"NATO là xác chết mục rữa"

VIT - Những chia rẽ bên trong nội bộ NATO về vấn đề Afghanistan đã biến liên minh này thành “xác chết đang mục rữa” khó lòng có thể hồi sinh được, cựu lãnh đạo lực lượng vũ trang Canada, tướng Rick Hillier cho hay.

Tướng Rick Hillier cũng cho biết, 28 thành viên của NATO “đang bị chi phối bởi những ghen tuông và những cuộc chiến chính trị nhỏ nhặt xấu xa”. Ngoài ra, vị tướng này cũng nuối tiếc cho “sự thiếu liên kết, rõ ràng và chuyên nghiệp” ngay từ khi bắt đầu các công việc tại Afghanistan. Ông Hillier đưa ra những tuyên bố giận dữ của mình trên trong một cuốn sách có tiêu đề “A Soldier First: Bullets, Bureaucrats and the Politics of War” được Reuters mua bản quyền hôm 20/10 trước khi được xuất bản vào tuần tới. Vị tướng này từ chức chỉ huy quân đội Canada năm ngoái. Canada thường xuyên phàn nàn rằng, 2.700 binh lính của họ tại miền nam Afghanistan đang phải chịu đựng gánh nặng lớn trong cuộc chiến tranh này trong khi các thành viên khác của NATO khăng khăng rằng, binh lính Canada đang đóng quân ở những nơi yên bình hơn thuộc Afghanistan. “Cuộc chiến tại Afghanistan cho thấy NATO đã đạt tới giai đoạn một xác chết đang mục rữa và ai đó phải đưa ra hành động truyền sinh khí giống như Frankenstein bằng việc thổi một luồng sinh khí qua những đôi môi đang mục nát và những lá phổi đang thối rữa”, Hillier viết. Frankenstein là tiểu thuyết kinh điển của nữ nhà văn nổi tiếng người Anh Mary Shelley, kể về một nhà khoa học với cái tên Frankenstein đã lấy những bộ phận cơ thể của xác chết, ráp nối lại và dưới tác dụng của điện năng từ tia chớp rạch trời trong một đêm giông bão đã tạo ra được một thứ, một sinh vật sống. Cho tới nay, có hơn 131 binh lính Canada thiệt mạng tại Afghanistan. Sứ mệnh chiến đấu của nước này sẽ kết thúc vào năm 2011 và Ottawa cho hay, nước này không có ý định gia hạn sứ mệnh. Khi được hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của vị tướng Canada, phát ngôn viên NATO James Appathurai đáp: “Tôi cho rằng nếu bạn muốn thu hút sự quan tâm vào quyển sách của bạn, thì đó là một cách để có được điều đó”. Tướng Hillier, người đã chỉ huy Lực lượng hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu tại Afghanistan từ tháng 2 tới tháng 8/2004, nhấn mạnh, ông lo ngại về những chia rẽ trong liên minh này. Hillier cũng phàn nàn rằng, khi NATO kiểm soát ISAF năm 2003, liên minh này “không có chiến lược rõ ràng về mục tiêu...”.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67808/default.htm