Nghệ An: Trắng đêm đợi anh về…

GD&TĐ - Nửa đêm, những người dân nôn nao đứng ở cảng Cửa Hội, Nghệ An, mắt dõi ra biển ngóng tin phi công Trần Quang Khải. Họ chờ đợi, dành hết tình cảm đến người lính như mong đợi người thân...

Cảng hải đội 2 nơi sẽ đón phi công Trần Quang Khải trở về. Rất đông người dân tập trung tại khu vực biển cửa Hội để chờ đón thi thể phi công Khải.

5. Rất đông phóng viên có mặt tại cảng biển đề trực tiếp theo dõi diễn biến, đón thi thể phi công.

Khu vực Hải đội 2 được bảo vệ nghiêm ngặt

Hay tin phi công Trần Quang Khải mất tích trên biển mấy ngày qua đã được tìm thấy, dọc tuyến đường ven biển Cửa Hội rất đông người dân tập trung lại, hướng ra biển chờ đợi. Mọi người im lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau, chia sẻ cho nhau những thông tin “mới đọc thấy trên mạng”. Ai cũng buồn, đau xót, khi những hi vọng cuối cùng đã không còn nữa.

Bà Hồ Thị Lan - phường Nghi Hải, TX Cửa Lò xúc động - chia sẻ: "Những ngày qua, tôi luôn theo dõi thông tin về máy bay và phi công đang mất tích ngoài biển khơi. Mong ngóng từng giờ, từng ngày, chờ đợi và hy vọng phi công còn lại sẽ được cứu sống. Nhưng phép màu đã không xảy ra, nghe tin mà tôi và mọi người đều thấy buồn, nên giờ đây tôi ra cảng đề đợi…”

“Dù sao, cũng đã tìm thấy anh ấy rồi, anh ấy đang được đưa trở về đất liền. Về nhà, người phi công ấy sẽ ấm lòng hơn bên gia đình và đồng đội” - một người đàn ông trung niên trao đổi.

Theo ghi nhận, do người dân tập trung đông, ảnh hưởng đến vấn đề giao thông nên để đảm bảo an ninh và giao thông khu vực, lực lượng chức năng đã được huy động.

Trước đó, liên lạc được với ngư dân Đậu Văn Kính - thuyền trưởng tàu NA 90554 Ts ngụ xã Nghi Xuân (Nghi Lộc – Nghệ An) - người đã tìm thấy thi thế phi công Trần Quang Khải, ông kể lại: “Tàu chúng tôi vừa xuất bến sáng nay, trên đường đi thì thấy một người với nhiều tấm vải dù nghi là phi công đang mất tích mà mấy ngày nay nên đã điện về cho các cơ quan chức năng để thông báo.

Ngay sau đó, tàu biên phòng của Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An và lực lượng Biên phòng của đảo Mắt có mặt và xác nhận đó là thi thể của phi công Trung tá Trần Quang Khải. Đồng thời làm thủ tục vớt thi thể lên tàu và đưa vào bờ.

Sau khi bàn giao lại thi thể phi công Khải cho lực lượng chức năng, ông Kình cùng bạn thuyền tiếp tục lên đường bám biển."Chúng tôi mới ra khơi nên không thể vào bờ. Phải một tuần nữa chúng tôi mới cập cảng", ông Kính nói.

Ông Kính cũng cho biết thêm, “Hiện ngoài đó biển đang động cấp 7, cấp 8 nên việc di chuyển cũng gặp nhiều khó khăn”.

Hiện tàu cứu nạn biên phòng vẫn đang tiếp tục hành trình đưa phi công Khải về đất liền. các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã được tăng cường thắt chặt an ninh tại khu vực cầu cảng Hải đội 2.

Tại đây, hàng chục phóng viên các cơ quan báo đài trung ương và địa phương cũng có mặt để theo dõi lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đưa thi thể phi công vào bờ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-trang-dem-doi-anh-ve-1932711-c.html