Nghe con gái kể bị chồng hành hạ, bố cầm dao đâm chết con rể

Chỉ vì nghe con gái kể lại chuyện bị chồng hành hạ, đánh đập trong quá trình sinh sống, ông Thơ đã mang dao đi tìm và đâm chết con rể rồi bỏ trốn.

Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra vào khoảng 22h tối 25-7, tại nhà của anh Lê Công Bình (28 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Sơn (27 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, đầu năm 2016, anh Sơn kết hôn với chị Nguyễn Thị Hà (17 tuổi, trú thôn 15, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar). Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đưa nhau về sinh sống tại thôn 5, xã Ea Kiết.

Trong quá trình sinh sống với nhau, giữa hai vợ chồng xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Hà bỏ về nhà bố đẻ là ông Nguyễn Đình Thơ (40 tuổi, trú tại thôn 15, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) sinh sống.

Người nhà đang tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Tại đây, chị Hà có kể lại với bố chuyện thường xuyên bị chồng hành hạ, đánh đập. Nghe con gái kể, ông Thơ đã nung nấu ý định “dạy” cho đứa con rể một bài học. Khoảng 22h đêm 25-7, khi biết anh Sơn đang chơi tại nhà của anh Lê Công Bình, ông Thơ đã mang theo một con dao rồi đi đến nhà anh Bình để hỏi cho ra lẽ. Vừa đến nơi, khi anh Sơn từ trong nhà bước ra thì ông Thơ rút dao đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Sơn được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn ông Thơ sau khi nhận được tin nạn nhân đã tử vong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/nghe-con-gai-ke-bi-chong-hanh-ha-bo-cam-dao-dam-chet-con-re-401897/