Nghệ sĩ Việt và những cái Tết không thể nào quên

Tết với Ngọc Khuê là khi được quây quần bên nồi bánh chưng, nghe những câu chuyện đã thuộc làu, còn với NTK Minh Châu là ký ức về thời khốn khó.

1. Ca sĩ Ngọc Khuê: Hoài niệm Tết xưa

Ngày Tết, Ngọc Khuê thích nhất được sum vầy bên mâm cơm gia đình. Ảnh: Hải Bá.

Tết xưa... Thật giản đơn nhưng thực sự với Khuê là một niềm ao ước và mong mỏi nhất, được mua quần áo mới, được đi chùa với mẹ và đi chúc tết với bố. Năm nào cũng vậy, nhà Khuê có truyền thống gói bánh chưng và Khuê thích nhất là được ngồi quanh nồi bánh chưng nghe bố mẹ kể chuyện thời chiến tranh. Nghe không biết bao lần rồi, có khi thuộc làu rồi mà vẫn há hốc mồm nghe như nuốt từng câu từng chữ. Rồi là nhớ mỗi đứa trẻ con trong ngõ cứ khi Tết đến là đua nhau phải có trong người 1-2 bánh pháo tép, tay cầm que hương... thế là cả ngõ thơm mùi pháo và rất vui tai.

Bây giờ không còn được ngửi mùi pháo khét khét, thơm thơm nữa. Tết bây giờ trong Khuê là đoàn tụ, là sum vầy, quây quần bên mâm cơm gia đình đầy đủ bố mẹ, anh chị, chồng con và các cháu... Cùng nhau đi chùa khi vừa giao thừa, cùng nắm tay nhau cầu mong một năm mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tận hưởng mưa xuân đủ làm ướt tóc.

2. Hoa hậu biển 2012, người mẫu Ninh Hoàng Ngân: Chỉ khi còn bé mới thưởng thức Tết trọn vẹn

Ninh Hoàng Ngân vẫn nhớ về những cái Tết khi cô còn bé và được bà cưng chiều.

Tết đáng nhớ nhất với Ngân là Tết của những ngày bé xíu. Lúc đó tầm 4-5 tuổi gì thôi, gia đình còn có bà nội, bà ngoại, mình thì nhỏ nhất nên được cưng chiều và nhiều lì xì nhất. Nghĩ lại, chỉ khi còn bé, chưa lo nghĩ nhiều thì ta mới thưởng thức được trọn vẹn niềm hân hoan Tết về.

Vài năm sau, hai bà lần lượt về với Chúa, cô dì chú bác cũng ít gặp nhau hơn. Ngân cũng trưởng thành và bận rộn với học hành rồi làm việc, có khi mình còn không dành nhiều thời gian cho bố mẹ được. Mỗi lần nhớ đến bà là Ngân lại nhớ những ngày Tết khi còn bé, cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống, người lớn thì trò chuyện, làm thức ăn ngon, trẻ nhỏ thì bày đủ thứ trò chơi cả ngày không chán. Không khí thật ấm cúng biết bao.

3. Diễn viên Xuân Nguyễn: Tết năm nay vui nhất vì mua được nhà mới để đón mẹ và em về ở chung

Ngày Tết với Xuân Nguyễn vui hơn vì cô gặt hái được nhiều thành công.

Xuân Nguyễn là một người con xa quê nên những cái Tết trước đều trôi qua một cách lặng lẽ. Riêng Tết Bính Thân này mang lại cho Xuân Nguyễn ấn tượng và nhiều niềm vui nhất. Tết này, Xuân Nguyễn mua được nhà mới cho mẹ. Đón mẹ và các em về ở chung, được ăn bữa cơm gia đình do chính tay mẹ nấu toàn là những món mình yêu thích. Không khí ấm cúng cùng tình cảm gia đình lan tỏa từ những ngày trước Tết. Đối với những người con xa quê khi được quây quần bên cạnh gia đình vào những ngày đầu năm là món quà ý nghĩa nhất mà không có gì có thể so sánh được.

Xuân Nguyễn mong rằng, trong năm mới này, tất cả các cô chú, anh chị và các bạn được hưởng mùa Xuân vui tươi, ấm no, hạnh phúc. Khép lại mọi buồn phiền đã qua và cùng đón năm Bính Thân ngập tràn niềm yêu thương. Chúng ta hãy cùng cố gắng để hưởng trọn mùa xuân nhé.

4. Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2014 Xuân Thảo: Tết đầu tiên 'phá luật' gia đình để đón giao thừa bên bạn trai

Cặp vũ công Xuân Thảo và Đình Lộc đã trải qua nhiều cái Tết bên nhau.

Với Thảo, Tết đáng nhớ nhất là Tết năm đầu tiên khi hai đứa (Xuân Thảo và Đình Lộc) mới yêu nhau - Tết 2009. Vì lúc này hai đứa vẫn còn đang trong giai đoạn giấu gia đình nên hẹn hò đi chơi với nhau phải nói dối gia đình hai bên là đi chơi với bạn. Đêm giao thừa, phong tục nhà Thảo là mọi người trong gia đình phải có mặt tại nhà trước 12h đêm để cùng xem pháo bông, sau đó không ai được ra đường nữa cho đến khi nào có một vị khách đến nhà xông đất. Nhưng chính năm đó, Thảo đã xin đi chơi với bạn và nói dối mẹ bị kẹt xe không về nhà kịp trước 12h. Mẹ gọi hoài, Thảo tắt nguồn luôn. Thế là lần đầu tiên Thảo "phá luật" của gia đình nhưng được xem pháo bông và đón giao thừa năm đầu tiên cùng Lộc… Hai đứa ở ngoài đường đến 3h sáng rồi Lộc chở Thảo về nhưng thả Thảo ngoài đầu hẻm vì không thể để gia đình biết Thảo đi với Lộc, nếu không Thảo sẽ bị ăn đòn gấp đôi. Hôm đó, Thảo đã phải vào nhà bằng cửa sau.

Và một cái Tết nữa rất đáng nhớ với Thảo là ngày mùng 1 Tết năm 2012, đúng sinh nhật của Thảo. Lúc này, cả hai bên gia đình đều biết hết chuyện tình yêu của hai đứa rồi nên hai đứa cũng thong thả, thoải mái hẹn hò. Vừa đón giao thừa cùng nhau và đón sinh nhật của Thảo, lúc đó đã khuya quá rồi nên chẳng chỗ nào còn bán bánh kem hay gì hết, may là còn tiệm coffee mở suốt Tết, trong đó có bán các loại bánh ngọt nho nhỏ, Lộc đã mua cho Thảo cái bánh Tiramisu và một cây nến, tượng trưng bánh kem sinh nhật Thảo. Vậy thôi nhưng Thảo vui lắm... Rồi hai đứa chở nhau dạo lòng vòng ngoài đường đến gần sáng mới về nhà.

5. NTK Minh Châu: Từng giận má vì Tết vẫn phải phụ má bán hàng

Dù má không còn nhưng Tết năm nay, NTK Minh Châu vẫn sẽ về quê để được ở gần với má.

Nói về Tết là cả một câu chuyện hồi ức và với tôi, cái Tết từng là một... cực hình. Nói ra thì có vẻ lạ nhưng hồi đó, nhà còn khó khăn, tôi phải phụ má bán hàng ăn. Trong gia đình tôi, má là trụ cột và chèo lái nuôi tôi khôn lớn. Tôi không có ba từ khi còn nhỏ, má vì vậy mà phải còng lưng làm lụng nhiều công việc. Một thân một mình bươn trải, má ngày ấy mạnh mẽ lắm và cũng vì thế mà má "ăn to nói lớn", hay la tôi. Nhưng tuyệt nhiên, má không bao giờ đánh đòn tôi. Vì thứ nhất, tôi ngoan và luôn bên cạnh má và thứ hai, má biết tôi không bao giờ cãi lời má.

Cái Tết ngày tôi bé còn được đốt pháo. Má biết tôi thích đốt pháo nên cũng dành dụm tiền mua mấy dây pháo và đúng 12h đêm, khi tôi đang ngủ, má vào kêu tôi dậy, ra đốt pháo đón giao thừa. Kỷ niệm về Tết của con nít là thế thôi. Tết nghĩa là tôi sẽ được mặc quần áo mới tinh, màu sắc tươi sáng... Hai má con tôi đón cái Tết nhẹ nhàng vậy đó. Bởi ngày Tết, má vẫn phải làm việc. Nếu má nghỉ bán hàng thì lấy tiền đâu ra để trang trải cho gia đình. Hồi nhỏ còn ngây thơ nên có đôi lúc tôi giận má, hỏi má sao không cho tôi đi chơi như mọi người.

Cái Tết với tôi cũng là một cực hình vì tôi phải phụ má làm củ kiệu, dưa chua muối. Trời ơi, tôi ghét công việc đó kinh khủng, ngồi mò mẫm, làm mỏi cả tay mà ăn chẳng được bao nhiêu. Tôi ghét nhất buổi trưa nắng bị má bắt ra phơi củ kiệu, cứ vừa đi vừa giận má. Ấy thế nhưng, đến Tết, được ăn bánh tét, bánh chưng với củ kiệu thì ngon ơi là ngon. Chúng tôi là người miền Nam nhưng lại thích ăn bánh chưng hơn vì nhiều thịt, bánh mềm, ăn với củ kiệu là tuyệt cú mèo.

Tôi lớn lên, bắt đầu làm ra tiền, bắt đầu biết cùng má mua sắm và Tết không còn nghèo như thuở bé, má tôi vì thế cũng phần nào bớt tủi thân phận một mình nuôi con. Tết năm 2014 là Tết cuối cùng tôi còn được ở bên má. Không hiểu linh tính thế nào mà năm đó, má lại thích ăn cơm chay, cùng tôi đi lễ chùa vãn cảnh. Giờ tôi không còn má, cũng không còn cái Tết đoàn viên nhưng tôi lại sống tiếp những cái Tết có má trong hồi ức. Hình ảnh má tươi cười dẫn tôi đi chợ sắm Tết, đi mỏi chân rồi hai má con lại tấp vô quán ăn bát bún chả giò... còn nguyên trong tôi.

Tết năm nay, tôi sẽ về quê, ra mộ của má, cắm thêm lọ hoa tươi, sửa sang "nhà" cho má thêm tươm tất. Bởi má tôi thích đẹp, thích gọn gàng và tôi muốn má luôn hiện diện dù má không còn trên trần thế nữa. Má là má của tôi - là duy nhất.

6. Chuyên gia trang điểm Hoàn Khang: Đón Tết ở cả Hà Nội và Sài Gòn

Bạn trai là người Sài Gòn nên Tết năm nào, Hoàn Khang cũng cố gắp sắp xếp để có thể ăn Tết ở hai nơi.

Tết với tôi là những kỷ niệm hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tôi nhớ cái Tết xưa, khi còn nhỏ, bố mẹ sẽ làm một mâm cỗ để thắp hương trước cửa, sau đó nhà nhà đốt pháo, tôi sẽ chạy la inh ỏi để xem pháo khắp xóm - Cảm giác những điều mới mẻ sẽ tới và lòng rộn ràng, háo hức.

Ba cái Tết gần đây, tôi và bạn trai đón Tết ở cả Hà Nội lẫn Sài gòn. Mỗi nơi mang lại một không khí và cảm giác khác nhau. Sài gòn ấm áp và mát mẻ mang đến sự yên bình, nhẹ nhàng, còn Hà Nội mưa xuân lất phất tạo sự hứng khởi, trong lành. Chúng tôi tranh thủ đón Tết cả hai nơi để được quây quần bên cả hai gia đình. Chúng tôi cùng gia đình đi lễ chùa cầu may, bốc quẻ năm mới, đi hưởng hoa xuân và cùng nhau chúc Tết họ hàng hai bên.

7. MC, Á khôi doanh nhân Lê Ngọc Thanh: Tết là khi niềm tin được củng cố

Tết năm 2013 là cái Tết đầu tiên Ngọc Thanh thấy mình hạnh phúc nhất. Ảnh: Bảo Lê.

Đối với mọi người, Tết là ngày lễ lớn, là niềm vui và sự hạnh phúc đoàn viên, sum họp. Nhưng với Thanh, cả quãng thời gian tuổi thơ, Tết là ác mộng. Thanh sợ mỗi khi xuân về, Tết đến. Lúc đó, nước mắt của hai mẹ con lại rơi vì mọi lo toan, muộn phiền đè nặng lên vai. Ba của Thanh bị bệnh nặng, phải nằm trên giường suốt 10 năm và mẹ phải chèo chống chăm lo gia đình, chạy vạy chi phí chữa bệnh cho ba. Tết là lúc tất cả những món nợ nần phải thanh toán, có khi chủ nợ đến nhà làm khó, la mắng, bêu xấu mẹ. Những ngày đó, Thanh chưa bao giờ mong đến Tết, thậm chí còn không mong có Tết.

Tết năm 2013 là cái Tết đầu tiên Thanh cảm thấy mình hạnh phúc và không bao giờ quên được. Năm đó, công việc kinh doanh của Thanh có nhiều thuận lợi, nhận được những hợp đồng xuất khẩu lớn và việc kinh doanh đồng phục cũng phát triển hơn. Cái Tết đầu tiên gia đình được ăn Tết trong niềm vui, niềm hãnh diện và hạnh phúc. Đó là cái Tết nhẹ nhàng và đúng nghĩa nhất. Năm ấy, Thanh và mẹ cũng đã khóc rất nhiều nhưng đó không phải là những giọt nước mắt tủi thân mà thay vào đó là niềm hạnh phúc, sự vững tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi nỗ lực của mình sẽ gặt hái được thành quả tốt.

Và năm nay, ngày Tết càng vui hơn vì tròn một năm Thanh giành được danh hiệu Á khôi doanh nhân. Nhân đây, cũng xin gửi lời chúc đến độc giả Ngoisao.net một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nghe-si-viet-va-nhung-cai-tet-khong-the-nao-quen-20160208083425522.htm