Nghi án đốt nhà bắt nhân tình 'chết chung'

Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến đôi tình nhân bị bỏng nặng trong căn phòng trọ ở ấp 6 (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh). Vụ việc xảy ra vào đêm 28/11/2016. Nạn nhân được xác định là anh Trương Văn Hùng (37 tuổi) và chị Phan Thị Kim Thắm (25 tuổi).

Phòng trọ xảy ra vụ việc.

Theo lời kể của một số người cùng dãy trọ, khoảng 20h tối 27/11/2016, họ nghe tiếng cự cãi gay gắt phát ra từ phòng trọ của anh Hùng, chị Thắm. Được một lúc, anh Hùng hậm hực bỏ đi đâu không rõ, đến giữa đêm trở về. Lúc này, hai người tiếp tục cãi vã. Vì nghĩ là “chuyện riêng nhà người ta” nên không ai lên tiếng can thiệp.

Song, đến khoảng 0h30 đêm 28/11/2016, khi đang chìm trong giấc ngủ, những người dân nơi đây lại nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Thắm. Chạy ra xem, ai nấy bàng hoàng thấy phòng trọ của hai người đang bốc cháy.

Hàng xóm nhanh chóng dập lửa tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài, nhưng đành bất lực vì cánh cửa đã cài then chắc chắn bên trong. Trong lúc hàng xóm tìm cách phá cửa, bất ngờ cánh cửa bật mở. Hai nạn nhân lao ra ngoài và khẩn trương được người dân đưa vào viện.

“Lúc chạy ra bên ngoài, cả anh Hùng và chị Thắm đều bị bỏng nặng. Nhất là anh Hùng, cả người bị cháy đen, nằm sõng soài trước cửa. Mọi người phải dùng xe ba gác đưa cả hai đến Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu”, một người hàng xóm kể.

Do vết bỏng quá nặng, sau khi sơ cứu, ngay trong đêm hai nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định, nạn nhân Trương Văn Hùng bị bỏng 73% toàn thân, tính mạng nguy kịch; chị Thắm bị bỏng 13%.

Tại hiện trường, công an ghi nhận căn phòng nồng nặc mùi xăng, nhiều vật dụng bị cháy xém. Nguyên nhân ban đầu được xác định hai nạn nhân cự cãi do mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc không kiềm chế được, anh Hùng được cho là đã đi mua xăng về đốt người yêu với mục đích chết chung.

Sau vài ngày nằm ly bì trong phòng chăm sóc đặc biệt tại khoa Phỏng (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM), nạn nhân Hùng vẫn trong tình trạng nguy kịch. Các nhân viên ở Trại 25 (nơi ở dành cho người nhà có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch – PV) cho biết, nạn nhân không có người thân chăm sóc. Những ngày qua, bệnh viện cũng gọi nhiều lần để làm giấy tờ nhưng không có ai xuất hiện.

Về chị Thắm, vì vết bỏng khá nhẹ nên sức khỏe đã dần ổn định. Do điều kiện gia đình khó khăn, chị đã được những thân đưa về điều trị tại nhà thuộc ấp 1 (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh). Mẹ nạn nhân không ngừng thở dài, rầu rĩ cho biết, nhà nghèo lại neo người nên chỉ sau vài ngày điều trị, bà đành đưa con gái về để tiện bề chăm sóc. Dù sức khỏe đang dần phục hồi song tinh thần chị Thắm bấn loạn, không chịu tiếp xúc với ai.

Người mẹ rưng rưng khi kể về cuộc đời của con gái. Bà cho hay, trước khi đến với Hùng, chị Thắm cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với một người đàn ông quê ở Bạc Liêu. Chỉ vào đứa trẻ đang ngồi chơi ở góc vườn, bà nói đó là con trai của chị Thắm và người chồng cũ.

Vì cuộc sống túng bấn, hai người thường xuyên cãi vã, cuối cùng đường ai nấy đi khi đứa trẻ vừa được 5 tuổi. Từ đó đến nay, người đàn ông ấy bỏ đi biệt tích. Chị Thắm đến xã Hưng Long (huyện Bình Chánh) làm công nhân. Cậu bé được ông bà ngoại chăm sóc cho đến nay đã học lớp 2.

Khi Thắm đi làm được thời gian ngắn, người mẹ ở nhà hay tin con gái sinh sống như vợ chồng với một công nhân làm việc lâu năm tại công ty, tên Trương Văn Hùng. “Làm mẹ, tui cũng muốn con gái mình có được một người đàn ông sức dài vai rộng kề cận sớm khuya. Dù hai đứa không có hôn thú, cũng không tổ chức lễ cưới hỏi, nhưng nghĩ con gái đã lỡ một lần đò nên tui cũng ra sức vun vén cho hai đứa. Không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này”, người mẹ nghẹn ngào.

Theo lời bà, khoảng hai tháng trước,nhận thấy làm công nhân vất vả, đi sớm về khuya mà đồng lương chẳng đáng là bao, anh Hùng quyết định sử dụng số tiền dành dụm được mua một xe nước mía để chị Thắm ở nhà kinh doanh. Hai người dọn về khu vực chợ Thuận Đạt (ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).

Ngày ngày, chị Thắm bán nước mía, anh Hùng vẫn đi làm công nhân. Không may một tháng trước, anh Hùng bị tai nạn giao thông phải nằm viện điều trị. Đến khi trở lại công ty, người đàn ông này bị cho nghỉ việc với lý do “công ty đã đủ người”.

Mất việc, anh Hùng cũng chịu khó ở nhà phụ chị Thắm bán nước mía. Nhưng cũng từ đó người đàn ông dường như có phần dò xét, nghi kị cho rằng chị Thắm có người khác. Sau mỗi lần xét hỏi, cả hai lại xuyên cãi vã to tiếng.

Nhắc đến vụ hỏa hoạn, mẹ chị Thắm cho hay, vì con gái thuê trọ ở xa nên tận đến 8h sáng 28/11/2016, khi Công an xã Bình Chánh đến thông báo sự việc, bà mới hay biết.

Đưa mắt nhìn về phía giường nơi con gái đang nằm, người mẹ tâm sự: “Cũng may con gái tui thoát được lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Bây giờ, tui chỉ mong nó nhanh chóng khỏe lại, sớm lấy lại tinh thần rồi làm ăn buôn bán để nuôi con”.

Hoàng Lành

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so-vu-an/nghi-an-dot-nha-bat-nhan-tinh-chet-chung-309941.html