Ngày hội giao quân trên quê hương “Tiếng trống Bồ Đề”

QĐND - Sáng 6-9, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) tổ chức Lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2013. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tới dự, tặng hoa và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ...

Trời đổ mưa, nhưng trên các ngả đường, từng dòng người vẫn đổ về hội trường huyện Bình Lục (Hà Nam)-nơi diễn ra Lễ giao, nhận quân. Trao đổi nhanh với Thượng tá Cù Văn Giáp, Chính trị viên Ban CHQS huyện chúng tôi được biết, đợt này Bình Lục có 300 thanh niên nhập ngũ, trong đó hơn 45% thanh niên tình nguyện; sức khỏe loại I, II chiếm hơn 87%; trình độ văn hóa THPT trở lên đạt 53%. So với đợt 2 năm 2012, thanh niên có trình độ THPT tăng 45%; sức khỏe loại I, II, tăng 12%... Một trong những yếu tố có tính quyết định tạo nên kết quả ấy là Bình Lục đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Tiễn thanh niên lên đường không chỉ có gia đình, người thân, mà có cả đại diện cấp ủy, chính quyền, LLVT, các đoàn thể địa phương. Ngay từ sáng sớm, ông Trần Danh Đoàn, (72 tuổi), mặc dù chân bị tê thấp, phải chống gậy nhưng vẫn đội mưa tiễn cháu ngoại là Răng Văn Hiếu, ở xã An Lão lên đường. Chia sẻ với chúng tôi, ông nói: "Thấy cháu lên đường phấn khởi, tôi mừng và động viên cháu giữ gìn sức khỏe, tích cực học tập, rèn luyện trở thành quân nhân tốt". Đến giờ diễn ra buổi lễ, ai cũng muốn gửi tới người thân những tình cảm, niềm tin, lời chúc tốt đẹp nhất. Bạn Lê Thị Thu Thủy vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam tươi cười sánh vai cùng bạn trai Vũ Văn Thành, quê thị trấn Bình Mỹ. Gặp chúng tôi, Thu Thủy bộc bạch: "Thành trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định nhưng vẫn quyết định nhập ngũ. Vậy là từ nay em vinh dự có bạn trai là bộ đội. Em tặng Thành cuốn sổ nhỏ làm kỷ niệm với tất cả tình cảm, niềm tin...".

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) lên đường nhập ngũ.

Đúng 8 giờ, buổi lễ bắt đầu. Trong lời phát biểu động viên, căn dặn con em quê hương trước giờ lên đường, ông Lã Quốc Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nói: "Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, thanh niên huyện Bình Lục luôn xung kích đi đầu trên các mặt trận, đã có nhiều cống hiến to lớn góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...". Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí mong muốn các thanh niên nhập ngũ đợt này phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước phấn đấu nỗ lực về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh...".

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, huyện Bình Lục luôn coi trọng công tác chính sách hậu phương quân đội. Tùy vào điều kiện từng địa phương, các thanh niên nhập ngũ đợt này đều được chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà. Khi quân nhân xuất ngũ, địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn giới thiệu, tạo cơ hội tìm việc làm. Nhiều con em địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) đã trở thành đảng viên và cán bộ cơ sở. Ông Chu Văn Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Lão cho biết: "Để động viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vừa vận động đoàn thể, nhân dân quyên góp, tặng gia đình thanh niên Lê Tiến Thành một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn phân công dân quân và đoàn thể giúp đỡ gia đình trong thời gian đồng chí Thành tại ngũ". Đón nhận sự quan tâm của địa phương, Lê Tiến Thành xúc động kể: "Bố, mẹ em bị ung thư đã mất. Thời gian qua, ba anh em phải sống nhờ người chú ruột. Bố mẹ không còn, các em chưa trưởng thành, nhưng em vẫn quyết định lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Sự quan tâm của địa phương là động lực giúp em yên tâm phấn đấu rèn luyện trưởng thành hơn".

Thấy tôi chăm chú quan sát các thanh niên trúng tuyển NVQS chuẩn bị lên đường, Đại tá Trần Minh Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam nói: "Chúng tôi xác định, Hội đồng NVQS cấp nào có quân nhân bị thải loại là không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nhận quân thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Hà Nam tập trung vào 4 khâu đột phá, đó là: Đổi mới tuyên truyền; quản lý chặt nguồn; nâng cao chất lượng khám sức khỏe và làm tốt công tác chính sách”. Cũng theo anh Dũng, trước đây do diện miễn hoãn rộng nên nguồn tuyển quân có lúc gặp khó khăn. Từ đợt tuyển quân này, Thông tư 13 của liên bộ Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực đã giúp các địa phương yên tâm hơn. Đợt 2 năm 2013, toàn tỉnh Hà Nam có 3 huyện, thành phố giao quân với 700 thanh niên, trong đó sức khỏe loại I, II chiếm 87%; trình độ THPT 62%; 23 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng...

Đồng chí Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đánh hồi "Trống hội tòng quân". Sau lời hứa hẹn của Nguyễn Ngọc Hải, quê thị trấn Bình Mỹ Hải-đại diện thanh niên nhập ngũ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, cùng lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Hà Nam và huyện Bình Lục đã xuống tặng hoa, động viên thanh niên lên đường. Căn dặn, động viên các thanh niên nhập ngũ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, để hoàn thành nhiệm vụ, trước hết mỗi thanh niên Bình Lục cũng như thanh niên cả nước nhập ngũ đợt này phải ra sức học tập nâng cao trình độ quân sự, chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật; tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống “Tiếng trống Bồ Đề”, trở thành quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Đoàn xe từ từ chuyển bánh. Ông Lê Đức Nhuận, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện xúc động: Chứng kiến không khí ngày tòng quân, tôi nhớ lại 45 năm trước, tôi xung phong vào Nam chiến đấu... Chúng tôi mong các cháu lên đường, viết tiếp trang sử truyền thống “Tiếng trống Bồ Đề” của quê hương năm 1930, mở đầu cao trào cách mạng địa phương, góp phần xây dựng quân đội, địa phương giàu đẹp.

Đoàn xe khuất dần sau từng dãy phố, các thanh niên nhập ngũ giơ tay vẫy chào tạm biệt người thân, tạm biệt quê hương yêu dấu.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/261066/Default.aspx