Nghị lực của người mẹ ung thư vẫn cố ngồi để “mổ bắt con”

Khi mang thai ở tuần tuổi thứ 11, Huyền Trang*, 25 tuổi ở Hà Tĩnh phát hiện bị ung thư phổi. Tuy nhiên, khát khao làm mẹ đã khiến cô gái trẻ quyết định giữ con và hạn chế thấp nhất việc điều trị. Chỉ đến lúc bệnh quá nặng, Trang mới đến bệnh viện và được các bác sỹ “mổ bắt con” trong tư thế ngồi và chỉ gây tê tủy sống.

Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K vừa tiến hành thành công ca phẫu thuật cho thai phụ 25 tuổi ở Hà Tĩnh bị ung thư phổi di căn. Trước đó, bệnh nhân phát hiện có hạch ở cổ tuần thứ 11, đi khám 2 lần nhưng bác sĩ chưa khẳng định, đến tuần thứ 19 đến Bệnh viện K thì các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn muộn, di căn hạch cổ, gan… Biết bệnh của mình, nhưng vì muốn giữ con nên bệnh nhân không điều trị bệnh ung thư, chỉ thi thoảng gọi điện hỏi bác sĩ về vấn đề dinh dưỡng. Bác sĩ tư vấn nếu muốn điều trị triệt để cho mẹ thì nên đình chỉ thai nghén nhưng thai phụ quyết tâm giữ con, nghĩ đến con chấp nhận hy sinh.

Đến khi thai được 25 tuần tuổi, do sức khỏe giảm sút, mệt mỏi nên thai phụ mới chịu nhập Bệnh viện K. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hạch dày đặc 2 bên cổ, tràn dịch màng phổi, khó thở… Bệnh nhân được hội chẩn dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, thuốc ung thư, hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thuốc được cân nhắc hầu như không ảnh hưởng đến thai nhi.

Ở tuần tuổi thứ 29, bệnh nhân đã được chỉ định “mổ bắt con” do tình trạng sức khỏe xấu, khối u trung thất khiến bệnh nhân khó thở, không thể nằm được mà phải ngồi 24/24 giờ suốt gần một tháng tại bệnh viện. Hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được 2 tiếng. Ngày 10/7, các bác sỹ Bệnh viện phụ sản Trung ương đã sang Bệnh viện K hỗ trợ mổ lấy bé và thai phụ ở trong tư thể ngồi, hai y tá đỡ hai bên lưng, bác sĩ cúi ngang bàn để mổ lấy thai. Đây cũng lần đầu tiên các bác sĩ mổ lấy con trong thư thế bệnh nhân ngồi, không thể gây mê hay tiêm thuốc an thần mà chỉ gây tê tủy sống vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được, bác sĩ cũng không dám tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn.

Ca mổ diễn ra trong khoảng 30 phút, thai phụ hầu như chứng kiến quá trình con mình ra đời. Sau khi nghe tiếng con khóc, sản phụ xúc động trào nước mắt. Hiện bệnh nhân tỉnh, được tiếp tục hồi sức, sau đó các bác sĩ sẽ lên chiến lược điều trị bệnh chính là bệnh ung thư. Cháu bé nặng 1,2 kg, đang được đặt nội khí quản, sức khỏe cải thiện hơn lúc sinh ra.

Cảm động tình mẫu tử của bệnh nhân, Quỹ Ngày mai tươi sáng, Bệnh viện K đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng động viên. Đồng thời, các nhà hảo tâm đã lo toàn bộ chi phí ăn ở đi lại cho bệnh nhân.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/nghi-luc-cua-nguoi-me-ung-thu-van-co-ngoi-de-mo-bat-con-114430