Nghe thử đi, 4 tiết mục này đều sẽ làm bạn thích thú y như với 'Ông Bà Anh'!

Kể cả Sing My Song phiên bản Trung hay Việt, những thí sinh này đều trở nên ấn tượng đặc biệt bởi phong cách âm nhạc có phần "độc, lạ" cũng như câu chuyện mà chính họ đem lên sân khấu.

Chỉ sau tập đầu tiên, Sing My Song - Bài hát hay nhất đã nhanh chóng được yêu thích và gây sốt đột biến với hiện tượng Ông Bà Anh của thí sinh Lê Thiện Hiếu. Với giai điệu rộn ràng, lời ca giản dị, chân thật gần gũi và tạo được sắc thái riêng, sáng tác Ông Bà Anh đã trở thành tiết mục được yêu thích nhất của Sing My Song cho tới thời điểm hiện tại, đem tới sự lan tỏa rộng khắp tới công chúng nghe nhạc.

Ông bà anh - Lê Thiện Hiếu

HLV Lê Minh Sơn đã gạt cần đầu tiên với nét mặt cực thích thú.

Nhạc sĩ Đức Trí cười lớn với phần lời thú vị của Ông Bà Anh.

Anh hoàn toàn bị thuyết phục với sáng tác của Lê Thiện Hiếu

Với hơn 2 tuần làm mưa làm gió cộng đồng mạng cũng như trở thành hiện tượng của giới trẻ Việt, ca khúc Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu tại Sing My Song - Bài hát hay nhất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tương tự như phiên bản Việt, phiên bản Sing My Song của Trung Quốc cũng rất được yêu thích và thành công với 3 mùa đã được thực hiện. Và cùng với đó, chương trình cũng không hề thiếu những tiết mục “hay-độc-lạ” và mang tới một cảm giác khó tả như Ông Bà Anh của Lê Thiện Hiếu đã làm được.

Tiết mục Ông bà anh tại Sing My Song - Bài hát hay nhất đã thu hút gần 15 triệu lượt xem. Bản audio ca khúc tung sau cũng thu hút gần 5 triệu lượt nghe trên trang Youtube. Đây thật sự là những con số ấn tượng đối với một thí sinh dự thi hoàn toàn mới như Lê Thiện Hiếu.

Hãy cùng Saostar điểm lại những tiết mục đã khiến các HLV cũng như khán giả của Sing My Song Trung Quốc phải ngạc nhiên và thích thú nhé!

Mẹ cô ấy không thích tôi - Vương Căng Lâm

Trên sân khấu Sing My Song phiên bản Trung Quốc mùa đầu tiên, Mẹ cô ấy không thích tôi của Vương Căng Lâm là một trong những ca khúc dễ thương và gây ấn tượng mạnh. Bài hát như nói hộ nỗi lòng của nhiều chàng trai khi chưa thể vượt qua được sự tự ti của bản thân. Đó là những nỗi lo sợ khi phải đối đầu với chuyện tình cảm, đặc biệt là phụ huynh - người luôn đặt câu hỏi rằng cậu có thể làm gì để con gái tôi được hạnh phúc.

Mẹ cô ấy không thích tôi - Vương Căng Lâm

Thể hiện bằng giai điệu có phần “tưng tửng” và phóng khoáng, có thể nói Mẹ cô ấy không thích tôi sẽ khiến người nghe phảng phất cảm giác không gian mà Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu đem lại. Vẫn là một câu chuyện “không mấy làm vui vẻ”, nhưng cả Vương Căng Lâm hay Lê Thiện Hiếu đều đem nó đặt lên một nền giai điệu đẹp, mang đến cho câu chuyện một sức sống khác đầy thú vị.

Tất cả 4 HLV đều không thể kìm nén được sự ngạc nhiên khi Vương Căng Lâm say mê thể hiện sáng tác của mình.

Bài hát vui vẻ, sinh động này đã lôi cuốn sự chú ý của nhiều người xem. Tuy nhiên, đằng sau ca khúc là một chàng trai 23 tuổi đang mắc hội chứng Tourette - một căn bệnh rất hiếm gặp khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Và khi đứng trên sân khấu Sing My Song, Vương Căng Lâm đã vượt qua mọi thứ để tìm được niềm đam mê lớn nhất của đời mình.

Trên trang Youtube của một fan hâm mộ Sing My Song Trung Quốc, ca khúc Mẹ cô ấy không thích tôi được post lên cũng thu út gần 1,6 triệu lượt xem.

Ngựa hoang biết bay - Khỏa Nhi

Ngựa hoang biết bay đã làm các vị HLV cũng như nhiều người xem phải “nổi da gà” bởi phong cách cùng giọng không xen lẫn đâu được của Khỏa Nhi trến sân khấu Sing My Song Trung Quốc 2015.

Ngựa hoang biết bay - Khỏa Nhi

Bài hát trở nên đặc biệt bởi Khỏa Nhi chọn hình ảnh ngựa hoang làm chất liệu cho việc sáng tác. Lúc trước, cô từng có một ca khúc viết về con dê, tuy nhiên vào lúc đó Khỏa Nhi vẫn còn mông lung về con đường sáng tác cho chính mình. Đến khi sử dụng ca khúc này, cũng là lúc Khỏa Nhi tìm thấy được bản thân mình trong đó, “ngựa hoang” ở đây là sự hoang dã, phiêu lưu, không ngại những khó khăn trên mỗi bước chạy… đã miêu tả rất giống với tính cách của cô nàng ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, giọng hát đặc trưng cũng Khỏa Nhi là điều khiến người xem cảm thấy hứng thú. Với phong cách đặc biệt có chút “nổi loạn”, Khỏa Nhi cũng không ngại chia sẻ quan điểm rằng, giữa hàng triệu người yêu nhạc, chắc chắn sẽ có người thích cũng như rất thích âm nhạc của cô.

Khỏa Nhi thể hiện say mê sáng tác của mình như đang lạc vào một thế giới riêng biệt.

Ngay cả khi đã bấm chọn, các HLV cũng vẫn chưa hết… mông lung với sáng tác của Khỏa Nhi

Ca khúc nhanh chóng được 3 vị HLV Hồ Hải Tuyền, Lưu Hoan và Châu Hoa Kiện gạt cần về đội. Đối với HLV Thái Kiện Nhã, dù không chọn Khỏa Nhi nhưng cô vẫn rất thích bạn này, từ cái tên cho tới phong cách âm nhạc trên sân khấu. Đặc biệt là HLV Lưu Hoan và Châu Hoa Kiện đã phải tranh giành nhau bằng việc sử dụng quyền đi thẳng vào vòng trong dành cho cô nàng. Tiết mục sau khi lên sóng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi sợ ma mị và quyến rũ của bài hát.

Phần biểu diễn đã dành được nhiều sự chú ý của khán giả bởi phong cách cùng dòng nhạc đặc biệt mà Khỏa Nhi thể hiện trong ca khúc Ngựa hoang biết bay trên sân khấu Sing My Song Trung Quốc 2015.

Lạc đường thì hỏi đường - Tăng Chiêu Vĩ

Ca khúc ấn tượng bởi giai điệu nhẹ nhàng, dễ thương cùng giọng hát trong trẻo và vô cùng đáng yêu của Tăng Chiêu Vĩ. Đồng thời, chất liệu cùng câu chuyện sử dụng trong bài cũng trở nên chú ý và nhanh chóng được 2 vị HLV khó tính là Lưu Hoan và Hồ Hải Tuyền gạt cần về đội trên sân khấu Sing My Song Trung Quốc 2016.

Lạc đường thì hỏi đường - Tăng Chiêu Vĩ

Ngay từ tựa đề mang tên Lạc đường thì phải hỏi đường, bài hát đã khiến nhiều khán giả tò mò bởi sự độc lạ trong phong cách âm nhạc của Tăng Chiêu Vĩ. Tuy nhiên, ca từ bài hát lại chứa đựng một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là cái nhìn về cuộc sống, về những khó khăn của chính những con người trẻ tuổi đang trên đường tìm kiếm tương lai và ước mơ của mình. Sẽ có những lúc chán nản, rồi quên mất mình là ai, nhưng mỗi ngày đều là một ngày mới, với những giá trị mới, vì thế đừng bao giờ từ bỏ và buông xuôi bởi những khó khăn chỉ là rào cản trong cuộc đời của mỗi con người.

Trong vòng tiếp theo của chương trình, sáng tác theo chủ đề, Tăng Chiêu Vĩ cũng trở nên lạ lẫm và đặc biệt hơn hẳn với ca khúc mang tên May thay không sinh ở thời cổ đại.

May thay không sinh ở thời cổ đại - Tăng Chiêu Vĩ

May thay không sinh ở thời cổ đại tạo được ấn tượng đặc biệt bởi phần lời rất tinh nghịch và khác biệt.

“Một người không được phong làm phi,

Một người rơi lệ

Nàng cũng từng được độc sủng hậu cung

Giờ sẽ có tâm trạng gì đây?”

Bài hát nói lên sự khác nhau giữa cuộc sống thời nay với cuộc sống thời xưa khi có Hoàng thượng, phi tần, mỹ nữ…, cùng với những hờn ghen danh phận sao quá đau buồn. Qua đó, cô cho rằng cuộc sống bây giờ hạnh phúc hơn nhiều, đó cũng chính là lý do mà Chiêu Vĩ đặt tên cho bài hát này. Thú vị hơn, trong lời bài hát, Chiêu Vĩ còn khéo léo nhắc tới bộ truyện Chân Hoàn Truyện nổi tiếng với những câu chuyện tranh đấu khắc nghiệt chốn hậu cung.

Với lời ca có phần lạ lẫm nhưng vô cùng dễ thương, ca khúc này đã khiến các vị HLV vô cùng hứng thú cũng như dành cho cô nàng nhiều lời khen ngợi. Và qua 2 tiết mục với những ý tưởng độc lạ, Tăng Chiêu Vĩ đã trở nên gây chú ý và thu hút nhiều fan bởi phong cách ấn tượng của mình.

Kim Hồ

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/nghe-thu-di-4-tiet-muc-nay-deu-se-lam-ban-thich-thu-y-nhu-voi-ong-ba-anh-957663.html