Nghi phạm bắn chết người ở Khánh Hòa định tự sát nhưng nghĩ đến con

Khai báo với cảnh sát, nghi phạm Huỳnh Út Việt cho biết, sau khi bắn nạn nhân thì anh định tự sát nhưng lại nghĩ đến 3 đứa con nên chạy xe máy về quê và đầu thú.

Chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bàn giao nghi phạm Huỳnh Quốc Việt (SN 1984, trú thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) bắn chết người cho Công an Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người, theo tin tức trên báo NLĐ.

Trước đó, vào khoảng gần 11h cùng ngày, Việt đã đến Công an xã Hàm Chính đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thông tin ban đầu cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ án có thể do ghen tuông chuyện tình cảm.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Zing.vn.

Được biết, Huỳnh Út Việt và vợ đã có với nhau 3 người con. Con lớn của vợ chồng Việt mới học lớp 3, bé nhỏ nhất mới hơn 3 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bán nước mía ngay ven QL28 để nuôi gia đình, theo tin tức trên báo Thanh Niên.

Sau đó, vợ chồng Việt có xích mích với nhau. Vợ Việt (cùng quê, nhà cùng xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc), bỏ nhà ra Nha Trang (Khánh Hòa) để bán cà phê. Việt liên tục ra Nha Trang (Khánh Hòa) đề nghị vợ về quê (xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) nhưng vợ anh không về.

Gần đây Việt nghi vợ có mối quan hệ thân thiết với bạn trai nên càng bức xúc và đi về Nha Trang liên tục.

Khi ra đầu thú tại Công an xã Hàm Chính, Việt kể chạy theo xe nạn nhân để theo dõi và trên xe nạn nhân có vợ Việt đang ngồi. Sau khi bắn nạn nhân, Việt định tự sát nhưng lại nghĩ đến 3 đứa con nên chạy xe máy thẳng về quê Bình Thuận và đầu thú.

Vụ việc đang được làm rõ.

Công Danh (tổng hợp theo báo NLĐ, Thanh Niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nghi-pham-ban-chet-nguoi-o-khanh-hoa-dinh-tu-sat-nhung-nghi-den-con-d102332.html