Napoli, chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trước đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi giờ đây thậm chí họ còn bị AS Roma phả hơi nóng vào gáy ở vị trí thứ hai.

Higuain ghi bàn nhưng không thể giúp Napoli có được 3 điểm trước Fiorentina. Ảnh: Internet.

Gonzalo Higuain đã nổ súng trở lại để tiếp tục khẳng định vai trò chủ công của mình nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu Napoli không thắng trận. Cuối mùa này, gần như chắc chắn chân sút người Argentina sẽ giành Capocannoniere nhưng điều đó chỉ có giá trị tô điểm cho bản thân của Higuain còn với Napoli họ sẽ thêm một lần nhận trái đắng.

Cũng chẳng thể trách đội chủ sân San Paolo được bởi họ đã đụng phải một chuỗi trận khó nhằn liên tiếp với các đối thủ Juventus, AC Milan và Fiorentina. Thậm chí thầy trò Sarri cũng đã buông luôn Europa League bằng việc thi đấu một cách hời hợt trước Villareal để quyết được ăn cả, ngã về không với Juventus ở Calcio.

Lúc này đây Napoli là đội thua ít nhất giải đấu, ghi bàn nhiều nhất và có hệ số cao nhất giải đấu thậm chí tỉ lệ trung bình kiểm soát bóng mỗi trận cũng cao nhất Serie A nhưng bản lĩnh để thị uy đối thủ lúc gian khó nhất thì họ chẳng thể sánh bằng Juventus. Bài học mà họ nếm trái đắng cách đây vài mùa giờ này Napoli đã thấm hơn nhưng chưa thuộc hẳn.

Napoli đang dần hụt hơi bởi đã chạm đến giới hạn của mình. Ảnh: Internet.

Ở đây, cũng phải nói rằng “Bà đầm già” thành Turin thể hiện phong độ quá đáng sợ khi thắng 14/15 trận gần nhất. Họ chưa có dấu hiệu dừng lại khi dễ dàng làm gỏi một Inter Milan cũng máu mặt cách đây ít hôm. Tình thế đó càng khiến cho những ai yêu mến đội bóng vùng Naples càng thấp thỏm thêm.

Mới ngày nào, Napoli còn là chàng “soái ca” của Calcio nhưng rất có thể họ sẽ sớm buông xuôi trong thời gian tới bởi đã cương quá giới hạn của mình. Dù sao cũng rất đáng khen cho tinh thần của đội bóng chủ sân San Paolo và hy vọng rằng một phép màu sẽ giúp họ thăng hoa trở lại, để Calcio thoát khỏi bóng ma nhàm chán bởi sự áp đặt của Juventus.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/17/331E83/Napoli-Duong-dai-moi-biet-ngua-non