Ngắm hotboy nhí cực yêu của ca sĩ Phạm Sĩ Phú

(Ngoisao.vn) - Cũng như bao ông bố khác, Phạm Sĩ Phú luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho cậu con trai Ryan và gia đình nhỏ của mình tại Mỹ.

Không khó để nhận ra điều này, khi trên trang cá nhân của anh, dù đang ở nhà, trong phòng thu hay đang tất bật trong những chuyến lưu diễn ở các bang tại Mỹ, hình ảnh con trai nhỏ Ryan được cập nhật liên tục với những chia sẻ đầy ắp sự yêu thương. Những hình ảnh đáng yêu của cậu nhóc Ryan có khi còn được "like" nhiều hơn cả bố, cùng những bình luận là những lời khen "Đúng là cha con nhà... cute", "Vùng trời bình yên của bố Phú là đây"... kèm theo.

Phạm Sĩ Phú luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho cậu con trai Ryan

Có ý kiến từ một người hâm mộ còn cho rằng "Không biết sau này Ryan nổi tiếng nhờ bố hát hay, hay bố sắp nổi tiếng hơn vì con trai sắp thành hotboy nhí!". Với cương vị vừa là một người bố thương con, vừa là một ca sĩ đang dần đi lên nhờ vào chính thực lực của mình, Sĩ Phú đã chia sẻ rất chân thành suy nghĩ của mình cho câu hỏi đó, làm động lòng người đặt câu hỏi và những người đọc chia sẻ của anh.

"Ryan chỉ mới hơn 3 tuổi, em ấy còn quá nhỏ để nhận thức được cái gọi là sự nổi tiếng, em không hề biết bố hay hát như vậy thì có bao nhiêu người hâm mộ, cũng chẳng đoái hoài mỗi khi bố khoe về em là có rất nhiều cô chú khen em nức nở. Ryan chỉ biết bố hay hát trên sân khấu, thấy bố trên tivi, khen bố hát hay quá mỗi khi theo bố vào phòng thu rồi em cứ ngân nga hát theo, vỗ tay từng nhịp theo lời bố hát.

Bố đứng hát trên sân khấu, cũng chẳng biết sau mỗi chương trình biểu diễn thì bố có nổi tiếng hơn một chút hay nhiều chút không, nhưng Ryan và mẹ ngồi bên dưới cổ vũ cho bố, về nhà khen bố tới tấp là bố đã hạnh phúc vì ngày càng nổi tiếng hơn trong lòng hai mẹ con Ryan rồi.

Vẻ kháu khỉnh, thông minh & đáng yêu của cậu nhóc Ryan

Công việc của bố ngày càng nhiều, bố đi luyện thanh, đi thu âm, đi lưu diễn liên tục, đôi khi mệt mỏi quá bố phải thốt lên "Ước gì bố đi hát ở đâu cũng có Ryan và mẹ bên cạnh!" mà nhận ra rằng, mọi người nói sự thành công của người làm nghệ thuật luôn được dựa trên mức độ nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động của mình, còn bố tự đánh giá thành công của bố dựa trên niềm tự hào của Ryan và mẹ, tự hào vì bố hát bằng tất cả niềm đam mê của mình, hát để được khán giả chấp nhận rồi chuyển dần qua yêu thương.

Vậy nên, sự nổi tiếng của bố bây giờ hay sau này cũng sẽ phải dựa vào giọng hát và thực lực có thật của bố, tuyệt nhiên không phải là những yếu tố hay nhân tố nào khác, trong đó có cả Ryan - nếu thực sự sau này em có nổi tiếng hay không. Với bố và mẹ, em Ryan được nhiều người yêu thương đó đã là niềm hạnh phúc lớn vô cùng, bố mẹ chẳng mong em nổi tiếng ở tuổi này đâu!..."

Với anh, gia đình luôn là tổ ấm yêu thương, là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống & trong
bước đường hoạt động nghệ thuật

Phạm Sĩ Phú đang dần khẳng định một vị trí khó phai trong lòng người yêu nhạc Việt ở Mỹ lẫn Việt Nam thời gian gần đây. Những album "Lam", "Vết thù trên lưng ngựa hoang", "Trái tim đã trao em" của Phạm Sĩ Phú phát hành trực tuyến trên trang Zing MP3 trong thời gian vừa qua cũng đón nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả Việt, được minh chứng bằng lượt xem tăng đáng kể mỗi ngày.

Dự kiến, trong tháng 11 năm nay, Sĩ Phú sẽ ra mắt album “Nhạc tình muôn thuở” với những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ trong album này dành cho những ai đã và đang yêu giọng hát của anh.

Với cậu con trai nhỏ, người bố ở trên sân khấu dù là ca sĩ nổi tiếng hay không, bước xuống sân khấu vẫn lại là người bố yêu thương con trai như bao ông bố bình thường khác.

Cùng ngắm qua một số hình ảnh của hai bố con ca sĩ Phạm Sĩ Phú tại Mỹ :

Nguồn Ngôi Sao VN: http://ngoisao.vn/hau-truong/hau-truong/chuyen-lang-sao/pham-si-phu-uoc-gi-bo-di-hat-o-dau-cung-co-con-ben-canh-158083.htm