Ngày tái hôn, chồng cũ lái siêu xe đến làm loạn hôn trường

Khi Ngân và chồng cũ kết hôn, điều kiện gia đình Ngân rất tốt, vậy nên mặc dù gia đình Đức ở thành phố nhưng anh vẫn phải năn nỉ Ngân mới chịu làm đám cưới.

Sau đó, khi bố Ngân ốm nặng, công việc làm ăn của nhà cô lụi bại dần, cuộc sống sau hôn nhân của Ngân cũng trở nên nhạt nhẽo vì chồng cô không còn đối xử ân cần với cô như xưa. Ở nhà chồng, nhưng Ngân không khác gì một người giúp việc.

Sau khi cưới, Đức cả ngày vô công rồi nghề không chịu làm ăn gì mà chỉ tụ tập cùng đám bạn ăn chơi của anh ta. Ban đầu, Ngân còn chịu đựng được, cô nghĩ nhường nhịn chồng một chút, làm thêm một chút việc nhà thì cũng không ảnh hưởng gì. Thế nhưng không ngờ một lần anh ta còn đánh Ngân trước mặt bạn bè chỉ vì cô nhắc nhở anh đừng nên uống nhiều rượu.

Không chỉ có thế, Đức còn ngoại tình trắng trợn khiến Ngân vô cùng đau lòng. Cuối cùng, sau hơn 1 năm lấy nhau, Ngân không chịu nổi chồng đành phải viết đơn ly dị. Ngày cô kéo vali ra khỏi nhà, thậm chí Đức cũng không thèm nhìn vợ một cái hoặc nói một câu gì đó.

Sau này Ngân mới biết cô bồ của Đức đã lừa anh ta hơn 800 triệu khiến cô vừa giận vừa thương.

Khi Ngân trở về quê, được họ hàng giới thiệu cho Phong, anh ta đã hơn 30 nhưng vẫn chưa lấy vợ, từ trước đến nay vẫn âm thầm thích Ngân nhưng không dám thổ lộ. Thấy anh ta hiền lành, thật thà nên Ngân đã đồng ý hẹn hò và sau 3 tháng thì họ quyết định làm đám cưới.

Ngày cưới, Phong tự tay chuẩn bị cho vợ một hôn lễ vô cùng lãng mạn, bạn bè người thân đến dự rất đông đủ và vui vẻ. Nào ngờ, trong lúc cô dâu chú rể đang cười nói đón khách thì bỗng nhiên thấy chiếc xe hơi sang trọng lao đến trước cửa và người bước xuống từ chiếc siêu xe đó không ai khác chính là chồng cũ của Ngân.

Nhìn thấy Đức, Ngân ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi trấn tĩnh lại cô nghĩ chắc chắn anh ta cố tình mượn chiếc xe hơi đắt tiền kia để đến ra oai với mình nên không cần quan tâm. Lúc đó, Đức bước vào đứng sát cô dâu và nói oang oang:

(Ảnh minh họa)

- Ngân, tại sao em có thể kết hôn với một thằng nông dân chân đất mắt toét thế này? Em thừa biết người yêu em nhất chỉ có mình anh thôi đúng không, quay về với anh đi, anh biết chuyện trước kia là lỗi của anh. Anh sai rồi.

Ngân giận dữ đáp:

- Anh cút đi, đừng ở đây nói linh tinh nữa, tôi không quen biết anh.

Nào ngờ, Đức quay ngoắt sang Phong và nói:

- Cô ta..là vợ cũ của tôi, mỗi một nốt ruồi trên cơ thế cô ta tôi đều đã nhìn thấy, chỉ có điều chuyện giường chiếu cô ta không giỏi cho lắm. Nhưng dù sao, bây giờ tôi vẫn muốn đòi lại vợ mình, anh mà dám cưới cô ta tôi sẽ không để yên đâu.

Lần này, tất cả mọi người trong hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao với ánh mắt soi mói. Ngân nổi nóng đẩy Đức ra và định chửi anh ta thì Phong đã kéo vợ lại và nói:

– Thôi em, đừng quan tâm đến hắn, coi như một kẻ thần kinh đi.

Nghe vậy, Đức nổi điên lao vào đấm Phong một cái rất mạnh khiến anh suýt ngã nhào. Mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng Phong bật ngay dậy và nắm lấy cổ tay Đức rồi tát anh ta một cái trời giáng khiến Đức lảo đảo và nằm vật xuống bất động trên đất. Phong chỉ thẳng mặt Đức và nói:

- Cái tát này là vì anh đã xúc phạm đến vợ tôi, chuyện của cô ấy và anh trước đây tôi đã biết hết rồi. Có phải vì bị ả nhân tình lừa hết tiền nên giờ anh thấy hối hận và muốn quay lại với Ngân không? Nhưng quá muộn rồi, đáng đời loại người như anh. Còn tôi, thật sự rất yêu thương Ngân, tôi sẽ không bao giờ để vợ mình phải chịu thiệt thòi hay khổ đau. Nếu anh đến chúc mừng vợ chồng tôi thì mời vào uống rượu còn không thì về cho, nếu không đừng trách tôi mạnh tay.

Nghe Phong nói xong, cả hội trường vỗ tay rần rần khen cho khí chất đàn ông của anh, sẵn sàng đứng ra bảo vệ và không bao giờ để vợ mình phải bị người khác ăn hiếp. Còn Ngân thì ôm mặt bật khóc vì quá hạnh phúc. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì dù đã qua một đời chồng vẫn có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy bên cạnh.

Vì thế, đàn ông trên đời cũng có dăm bảy loại, không phải vì một người xấu xa mà phụ nữ đánh đồng tất cả, tình yêu thật sự vẫn luôn tồn tại nếu chúng ta vẫn còn niềm tin.

Phong Thu /Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ngay-tai-hon-chong-cu-lai-1-chiec-sieu-xe-den-lam-loan-hon-truong-201198/