Nghẹn ngào nỗi đau của người thân nạn nhân vụ tai nạn trên đèo Prenn

Vụ tai nạn trên đèo Prenn đã cướp đi tính mạng của 7 nạn nhân xấu số và làm hàng chục người bị thương. Tai nạn xảy ra ngay tại khúc cua, nơi một đơn vị thi công đường đang làm việc. Vụ tai nạn một lần nữa cảnh báo về những khúc cua tử thần, có thể khiến tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào nếu người điều khiển phương tiện và cả ngành chức năng không “tỉnh táo”.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Prenn. - Ảnh: Trí thức trẻ.

Chuyến du lịch định mệnh

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 19/6, khi ô tô 45 chỗ mang BKS 60B-029.68 của công ty du lịch Lê Mỹ, do tài xế Trần Ngọc Quang (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở du khách đổ đèo Prenn (hướng TP.Đà Lạt - H.Đức Trọng) tông vào hông bên trái ô tô 29 chỗ mang BKS 86B- 007.25 của công ty TNHH vận tải thương mại Thanh Lịch (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) do tài xế Nguyễn Dương Tâm điều khiển đang leo đèo theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người trên xe Thanh Lịch tử vong và anh Phan Trọng T. (22 tuổi, ngụ Thạch Hà, Hà Tĩnh, là công nhân đang thi công đường) thiệt mạng, cùng hàng chục người khác bị thương. Tại hiện trường, xe Thanh Lịch hư hỏng nặng bên hông trái và đỗ sát lề đường theo hướng lưu thông, còn xe 60B-029.68 bị lật ngang vào lề đường cách xe Thanh Lịch khoảng 30m, hư hỏng nặng.

Anh Đinh Lý Thăng Long, thợ chụp ảnh đi theo nhà xe của công ty du lịch Lê Mỹ, người may mắn thoát chết trong gang tấc kể: “Trước khi tai nạn xảy ra chừng 30 giây, anh ngồi ở hàng ghế đầu thì thấy tài xế cố xử lý xe và nói với phụ xe: “Mất thắng rồi”. Một hành khách nữ ngồi ngay sau tài xế nghe thấy nên hoảng loạn, nhưng phụ xe trấn an cứ yên tâm, để tài xế xử lý. Chạy thêm được vài chục mét, tới đoạn cua, xe tông vào công nhân đứng sửa đường, lao qua ô tô khách ngược chiều, rồi đâm vào vách núi”. Khi mở mắt ra, anh Long thấy hành khách trên xe bị dồn sang một bên, hoảng loạn kêu cứu. Mọi người bò ra ngoài qua lỗ kính chắn gió bị bể phía trước. Còn tài xế Quang bị thương nặng ở đầu, nằm bất động.

Một nữ hành khách trên xe công ty du lịch Lê Mỹ cũng cho biết, xe chở theo đoàn du lịch dự kiến sẽ tham quan thác Prenn trước khi trở lại Bình Dương theo đúng lịch trình, nhưng khi đang đổ dốc thì gặp tai nạn. Khi xe lao dốc, mọi người thấy trên xe có mùi khét nên báo cho tài xế, nhưng xe vẫn cứ chạy bình thường. Thấy xe cứ lao đèo nhanh dần, nhiều người ngồi sau nhốn nháo, bảo tài xế chạy chậm lại, nhưng xe cứ lao đi rồi gây tai nạn. Trong khi đó, phụ xe Lê Mỹ là anh Trần Văn Dân (32 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Xe đang xuống đèo thì bất ngờ bị mất thắng, anh Quang đã cố gắng lách qua được 2 xe chạy chiều ngược lại, nhưng sau đó đã đụng vào xe 86B-007.25”.

Người thoát chết may mắn nhất trong vụ tai nạn có lẽ là anh Nguyễn Dương Tâm (tài xế xe Thanh Lịch), khi xe do anh điều khiển đã không phải hứng một cú đâm trực diện từ xe Lê Mỹ. Anh Tâm cho rằng, nếu bị đâm trực diện, có thể đã có nhiều người tử vong hơn. “Khi xe của tôi đang leo đèo Prenn thì phát hiện xe ngược chiều lao rất nhanh và tông vào công nhân cầu đường. Tôi tấp xe vào sát lề và gần như ngừng hẳn, nhưng vẫn bị ô tô tông mạnh vào hông trái, khiến 6 người ngồi sát cửa tử vong. Tôi đã lái xe nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp, diễn ra trong tích tắc như thế”, anh Tâm cho biết.

Điều khó bày tỏ...

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến 7 người tử vong do chấn thương sọ não, riêng tài xế xe của công ty du lịch Lê Mỹ là anh Trần Ngọc Quang hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong số 7 nạn nhân tử vong, có một trẻ em mới 9 tuổi, cùng ba cô giáo đều 37 tuổi đang công tác tại trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Điều khiến dư luận giật mình là trước chuyến đi, có một số sự cố bất thường xảy ra với một số nạn nhân tử vong. Điều này như dự báo một dự cảm không lành nhưng không ai biết trước, cho đến khi tai nạn thương tâm xảy ra.

Ngày 20/6, thi thể các nạn nân đã được đưa về quê để gia đình lo các thủ tục an táng. Thi thể ba cô giáo là Lê Thị Thanh L., Lê Uyên Q. và Nguyễn Thị Ngọc D. (cùng 37 tuổi, công tác tại trường THPT Phan Bội Châu, TP.Phan Thiết) được đưa về địa phương trong sự tiếc thương của người thân và ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận. Anh Trần Ngọc Anh (36 tuổi), chồng cô giáo L. thổ lộ: “L. là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và chơi rất thân với cô Q., D. và cô Nguyễn Thị Thanh T. (cùng công tác tại trường THPT Phan Bội Châu). Việc dạy học có nhiều áp lực nên thỉnh thoảng vào cuối tuần hay dịp nghỉ hè là vợ tôi cùng bạn tổ chức đi du lịch cho thoải mái, nhưng lần này vợ đi mãi và không bao giờ quay về nữa”.

Cũng theo anh Ngọc Anh, khi cô L. có ý định đi chơi lần này, anh cảm thấy bất an nên khuyên can vợ không nên đi. Nhưng vì vợ rất háo hức, sau đó anh không nỡ... Trước ngày đi du lịch, cô L. đi rút tiền, nhưng cây ATM nào cũng báo lỗi. Tuy vậy, cô L. bảo không sao, vì trên đường đi không cần xài tiền, khi nào lên đến Đà Lạt rút sau cũng được. “Tôi không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của vợ tôi. Mới chỉ vài hôm trước thôi, vợ tôi còn háo hức, vui vẻ chuẩn bị..., vậy mà bây giờ cô ấy đã ra đi mãi mãi”, anh Anh đau buồn kể.

Đồng nghiệp của cô L. là cô Lê Uyên Q. (dạy môn văn) cũng ra đi mãi mãi không về. Một ngày trước khi tham gia chuyến du lịch, cô Q. đã đăng trên trang facebook cá nhân của mình dòng status: “Coi như là... xong xuôi đi”. Dư luận đang rất tiếc thương cho cô giáo đoản mệnh và xôn xao bởi thông tin cô giáo này như linh tính được trước khi sự việc xảy ra. Cha cô Q. là ông Lê Minh Tâm (63 tuổi, giáo viên về hưu) bộc bạch, tuổi đã lớn nhưng cô Q. chưa lấy chồng. Trước đó, cô Q. có yêu vài người nhưng sau đó chia tay. Bất ngờ thời gian gần đây cô thông báo có bạn trai mới, đang sắp xếp đưa người yêu về ra mắt gia đình và nếu thuận lợi sẽ tổ chức cưới vào cuối năm này. Nhưng, mong ước về một mái ấm của cô đã không thể thực hiện khi tai nạn thảm khốc xảy ra.

Nhiều người dân sống gần khu vực đèo Prenn phản ánh, con đèo này rất quanh co, nhiều khúc cua che khuất tầm nhìn và đã có không ít vụ tai nạn chết người xảy ra.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá Lê Hồng Phong- Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định, nguyên nhân bước đầu được xác định là do xe của công ty du lịch Lê Mỹ mất thắng khi đổ dốc đèo. Do tài xế không thể kiểm soát được xe, nên đã đâm vào xe của công ty Thanh Lịch đang leo dốc. Cú va giữa hai xe là không lớn, nhưng 2 xe cố lách ra tạo vòng xoay chữ C khiến 6 người ngồi phía mạn trái tử vong. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin thêm, hai phương tiện vẫn còn thời hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, xe của công ty du lịch Lê Mỹ không có giấy phép kinh doanh, không có thiết bị giám sát hành trình. Xe Thanh Lịch tương đối đầy đủ. Ông Hùng cũng chỉ ra sự lỏng lẻo của đơn vị thi công khi không lắp đặt biển cảnh báo từ xa để cảnh báo cho tài xế biết. Vì đường đèo dốc, gặp ngay khúc cua tử thần, tài xế không làm chủ được phương tiện nên để xảy ra tai nạn thương tâm.

Tiếc thương ba cô giáo cùng tuổi tử nạn

Ngày 20/6, người thân của ba cô giáo gặp nạn đang làm các thủ tục an táng cho các cô. Hàng trăm học sinh và giáo viên trường THPT Phan Bội Châu, cùng người thân, hàng xóm đã đến thắp hương cho các cô giáo trong sự tiếc thương vô hạn. Nhiều học sinh cùng đồng nghiệp các cô đã không cầm được nước mắt khi phải tiễn đưa các cô ra đi mãi mãi sau chuyến du lịch định mệnh. Thầy Phan Đoàn Thái, Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Thuận chia sẻ: “Chúng tôi rất đau buồn khi họ đã ra đi và xin chia sẻ nỗi đau với người thân những nạn nhân xấu số. Vụ tai nạn thật đau buồn cho ngành giáo dục địa phương”.

Công Thư

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghen-ngao-noi-dau-cua-nguoi-than-nan-nhan-vu-tai-nan-tren-a150635.html