Nếu bạn thực sự trưởng thành chứng tỏ bạn đã bắt đầu biết chấp nhận mọi thứ

Khi đối diện với thực tế, phải học cách chấp nhận rằng, mọi thứ không phải sẽ đều như ý muốn. Nếu bạn biết chấp nhận là một bước tiến lớn để trưởng thành.

Trong cuộc sống này, nếu như bạn không thay đổi được sự thật thì hãy học cách chấp nhận nó bởi cuộc sống vốn chứa đựng những khó khăn, thử thách. Không có một giới hạn cụ thể nào cho biết khi nào và có bao nhiêu khó khăn, thử thách sẽ xảy đến trong cuộc đời mỗi người. Vì thế, hãy chuẩn bị cho mình luôn trong tư thế sẵn sàng để chinh phục chúng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bạn thử suy nghĩ xem, nếu như mọi việc luôn tiến triển thuận lợi, không bao giờ có chuyện tranh luận, không xảy ra bất đồng, hay thậm chí không hề có sự khác biệt về ý tưởng, thì bạn sẽ chẳng bao giờ học hỏi được điều gì mới mẻ từ những người xung quanh cả. Bạn sẽ không thể trang bị cho mình những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để có thể xử lý thành công những tình huống khó khăn. Và nếu như thế, thật ra là bạn đã bị bại trận rồi.

Khi ai đó nói xấu bạn, bạn tranh luận với họ liệu có thể rửa sạch ác ý của họ dành cho bạn hay không? Không thể! Vậy hãy chấp nhận nó. Cuộc sống không thể vừa mắt tất cả mọi người cho được, người nói lời ác, thì tai họ sẽ nghe thấy đầu tiên.

Khi người thân yêu của bạn đã rời xa bạn mãi mãi, bạn than trời trách đất liệu có thể mang họ quay trở lại hay không? Tất nhiên là không thể! Vậy hãy chấp nhận hiện thực tàn khốc đó, cuộc sống là như vậy, có đoàn tụ thì có ly tán, có hợp ắt có tan.

Bạn nên xem những khó khăn đó chính là cơ hội cho sự trưởng thành thay vì chỉ biết trốn chạy. Hãy chấp nhận những thử thách đó mà nhìn khác đi, mỉm cười và trân trọng đón nhận những trở ngại phía trước chính là bạn đã trưởng thành.

Thực ra, sống trên đời không có sự việc nào là khó khăn cả, căn bản tâm bạn có đang gây khó khăn hay cản trở. Thống khổ, trắc trở, lừa gạt, hãm hại, yêu và hận… chẳng qua chỉ là một quá trình. Nắm bắt được hiện tại hay nắm bắt tương lai rốt cuộc cũng là một quá trình như thế.

Thử hỏi bạn đã phản ứng ra sao trước những thử thách trong cuộc sống? Những lúc đó bạn đã can đảm đương đầu hay bạn lại trì hoãn, né tránh. Bạn chấp nhận mọi khó khăn đến với mình hay bạn lo sợ và cuối cùng là bỏ cuộc. Bạn nên nhớ rằng, nếu gặp chút thách thức mà đã bỏ cuộc thì bạn mãi chỉ là một người thua cuộc, không bao giờ trưởng thành được. Có thể trưởng thành về thể xác nhưng tâm hồn bạn mãi thua cuộc, mãi thất bại mà thôi.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/neu-ban-thuc-su-truong-thanh-chung-to-ban-da-bat-dau-biet-chap-nhan-moi-thu-d142969.html