Ngắm những nụ cười vô ưu của trẻ em vùng cao phía Bắc

Trải qua những chặng đường dài đầy mệt mỏi đến với những vùng sâu vùng xa miền núi phía Bắc, những ánh mắt và nụ cười hồn nhiên, vô lo của đám trẻ nhỏ khiến tâm hồn người lớn như chợt bừng tỉnh.

Nụ cười của em bé ở Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Niềm vui với cái chữ của em bé Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Nụ cười Sủng Trái. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Giòn cười tươi khóc, em nhỏ ở Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Nụ cười phố Cáo. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Hai chị em ở phố Cáo. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Nụ cười ngày Tết của hai bé em người Mường ở bản Nà Bai, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Giao lưu ở Tả Phình, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Em đi chơi hội. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Hai anh em canh bếp cho mẹ ở Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Trò chơi dân gian yêu thích của trẻ em Mông, Sơn La. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Chuẩn bị đánh khăng. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Chơi đánh cù. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Thi tài. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Đi học về. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Niềm vui ngày Tết. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ngam-nhung-nu-cuoi-vo-uu-cua-tre-em-vung-cao-phia-bac/369910.vnp