Nghe giao hưởng giữa phố đông

(VOV) - Không quan trọng bạn là ai, chỉ cần dừng chân trước địa chỉ 61 Lý Thái Tổ vào mỗi thứ 7, CN hàng tuần, bạn sẽ bị cuốn hút và thả hồn mình trong tiếng nhạc giao hưởng du dương trên đường phố Hà Nội.

Thưởng thức nhạc giao hưởng trên…đường phố

Cứ vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, nghệ sỹ Xuân Huy và 20 nghệ sỹ đàn dây đến từ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, lại có buổi biểu diễn giữa phố.

"Chúng tôi không bắt người nghe phải hiểu được nội dung của nó, mà chỉ đơn giản muốn đến gần với họ. Và
rồi chúng ta có thể “nói chuyện” với nhau một cách dễ dàng." - Nghệ sỹ vilolin tài năng Xuân Huy bộc bạch.

Các nghệ sỹ đã lựa chọn những tác phẩm thính phòng nổi tiếng, rất quen thuộc viết riêng cho đàn dây hoặc các tác phẩm chuyển soạn từ nhạc lớn cho đàn dây.

Một điệu vale quen thuộc của Johann Strauss, một vũ điệu Hungary của Johanes Brahm… hay một bản Canon của Pachelbel được vút lên mang lại cảm giác thanh thản và yêu đời cho mỗi người nghe.

Không phải là trên sân khấu sang trọng và đầy đủ thiết bị âm thanh hiện đại, các nghệ sỹ biểu diễn ngay trên sân khâu giản dị là vỉa hè chỉ có vài chiếc ghế...

Đâu chỉ là khán giả, ngay cả những nghệ sĩ biểu diễn cũng xốn xang một cảm giác khó tả.

Tiếng nhạc hòa trong âm thanh của đường phố khiến nó không còn giữ được nguyên chất lượng âm thanh của
một dàn giao hưởng mang tính nghệ thuật cao, nhưng lại trở thành chất xúc tác kỳ diệu níu giữ bước chân bất
cứ người nào qua đó.

Trong những bộ trang phụ giản dị, các nghệ sỹ biểu diễn với toàn bộ trái tim mình.

Say mê tấu lên từng giai điệu giữa phố đông.

Một sân khấu dành cho bất cứ ai, không phân biệt sang - hèn, không phân biệt trình độ, tuổi tác. Ở đây, chỉ có
âm nhạc và những tâm hồn đồng điệu.

Từ trước tới nay, cánh cổng của nhà hát vô tình đã trở thành “hàng rào” ngăn bước đa số những người bình dân đến với nhạc cổ điển thì nay nó đã được phá tan. Tất cả đều có quyền được thưởng thức âm nhạc.

Sau mỗi bản nhạc, các nghệ sỹ lại trao đổi với nhau để rút kinh nghiệm cho những phần biểu diễn sau.

Những tác phẩm của Mozart, Tchaikovsky, Bach, Strauss... cứ ngân lên hòa với cái nắng nhẹ đầu đông tạo
nên một không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt mà ngay cả các khán phòng sang trọng cũng không bao giờ
có được.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/nghe-giao-huong-giua-pho-dong/201111/192771.vov