Nghi án người đàn bà ngoại tình bị bác sĩ sát hại

Dư luận ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang xôn xao việc một phụ nữ đã có chồng con bất ngờ được phát hiện chết tại nhà một bác sĩ trẻ - được cho là người tình.

Chỉ chừng hơn 30 phút sau, người bác sĩ này cũng đã đâm đầu vào tàu hỏa và tử nạn. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 15.7 gây chấn động TP. Huế.Những cái chết bất ngờKhoảng 14 giờ 20 ngày 15.7, tại nhà số 2/357 - Chi Lăng (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), bà Nguyễn Thị V. (65 tuổi) trở về nhà sau khi đi buôn bán ngoài chợ thì phát hiện ở phòng ngủ của con trai mình là anh Lê Quốc Sơn Hà (31 tuổi) có một cô gái nằm trên giường như đang ngủ.
Bà V. lấy làm lạ bởi Sơn Hà vẫn chưa có vợ nên tiến lại gần xem thì phát hiện cô gái có những dấu hiệu bất thường như mặt mày bầm tím, sùi bọt mép và nằm bất động. Ngay lúc đó, bà V. la toáng lên và mọi người xung quanh đến giúp đỡ đưa cô gái này đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Nhưng bác sĩ tại khoa cấp cứu cho biết nạn nhân đã tử vong.Chị T - một người gần nhà của bà V. - cho biết: “không rõ cô gái đó từ đâu đến, bị bệnh gì, tôi và mọi người chỉ nghe bà V. la lên, trông rất hoảng loạn, mọi người cùng đưa cô gái đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết cô đã tử vong”.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bác sĩ Hà chết tại chỗ

Thông tin được báo cho các cơ quan chức năng, ngay lập tức Công an tỉnh và Công an TP. Huế đã có mặt tại Khoa Cấp cứu bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Một cán bộ công an cho biết, qua khám nghiệm nhanh, trước và sau cổ của cô gái có nhiều vết bầm tím.Công an cũng nhanh chóng xác định được danh tính cô gái là Huỳnh Thị H. (21 tuổi, trú xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thửa Thiên-Huế), nhân viên phục vụ căng-tin của một siêu thị đóng trong Bệnh viện T.Ư Huế. Chị H. đã có chồng và con gái 2 tuổi. Nhận định cái chết có dấu hiệu của một vụ án mạng, cuối giờ chiều cùng ngày, CQĐT đã đưa chị H. về nhà xác của bệnh viện và tiến hành mổ khám nghiệm tử thi. Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh TT-Huế cũng đã có mặt tại nhà của bà V. để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.Bên ngoài nhà xác có rất đông người thân của nạn nhân đến để chờ tin tức. Có mặt bên ngoài nhà xác, anh Lê Sơn (34 tuổi) - chồng chị H. ngồi vật vã, gào thét trong đau đớn. Anh Sơn hiện đang làm công nhân ở nhà máy rượu đóng trên địa bàn. Trong lúc làm việc thì anh nhận được tin báo vợ đã chết tại bệnh viện nên anh cùng một số đồng nghiệp vội vã đến bệnh viện. Theo người nhà anh Sơn, anh không hề biết vợ chết ở đâu và cứ nghĩ là bị tai nạn giao thông nên người đi đường chuyển đến bệnh viện. Cũng như anh Sơn, bố của chị H. ngồi bệt dưới đất lảm nhảm: “Con gái tui bị tai nạn chết rồi!”.Trong khi đang cùng mọi người có mặt ở tại Bệnh viện T.Ư Huế, bà V. cũng hoang mang không hiểu nguyên nhân vì sao cô gái đó lại chết trong nhà mình thì bà nhận thêm một tin dữ, con trai bà là Lê Quốc Sơn Hà – một bác sĩ thực tập tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện T.Ư Huế đã tử nạn tại Km 691+700 trên QL 1A đoạn qua P. An Tây (TP. Huế). Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi phát hiện tàu hỏa số hiệu TN4 chạy hướng Nam - Bắc gần đến đường ngang dân sinh thì anh Hà đã cố tình chạy xe vượt qua đường ray. Cú tông mạnh làm anh Hà văng ra xa 20m và chết tại chỗ, chiếc xe máy văng cách đường ray chừng 2m.Nhận đươc tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do anh Hà cố tình vượt qua đường sắt dù đã có biển báo chú ý tàu hỏa...Điều đáng ngạc nhiên hơn, cái chết của chị H. và anh Lê Quốc Sơn Hà chỉ xảy ra cách nhau chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Nghi án ngoại tìnhĐến chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã đưa ra kết luận ban đầu, nạn nhân Huỳnh Thị H. chết tại nhà anh Lê Quốc Sơn Hà. Qua tìm hiểu một số nhân viên cùng làm chung tại siêu thị với chị H. được biết, dù đã có chồng con nhưng giữa chị H. và anh Hà có quan hệ tình cảm mấy tháng nay. Điều này cũng được chú ruột anh Lê Sơn xác nhận. Dư luận cho rằng, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên có thể anh Hà đã sát hại chị H. và sau đó tự sát. Được biết ngày 15.7, ca làm của chị H. bắt đầu từ lúc 14 giờ, nhận định ban đầu có thể trước đó chị H. đến nhà anh Hà thì xảy ra vụ án mạng nói trên. Chúng tôi có mặt tại đám tang của chị H. - nhân vật chết bất thường tại nhà anh Hà, ngồi bên quan tài người vợ “xấu số”, anh Lê Sơn như chết lặng. Mặc dù vậy, khi thấy chúng tôi đến, anh vẫn vội ra tiếp chúng tôi tại bàn riêng. Anh Sơn tâm sự: “Tôi cũng không ngờ vợ tôi chết ở nhà Hà, vì lúc đó tôi đang làm tại nhà máy. Tôi cứ nghĩ là bị tai nạn giao thông nên người đi đường chuyển đến bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người lời ra tiếng vào tôi mới biết vợ có dan díu với người đàn ông là Hà, sự việc này khiến tôi càng sốc hơn”. Ngồi cạnh anh Sơn, chú ruột anh là ông Lê Văn Vang (59 tuổi) nói: “Xấu hổ lắm chú ạ, ở đây gia đình chỉ nói chết vì tai nạn giao thông thôi, chứ biết chết ở nhà thằng Hà, thì còn mặt mũi đâu nữa. Cách đây 2 tháng chúng tôi cũng nghi ngờ về chuyện con H. hay đi sớm về muộn, nhưng nó làm ở siêu thị thì có mấy ca, khi ca chiều, khi ca tối làm sao mà giám sát được. Hắn có người chú làm công an cũng đã nhắc nhở nhiều lần rồi, nhưng thằng Sơn cũng không để ý. Chừ nghe ri xấu hổ lắm”.Uống ngụm nước, ông nói tiếp: “Thời buổi bây chừ khó nói lắm, thấy nó chết cũng tội, nhưng cái tội ngoại tình thì đáng sợ hơn. Chỉ có điều tội cho con bé, hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm, có được một cháu gái 18 tháng tuổi, chừ không ai nuôi nấng, chăm sóc cho cháu”. Cái chết của chị H. khiến cho nhiều người trong gia đình anh Sơn hết sức đau đớn và bức xúc, họ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, ông Vang nói tiếp: “Chừ biết mần răng chú, một ngày làm dâu thì suốt đời vẫn là dâu, chừ mình phải lo chứ ai lo”. Nhiều người dân sống ở xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy vẫn không thể tin rằng, một phụ nữ đã có chồng, có con bất ngờ được phát hiện bị sát hại tại nhà người một người đàn ông khác được cho là người tình. Nỗi đau người ở lạiDù bức xúc trước việc vợ mình chết tại nhà riêng bác sĩ Sơn Hà, song anh Sơn vẫn “ngậm đắng nuốt cay” lo ma chay, đám tang cho người vợ từng “má ấp, vai kề” trong suốt 3 năm trời. Anh Sơn nói: “Chừ mọi việc đã rồi. Em làm ở công ty rượu thu nhập cũng không khá lắm, nhưng giờ vẫn lo cho đứa con gái mới 18 tháng tuổi. Mấy hôm nay, dù ai hỏi gì về mẹ cháu, trong gia đình vẫn bảo mẹ đang đi làm, để con cái nguôi nỗi nhớ mẹ”.

Đám tang của chị Hương được tổ chức tại nhà chồng ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

Trong sự việc này, chồng H. - anh Lê Sơn - có lẽ là người đau khổ nhất. Anh không thể ngờ vợ mình có dan díu với người đàn ông khác. Anh vẫn suốt ngày cặm cụi lo làm ăn, kiếm từng đồng một về đưa cho vợ nuôi con. Cứ nghĩ mình cố gắng làm ăn, dành dụm tiền rồi cả gia đình sống cuộc sống khá giả hơn, Sơn chưa một lần nghĩ vợ mình phản bội mình. Ngay cả khi nhắc đến 2 chữ “ngoại tình” cũng khiến anh né tránh. Anh vẫn một lòng yêu vợ thiết tha, trong tiếng cầu kinh khấn nguyện cho hương linh người vợ xấu số ra đi được thanh thản, anh không kìm được nước mắt, gào thét dữ dội trước quan tài người vợ của mình. Hoàn cảnh của gia đình anh Lê Sơn cũng chẳng khá giả gì, trong khi anh còn ở chung với bố mẹ già, anh em đông đúc. Anh nói: “Thời gian tới biết là khó khăn lắm, nhưng em vẫn phải quyết chăm lo cho cháu khôn lớn, học hành đàng hoàng. Tiền lương không cao, nhưng cũng cố gắng dành dụm, tích cóp nuôi cháu”.Ở bên kia, bác sĩ trẻ Sơn Hà là con út trong gia đình có 6 anh em (3 trai, 3 gái), bố dạy anh văn, luyện thi đại học. Dù đã 33 tuổi, nhưng Sơn Hà vẫn chưa có vợ, cậu sống khép mình, ít giao lưu với bà con làng xóm, nên những người dân xung quanh cũng ít biết về Hà. Nuôi được con cái ăn học thành tài, bố mẹ Hà rất chăm bẵm, yêu quý “cậu út” nhất nhà, cậu ra đi là sự mất mát quá lớn. Bà V. không cầm được nước mắt mỗi lần ai đó nhắc đến tên con, tiếng nấc nghẹn từng hồi: “Con ơi, sao lại bỏ mẹ mà ra đi. Cái thân này đã già rồi, không có con sao mẹ sống nổi. Mới hôm qua còn đây mà sao bỏ mẹ lại một mình mà đi hả con”. Bà cũng đang rất đau đớn trước cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh và bao nhiêu tai tiếng, đàm tiếu mà gia đình phải gánh chịu.Hai người trong cuộc đã chết, cuộc tình vụng trộm và những nguyên nhân của vụ án mạng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Chỉ những người thân còn sống phải chịu đựng nỗi đau không thể nào bù đắp trong một sớm một chiều.

Ngọc Trân (Dòng Đời)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nghi-an-nguoi-dan-bangoai-tinh-bi-bac-si-sat-hai/20130731112933618p1c33.htm