Ngăn kí ức

Nếu có bắt đầu thì nhất định sẽ có kết thúc dù chúng ta có muốn hay không. Đó vốn là một quy luật cũng như khoảng thời gian mà tôi bên bạn...

Tôi thích bạn, đó là sự thật. Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại rất ý nghĩa. Bạn cho tôi thấy được những điều mới mẻ, thú vị từ chính con người bạn mà không ai có được. Lúc đó bạn không nói chuyện với ai, vì vậy tôi rất hiếu kì, muốn kết bạn với bạn. Bạn và tôi là hai người hoàn toàn đối lập như hai cực của nam châm vậy, nhưng có lẽ điều đó khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn. Sau đó chúng ta đã cùng trải qua không ít lần giận hờn, vui buồn, mỗi lần như vậy tôi càng hiểu hơn về bạn và dần thân thiết hơn.

Song tất cả chỉ là đã từng, vì một cô gái mà khoảng cách giữa chúng ta ngày một lớn hơn, người đó thích bạn và luôn reo rắc tin đồn gán ghép chúng ta. Trong suốt những ngày tháng đó chúng ta đều gặp rất nhiều rắc rối. Và bạn đã chọn cách từ bỏ nên dù tôi cố gắng tiếp tục thì điều đó cũng vô nghĩa, không thay đổi được gì. Mỗi khi tôi gọi, bạn đều giả như không nghe thấy, điều đó khiến tôi khá buồn...

Thời gian qua tôi vẫn luôn muốn tònh bạn của chúng ta có thể hàn gắn nhưng chắc điều đó không xảy ra. Những kỉ niệm, tình cảm mà chúng ta đã có tôi sẽ cất vào ngăn kí ức. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu lại, trở thành những người bạn tốt và tình cảm đó bền chặt hơn, không vì điều gì mà rạn nứt.

Tác giả: Đặng Thị Bích Hạnh

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ngan-ki-uc.html