Nghi án 2 anh em ruột chết trong đầm tôm

Cơ quan chức năng đang làm rõ những liên quan đến cái chết bí ẩn của người làm công tại đầm tôm của ông Cao Văn Liền, tỉnh Cà Mau.

-

Như VietNamNet đã đưa tin, người dân đang rất quan tâm đến cái chết của anh Phạm Minh Hiếu (27 tuổi), người làm công trên phần đất ông Cao Văn Liền (40 tuổi), tại ấp Tân Hoa Thanh, xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, Cà Mau)

Trước đó, vào ngày 12/6, người dân đã phát hiện xác chết anh Hiếu treo lủng lẳng trên cây, nhiều bộ phận cơ thể bị biến dạng tại đầm tôm.

Cơ quan chức năng đã cử lực lượng Công an, chính quyền sở tại túc trực 24/24, tại nhà ông Liền để ổn định tình hình an ninh trật tự trước sức ép của gia đình nạn nhân Hiếu.

3 người làm công chết bí ẩn

Tìm hiểu của nhóm phóng viên, một số hộ dân sinh sống gần vuông tôm gia đình ông Liền cho biết: Từ năm 2008 tới nay, tại gia đình ông Liền xảy ra 3 án mạng.

Anh Lê Quốc C. ở đầu kinh Giá Rậm, ấp Lưu Hoa Thanh, cho hay: “Cá nhân ông Liền ít khi nhậu nhẹt, sống khép kín, thi thoảng ai mời đám tiệc mới giao lưu”.

Ngồi nhà chính ông Cao Văn Liền nằm trong vuông tôm, nơi xảy ra 3 áng mạng trong vòng 4 năm vẫn đang là con số bí ẩn.

Khu đất ông Liền quản lý lên đến gần 500 công (1 công bằng 1.000m2 - PV), ngoài phần cho thuê, còn khoảng 200 công ông Liền đang canh tác.

Vợ ông Liền lớn hơn ông 10 tuổi, có 2 người con, trong đó, người con gái được vợ chồng ông Liền xin về làm con nuôi.

Do đất đai rất rộng, ông Liền đã thuê 4 người làm công, canh giữ vuông tôm cho gia đình mình. Trong đó, có 3 anh em của nạn nhân Hiếu cùng người con gái nuôi tên Út của ông Liền.

Còn ông S. có vuông tôm nằm xéo bên phần đất của gia đình ông Liền kể lại: “Hồi đầu năm 2008, người con gái nuôi của vợ chồng ông Liền tên Út tự nhiên thắt cổ tự vẫn khi mới 16 tuổi.

Chưa tròn năm thì thằng Phụng (22 tuổi, em trai Hiếu) chết tại chuồng dê trong tư thế ngồi dựa vào vách chuồng lúc nửa đêm. Chính thằng Dương chạy qua cho tôi hay nói rằng, lỡ tay đánh chết em mình”.

Hồi ấy, cũng có thông tin là Út thương thầm Phụng nhưng khi Phụng về quê ở ấp Phủ Thờ, xã Trí Lực (huyện Thới Bình, Cà Mau) thăm gia đình có người khác nên Út thắt cổ tự vẫn.

Đến tận bây giờ, cái chết bất thường Phạm Minh Phụng còn có nhiều ẩn số.

Được biết, bà con hàng xóm ít khi dám đến thăm nhà ông Liền để hỏi vụ việc do nhà ông Liền nuôi rất nhiều chó, xung quanh nhà mắc rất nhiều bẫy bằng dây chì đấu điện để đề phòng kẻ gian đột nhập.

Chủ vuông tôm giết người?

Chúng tôi thuê một chiếc đò để đi vào tận kênh Giá Rậm, gặp anh Nguyễn Văn Minh là một trong 2 người đi bắt rắn phát hiện xác chết của anh Hiếu trong đám rừng vuông tôm nhà ông Liền.

Vẫn chưa hết sợ hãi, anh Minh kể: “Sáng 12/6/2012, tôi và cha (là ông Nguyễn Văn Thanh - PV) xin ông Liền cho bơi xuồng vào vuông bắt rắn hổ đước. Lúc đầu ông không cho, nói người làm công về hết rồi. Cha con tôi năn nỉ mãi ổng mới cho, nhưng nói bắt rắn bên vuông lớn chứ đừng qua vuông nhỏ, bên đó vừa thả tôm”.

Đằng sau chòi tôm là khu rừng đước âm u, nơi phát hiện xác chết của nạn nhân Hiếu.

2 cha con anh Minh bơi ra ngoài, cách chòi anh Hiếu ở canh vuông tôm chưa đầy 300m. Lúc này, anh Minh phát hiện một thi thể (sau này được xác định là anh Hiếu) trong tư thế đứng treo cổ tựa lưng vào gốc đước.

Riêng cánh tay gác ngang chang đước, phần đầu chỉ còn ít tóc, hàm răng dính vào hộp sọ, máng dính trên cọng dây. Còn phần thân bị phân hủy gần hết nằm phía dưới đất cách đầu khoảng 1,2m...

Sau đó, người em của anh Minh là Bình chạy ra xã Tân Thuận trình báo vụ việc với chính quyền địa phương.

Khi vừa trình báo xong, anh Minh nói: “Được một lúc là ông Liền điện lại nói, phát hiện xác chết sao không cho ông ấy biết sớm”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và ban đầu xác định nạn nhân là Phạm Minh Hiếu đã chết hơn 10 ngày.

Khi biết tin, hàng chục người nhà nạn nhân đã kéo đến vây quanh nhà ông Liền để gây sức ép và muốn một phen “sống chết” vì nghi vấn ông Liền là hung thủ chính trong cái chết của anh Hiếu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Dân - Chủ tịch UBND xã Tân Thuận cho biết: “Chính quyền đã huy động các lực lượng túc trực tại nhà ông Liền để làm công tác dân vận, ổn định tình hình, đồng thời tạm giữ ông Liền khai thác, điều tra và để bảo vệ ông này trước đám đông”.

Khai nhận bước đầu với cơ quan điều tra, ông Liền cho biết, anh Hiếu giữ vuông tôm cho nhà ông từ năm 2004. Cuối tháng 5/2012, Hiếu tự ý bỏ việc trông coi vuông tôm đi đâu không rõ, ông cứ tưởng người làm công bất mãn trong việc chăm sóc ao đầm nên về thăm gia đình.

Mẹ Hiếu là bà Trương Thu Hoài và cha là Phạm Văn Oanh, do đời sống vợ chồng bất hòa nên đã ly hôn.

Anh em Hiếu được mẹ gởi giữ vuông tôm cho gia đình ông Liền đến nay đã hơn 10 năm.

Người mẹ mất 2 đứa con nghẹn ngào nói: “Có lần thằng Hiếu điện về nói ông chủ đổ thừa nó “có ý” với con gái ông, tỏ vẻ lo lắng. Mong cấp có thẩm quyền nhanh chóng làm rõ vụ việc để yên hồn con tôi, 3 đứa con tôi làm công cho nhà ông Liền giờ 2 đứa mất mạng rồi. Tôi đau lắm…”.

Tìm hiểu được biết, ông Cao Văn Liền trước đây là cán bộ Kiểm lâm Trạm Cây Tàng (Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau).

Phần đất ông đang canh tác thuê khoán từ đất rừng của Bộ đội Biên phòng Cà Mau. Ông Liền từng bị Công an xã Tân Thuận tịch thu nhiều khẩu súng vì tàng trữ vũ khí trái phép.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ cái chết bí ấn của 2 anh em làm công.

Thu Đông - Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/76851/nghi-an-2-anh-em-ruot-chet-trong-dam-tom.html