Nghệ An: Phó chủ tịch HĐND xã bị nhóm côn đồ vào tận nhà hành hung Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn - Lê Xuân sinh hiện đang phải điều trị vết thương tại nhà sau khi bị nhóm côn đồ lạ mặt tấn công. Vết thương tích ở bụng của ông Lê Xuân Sinh do bị hung khí

Trong lúc đang xem tivi cùng vợ trong nhà ông Lê Xuân Sinh - Phó chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bị một nhóm côn đồ lao vào nhà dùng hung khí hành hung.

Theo ông Lê Xuân Sinh - Phó chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, vào khoảng 19h ngày 22/10 khi ông cùng vợ mình là bà Hồ Thị Long (hiện đang làm phó chủ tịch MTTQ xã Quỳnh Văn) đang xem tivi trong nhà thì nghe tiếng xe máy rồ ga đi qua đi lại trước cổng nhà.

Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn - Lê Xuân sinh hiện đang phải điều trị vết thương tại nhà sau khi bị nhóm côn đồ lạ mặt tấn công.

Nghĩ thanh niên trong xóm đi chơi nên lúc đầu vợ chồng ông không để ý. Nhưng một lúc sau thấy có sủa và có người lạ đi vào nhà nên ông Sinh ra xem là ai. Nhưng khi ông Sinh hỏi người lạ mặt trên vẫn không trả lời mà lao vào dùng một khúc gậy dài đánh liên tiếp vào người ông. Tiếp đó, 5 đối tượng khác từ ngoài cổng cũng lao vào dùng côn, gậy, tuýp sắt đánh liên tiếp vào người ông Sinh. Mặc dù bị đánh đau nhưng ông Sinh vẫn cố gắng chống trả lại nhóm côn đồ lạ mặt trên. Thấy chồng bị đánh nên bà Long đã hô lớn kêu cứu.

Vết thương tích ở bụng của ông Lê Xuân Sinh do bị hung khí của
nhóm côn đồ lạ mặt đánh.

Mặc dù, bà Long kêu cứu lớn nhưng nhóm côn đồ trên vẫn không buông tha mà tiếp tục dùng hung khí đánh ông Sinh. Chỉ đến khi thấy ông Sinh ngã gục bất tỉnh nhóm đối tượng trên mới bỏ chạy.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Long mọi người đã nhanh chóng có mặt. Khi thấy ông Sinh bị bất tỉnh mọi người đã ngay lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc trên chính quyền xã Quỳnh Văn cũng đã có mặt tại hiện trường.

Hung khí của các đối tượng bỏ lại tại nhà ông Sinh.

“Cách đây khoảng hai tháng có 4 đối tượng lạ mặt cũng đến nhà tôi. Khi được hỏi thì trả lời bâng quơ rồi mắt hằm hè nhìn khắp nhà tôi sau đó bỏ đi. Sáng mai khi quét ngõ, vợ tôi thấy 4 cái xi lanh chứa máu cắm bên bức tường. Tôi biết đó là lời “cảnh cáo” của các đối tượng này dành cho gia đình vì liên quan đến những tố cáo của tôi trong thời gian vừa qua”, ông Sinh cho biết thêm.

Trước ngày hành hung khoảng 2 tháng, 4 đối tượng lạ mặt đã găm 4
kim tiêm dính máu này lên bờ tường nhà ông.

Trao đổi về vụ việc trên Đại tá Trần Thăng Long –Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, “Chúng tôi đã nắm được vụ việc và giao cho các cán bộ, chiến sĩ phụ trách xử lý. Theo quan điểm của chúng tôi là phải điều tra, xử lý thật nghiêm minh, không có chuyện bao che, dung túng”.

Kết lận số 1758/KL-UBND ngày 22-9-2015 của UBND huyện
Quỳnh Lưu về những sai phạm tại dự án chợ Quỳnh Văn đồng thời giao CQ
CSĐT tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, với vai trò là Phó trưởng đoàn giám sát HĐND xã Quỳnh Văn nên thời gian vừa qua ông Sinh và một số cán bộ, đảng viên đã phản ánh, đấu tranh một số việc làm sai trái tại công trình chợ Vân, xã Quỳnh Văn.

Ông Đậu Đức Nghi – người tích cực tố cáo tham nhũng liên tiếp
nhận được cuộc gọi, tin nhắn đe dọa.

Liên quan đến những tố cáo sai phạm tại công trình chợ Vân hiện đã được UBND huyện Quỳnh Lưu kết luận và chuyển hồ sơ qua Cơ quan CSĐT để làm rõ các hành vi có dấu hiệu tội phạm của những người liên quan. Cũng từ sau việc tố cáo sai phạm xây dựng chợ Vân không chỉ ông Sinh mà cả những cán bộ khác đứng ra tố cáo đều liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn đe doa từ các số điện thoại lạ. Bên cạnh đó một số người còn bị dằn mặt bằng những hành động cụ thể như ông Sinh.

Lam Giang

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nghe-an-pho-chu-tich-hdnd-xa-bi-nhom-con-do-vao-tan-nha-hanh-hung-d57060.html