Nghi can bóp cò súng nhiều lần bắn bà nội nữ sinh ở Đồng Nai nhưng không nổ

“Trung chĩa khẩu súng về phía tôi và bóp cò hai, ba lượt nhưng viên đạn không phát nổ. Nếu viên đạn nổ thì tôi chết chắc”, bà nội của nữ sinh bị bắn chết ở Đồng Nai kể lại.

Ngày 12/8, tang lễ nữ sinh Lê Hương Thảo Linh (17 tuổi, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) diễn ra trong nỗi đau tột cùng. Rất đông thân nhân, bạn bè của bạn nhân đã tìm đến tiễn đưa cô nữ sinh xấu số.

Trước đó, tối 11/8 Linh bị Nguyễn Trung Trực (34 tuổi, thường gọi Trung, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) dùng súng sát hại.

Hung thủ Nguyễn Trung Trực

Có mặt tại tang lễ, bà Trần Thị Ca (74 tuổi, bà nội nữ sinh) cho biết, khoảng tháng 7/2016, Trung bắt đầu quen với bố mẹ Linh và để ý tới nữ sinh.

Sau đó nhiều lần Trực đòi cưới Linh nhưng nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường nên gia đình cô gái không chấp nhận. Trong quá trình quen nhau, gã thanh niên nhiều lần nổi ghen khi thấy nữ sinh đi với người lạ nên nhiều lần đánh đập Linh và dọa giết.

Nhận thấy tính cách của bạn trai của con quá hung dữ nên gia đình khuyên ngăn và nữ sinh cũng bắt đầu có ý định lẩn tránh thanh niên này.

Trưa 11/8, Trực đi xe máy đến nhà và gặp Linh. Đến chiều, bà thấy Linh bế em gái (8 tháng tuổi) cùng với Trực nói chuyện với nhau rất căng thẳng.

Đến khoảng 18h, bà nghe Linh thảng thốt kêu nên chạy vào xem. Khi vừa vào nhà bà chứng kiến cảnh tượng Trực cầm súng bắn vào đầu Linh khiến cháu gái ngã xuống sàn nhà, bất động.

Bà Trần Thị Ca (74 tuổi, bà nội nữ sinh) may mắn thoát chết dưới họng súng của Trực.

“Tôi chưa kịp nói gì, thằng Trực chĩa khẩu súng về phía tôi. Nó bóp cò 2 - 3 lượt nhưng đạn không phát nổ. Nếu viên súng nổ thì tôi chết chắc”, bà nội nạn nhân sợ hãi kể lại.

Người bà nhìn thấy một viên đạn rớt xuống nền nhà. Quá sợ hãi, bà bò ra khỏi căn nhà theo hành lang bên hông nhà.

Khi hạ sát xong người yêu, Trực bỏ súng vào túi quần, bước ra trước cửa nhà để lấy xe máy rời hiện trường. Tuy nhiên, bà cụ đã kịp hô hoán nên người dân xung quanh biết. Do đó, hung thủ không leo lên xe máy mà đi bộ qua bên kia đường lớn rồi lẩn vào con đường đất đối diện.

Linh được nhiều người hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng nghi can Trực lấn trốn vào một rẫy mì.

Khu vực hung thủ bỏ trốn và tự sát sau khi bắn chết nữ sinh lớp 11

Nhận được tin báo, công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cùng các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cảnh sát, chó nghiệp vụ đến hiện trường tổ chức vây ráp, truy bắt nghi can.

Do cây mì cao gần ngang đầu người, rộng nhiều hecta và Trực cố thủ bên trong rẫy nên lực lượng chức năng phải sử dụng máy cày cán cây để siết chặt vòng vây. Sau hơn 3 giờ, trinh sát phát hiện nghi phạm đã tử vong, trên tay còn khẩu súng và có vết thương ở đầu.

Thanh Thiên - Phương Nguyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/nghi-can-bop-co-sung-nhieu-lan-ban-ba-noi-nu-sinh-o-dong-nai-nhung-khong-no-107473/