Nghẹt thở giải cứu con tin khỏi kẻ 'ngáo đá'

Khoảng 20h ngày 20/4, ông Trịnh Xuân Thành (ở nhà một mình, trú tại khu đô thị Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam) đã bị 1 đối tượng chạy vào nhà, dùng dao khống chế.

Sau khi chạy vào nhà, hắn đóng tất cả các cửa vào rồi dập cầu dao điện. Trước khi chạy thục mạng lên tầng 3 ẩn nấp. Hắn nói với chủ nhà rằng đang bị các đối tượng truy sát nên vào đây để trốn và yêu cầu chủ nhà không được mở cửa, không được nói với ai.

Đối tượng liên tục nói nhảm và có hành động bất thường trong khi ngáo đá tại cơ quan công an.

Vì đối tượng này là người từng quen biết, nên ông Thành đi lên theo sau để hỏi nguyên nhân. Tuy nhiên, lên đến tầng 3 không thấy đối tượng đâu, ông lấy điện thoại gọi cho người thân thông báo sự việc thì bất ngờ bị đối tượng nhảy ra khống chế.

Nhận được tin báo, cơ quan công an phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý có mặt để giải cứu con tin. Khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng đã dùng dao tự rạch tay mình và nói bị HIV để không ai dám lại gần.

Sau hơn 2 giờ bắt giữ con tin, khoảng 10h30, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng, giải cứu con tin thành công.

Tại trụ sở cơ quan công an, đối tượng có những biểu hiện bất thường. Cơ quan chức năng nghi ngờ đối tượng đang trong tình trạng "ngáo đá" (ma túy đá).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Đọc thêm: Vợ chết bất thường, chồng mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Video: Lời khai nhóm côn đồ chém chết bố đang chở con 20 tháng tuổi

Giang Thanh

Thích và chia sẻ bài viết này trên:

Nguồn VTC: http://vtc.vn/phap-luat/nghet-tho-giai-cuu-con-tin-khoi-ke-ngao-da-d317547.html