Nghi án quanh xác chết trong khu nghỉ mát Singapore

Thi thể của một người phụ nữ khỏa thân đã được tìm thấy trong bể bơi khu nghỉ mát.

Xác của một phụ nữ trẻ người Trung Quốc đã được tìm thấy ở bể bơi trong khu nghỉ mát Sentosa Cove (Singapore) hôm thứ Tư vừa qua. Nạn nhân là Li Hong Yan, 24 tuổi. Một nữ hầu phòng đã phát hiện ra xác cô Li trần truồng trôi lập lờ trên mặt nước và nhanh chóng thông báo cho cảnh sát. Cảnh sát cho biết, trên người cô Li không có dấu hiệu thương tổn nên cái chết của cô Li được xem là bất thường. Công việc của cô Li là quản lý phụ trong một nhà hàng ở Jurong. Báo Shin Min Daily đưa tin, cô Li có quen biết với ông chủ của khu nghỉ mát đêm trước một bữa tiệc. Cả hai đã ở nhau cả đêm và cô Li đã đi bơi từ sáng sớm. Xác chết nổi trên mặt nước khu bể bơi (khoanh đỏ) Ông chủ của khu nghỉ mát, theo Nhật báo buổi tối Trung Quốc đưa tin, 39 tuổi, quốc tịch Singapore là giám đốc một công ty đầu tư bất động sản. Người này tên Adrian Chua Boon Chye. Ngoài ra, ông này còn là người sáng lập và giám đốc điều hành của Roundhill Capital, một công ty bất động sản, được đăng ký dưới danh nghĩa nhà riêng. Chưa lập gia đình và thường xuyên cặp kè với các cô gái xinh đẹp, đó là những thông tin do Lianhe Wanbao tiết lộ. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Vân Phong

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=22121&Page=NewsDetail