Nghệ An: Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi

Lên xe đi được một quãng tầm khoảng 500 mét thì chị Ly vỡ ối. Lúc này, anh Thông đành để vợ nằm xuống ghế xe, một lúc sau chị Ly bất ngờ sinh con.

Vào lúc 12h5, ngày 23/9, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã đón một ca sinh nở rất hy hữu. Sản phụ Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP Vinh) đến Bệnh viện trong tình trạng thai nhi đã lọt lòng.

Em bé đã chào đời ngay trên taxi và được bố mình đỡ đẻ. Ảnh: ANTĐ

Xe taxi vừa chạy đến sảnh bệnh viện, là lúc anh Hoàng Đình Thông (chồng chị Ly) đang đỡ lấy con gái vừa chào đời, nhau thai còn đang quấn cổ 1 vòng, báo Nghệ An đưa tin.

Theo đó, trưa 23/9, chị Ly đang mang bầu tháng thứ 9 kêu đau bụng. Chưa đến ngày dự sinh nên anh Thông để vợ ăn cơm xong mới đưa đến bệnh viện thăm khám.

Lên xe đi được một quãng tầm khoảng 500 mét chị Ly vỡ ối. Lúc này, anh Thông đành để vợ nằm xuống ghế xe, một lúc sau chị Ly bất ngờ sinh con. Trước tình huống này, anh Thông trở thành bà đỡ bất đắc dĩ. Khi xe đến bệnh viện, các bác sỹ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng anh Thông đang bế đứa con, cạnh vợ.

Ngay sau đó, các bác sỹ của bệnh viện đã kịp thời hỗ trợ, tiến hành kẹp rốn và đưa bé gái nặng 3,2kg vừa sinh ra lên phòng sưởi ấm và vệ sinh. Bé gái vừa sinh là con thứ 3 của vợ chồng anh Thông. Những lần sinh trước, chị Ly sinh khó và chuyển dạ rất lâu mới đẻ, theo báo An ninh Thủ đô.

Bé gái và mẹ ngay sau đó được các bác sĩ tiến hành chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định. Ảnh: ANTĐ

Anh Thông mỉm cười hạnh phúc cho biết: “Những lần trước, vợ tôi sinh con rất khó nên lần này chưa đến này chưa đến ngày dự sinh nên chủ quan. Lúc thấy vợ sinh con, tôi cũng hoảng nhưng lúc đó đành liều chứ biết làm sao được”.  Ảnh: ANTĐ

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/nghe-an-chong-do-de-cho-vo-ngay-tren-xe-taxi-59854.html