Nếu không khiêm tốn… bạn sẽ không tìm thấy con đường

Có được điều này, cuộc sống của chúng ta sẽ bớt khổ.

Những người khiêm tốn thường không màu mè, phô trương, họ thích sự tự nhiên, chân chất, họ ngồi tĩnh lặng và nhìn cuộc đời một cách thanh thoát, an nhiên. Điều đó làm cho mọi người càng thêm yêu mến họ.

Tổng thống Lee Myung Bak cúi gập người xin lỗi nhân dân trên truyền hình

Khi trò chuyện với những người như vậy, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Người nào càng muốn tạo ấn tượng, khoe khoang để lôi kéo sự chú ý của người khác, càng nhận lại một kết quả trái ngược, thậm chí là sự coi thường.

Người khiêm tốn ít xuất hiện trước đám đông, nhưng khi họ xuất hiện là những người xung quanh đều cảm thấy ấm lòng.

Đôi khi, họ cũng giống như một cô gái bén lẽn mới về nhà chồng

Người khiêm tốn cũng sẽ không vô cảm, họ đau nỗi đau của đồng loại, thậm chí dám hy sinh vì nghĩa lớn.

Cẩn trọng trước thời cuộc và nhìn cuộc đời từ nhiều góc độ, thấy thực trạng và họ đi tìm giải pháp lâu dài chứ họ không đôi co, vì họ biết mọi thứ đến trong cuộc đời này đều chỉ mang ý nghĩa tương đối.

Ảnh minh họa

Chỉ cần mỗi người trong chúng ta bỏ đi cái tôi quá lớn, biết sống vì nhau, tự tin, khoáng đạt, tâm hồn rộng mở, cùng nhau nghĩ cách để thế giới hiện tại được tiến bộ, thế hệ sau được công bằng phát triển, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết nhường nào.

Xin kết thúc bằng một câu nói:

Hạnh phúc quan trọng trên đời là được giúp đỡ người khác. Nếu bạn không thể giúp người, chí ít cũng đừng làm tổn thương họ. Xin cảm ơn!

Đỗ Cao Cường

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/neu-khong-khiem-ton-ban-se-khong-tim-thay-con-duong-140885/