Nghi vấn nữ chủ tiệm áo cưới bị người tình sát hại

Khoảng 8h30 ngày 18/10, chị Vũ Thị A. (43 tuổi, trú tại đường Hưng Long, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) - chủ ảnh viện áo cưới Ngọc Ánh, được người thân phát hiện nằm chết trên khu vực chiếu nghỉ cầu thang tầng 2 tại nhà riêng.

Cái chết của chị A. được xác định là do bị sát hại. Hiện tại, cơ quan CSĐT (công an tỉnh Thái Bình) đang nhanh chóng xác định và truy bắt đối tượng gây án. Tuy nhiên, trước nhiều thông tin về cái chết và mối quan hệ của người phụ nữ này đã đặt ra nhiều nghi vấn, rất có thể vụ án xảy ra là do liên quan tới chuyện tình ái.

Trước khi chết 1 tiếng vẫn đi chợ mua đồ

Cái chết bất thường và đột ngột của chị A. khiến người thân và những người dân xung quanh hết sức bàng hoàng. Nhiều người không tin đó là sự thật vì chỉ cách thời điểm họ phát hiện ra cái chết của chị khoảng 1 tiếng đồng hồ họ còn trông thấy chị ra ngoài đi chợ mua đồ ăn. Sau khi sự việc xảy ra, ngôi nhà nhỏ 2 tầng vừa là nơi nạn nhân sinh sống, vừa là nơi kinh doanh đã phủ một màu tang tóc, đau thương.

Theo chị Phí Thị L. (52 tuổi, người em họ, sống sát ngay cạnh nhà nạn nhân) chia sẻ: Chị A. thường sống một mình, chị là người rất vui vẻ, sống hòa đồng và rất thân thiết với gia đình chị L.. Đặc biệt, vì là chị em, lại cùng cảnh phụ nữ với nhau nên chị A. thường xuyên tâm sự và sẻ chia nhiều vấn đề cá nhân trong cuộc sống với chị L.. Chị A. có hai cô con gái đều đã lớn, đang học đại học trên Hà Nội, chồng đã mất cách đây hơn 1 năm. Sau cái chết của chị sẽ là những chuỗi ngày vô cùng khó khăn vất vả với hai cô con gái còn chưa thực sự trưởng thành.

Trao đổi với PV về thời điểm phát hiện ra cái chết của chị A., chị L. cho biết: Buổi sáng ngày 18/10, như thường lệ chị L. dậy sớm để mở cửa hàng (nhà chị bán đồ gia dụng) và chuẩn bị cho con đi học. Khoảng hơn 7h sáng, chị L. bê đồ ăn sang nhà chị A. ăn nhưng không thấy chị A. đâu. Lúc đó, trước cửa nhà chị A. có dựng một chiếc xe máy, trên xe có đặt một nắm rau muống. Đồng thời, chị gặp một người đàn ông vội vàng từ phía trong đẩy cửa bước ra, quay xe đi.

Đám tang nạn nhân diễn ra trong sự tiếc nuối, đớn đau vô hạn của hai cô con gái. Ảnh T.H.

“Tôi không thấy chị A. đâu, cứ nghĩ chị ấy tiếp khách xong rồi ra phòng phía sau hoặc đang làm gì trên phòng chụp ảnh ở tầng 2, nên tôi ngồi ở bàn ăn hết bát mì rồi về. Khi thấy người đàn ông bước ra tôi còn định cất tiếng nói đùa về nắm rau muống ít vậy sao đủ ăn nhưng lại thôi...”, chị L. cho biết thêm.

Một lúc sau vẫn không thấy chị A., cả hai vợ chồng chị L. cùng gọi nhưng cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không được. Lúc này chị L. mới sốt ruột và lên tầng 2 tìm chị A.. Vừa leo lên được vài bước chị đã nhìn thấy đôi bàn chân duỗi ngược xuống phía dưới cầu thang. Vội vàng chạy lên thì thấy chị A. đang ở tư thế nằm sấp, mặt hơi chúi vào tường. Thấy vậy, chị L. vội vàng hô hoán chồng lên hỗ trợ.

"Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng chị A. nằm ngất hoặc chết là do chị từng có tiền sử bệnh tim nhưng khi lật người chị lên thì thấy nhiều máu chảy ra liền vội hô hoán mọi người tới giúp sức. Thấy sự việc có dấu hiệu bất thường nên tôi đã cấp báo sự việc tới cơ quan công an", chị L. hốt hoảng nhớ lại.

Quá trình điều tra bước đầu xác định nạn nhân A. chết là do nhiều vết thương gây ra bởi vật cứng trên phần đầu và tay. Chiếc điện thoại và hai chiếc máy ảnh của nạn nhân không thấy đâu. Tuy nhiên, toàn bộ những tài sản khác trong nhà như: 2 chiếc xe máy đắt tiền, số tiền hàng chục triệu dưới đệm giường... vẫn còn nguyên. Trên người nạn nhân, hai chiếc nhẫn vàng đeo ở tay, chiếc dây chuyền ở cổ cũng không bị mất, toàn bộ sổ sách, giấy tờ và những đồ vật của nạn nhân, liên quan đến vụ án đã được cơ quan chức năng thu thập, tiến hành điều tra xác minh.

Nạn nhân từng tâm sự về giấc mơ kỳ lạ

Qua tìm hiểu, được biết trước đây chị A. có một cuộc sống khá vất vả. Chồng chị A. trước khi mất đã từng bị bệnh hiểm nghèo, nằm liệt giường và phải điều trị mất nhiều năm. Cả hai vợ chồng cùng làm dịch vụ chụp ảnh cưới, cho thuê áo cưới gần chục năm nay. Khi chồng ốm rồi mất, công việc đó do một mình chị đảm nhận. Do công việc làm ăn ngày một thuận lợi, cộng với có số tiền đền bù ruộng đất nên kinh tế gia đình chị khá ổn định, thậm chí còn có tiền cho người khác vay mượn.

Tuy nhiên, cũng vì đặc thù công việc nên chị A. có một số khách hàng nam và có những người đàn ông muốn "quan tâm đặc biệt đến chị". Chị L. cho biết: "Nhiều lần chị A. tâm sự có người đàn ông nhắn tin, mời đi uống cà phê nhưng chị A. không có tình cảm nên không muốn đặt mối quan hệ. Có lần chị A. còn tâm sự với tôi là "có hắn này học cùng tớ, thích tớ, điện thoại liên lạc nhưng tớ không đồng ý. Tớ chẳng quên được chồng,...".

Chị A. cũng được biết đến là một người phụ nữ rất cẩn thận. Mọi việc làm ăn, vay mượn đều được chị ghi chép chi tiết. Tại cửa hàng, mỗi khi có khách lạ vào, chị rất cảnh giác, không bao giờ dẫn khách lên tầng 2 mà không đóng cửa, khóa xe cẩn thận. Những khi không có khách chị thường lui vào nghỉ ở gian nhà trong. Chính vì vậy, hôm xảy ra sự việc, theo lý giải của vợ chồng chị L. thì đây là một sự bất bình thường. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chị L. lại không hề quan sát nên không thể nhận diện được người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng của chị A. vào buổi sáng xảy ra sự việc.

Có một điều mà chị L. cho rằng như một điềm báo, một điểm gở do anh Vũ Văn Tr. (51 tuổi, chồng chị L.) kể lại: "Trước buổi sáng xảy ra sự việc, chị A. có nói với chồng tôi rằng đêm hôm trước nằm mơ thấy mình có thai. Khi đó chồng tôi mới phá lên cười và hỏi lại chị có thai với ai? thì chị A. nói là có thai với anh T. (người chồng đã mất của chị A.)".

Trước cái chết bất thường của chị A., anh Th. (cùng khu với chị A.) nhận định: "Dù chị A. là người hiền lành, sống kín kẽ nhưng tôi nghĩ rất có thể vụ việc có liên quan đến chuyện tình cảm. Chị A. là người phụ nữ có nhan sắc, lại làm việc liên quan đến nghệ thuật nên chắc chắn tính cách có phần lãng mạn và khó có thể tránh được lưới tình, nhất là khi chồng chị bệnh nhiều năm, đã mất và các con thì đi học xa nhà...”.

Kẻ tình nghi đã bỏ trốn

Thông tin mới nhất PV nhận được: Hiện tại cơ quan điều tra đang tích cực truy bắt đối tượng gây án. Được biết, trước đây chị A. có mối quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi nhưng trong vụ việc này người đó là vô can. Kẻ tình nghi số 1 là người đàn ông tên Th. (khoảng 40 tuổi, quê ở huyện Đông Hưng) là bạn của chồng chị A., từng giúp đỡ vợ chồng chị trong nghiệp ảnh và được cho là có mối quan hệ tình cảm với chị A. (!?),hiện đang bỏ trốn khỏi nơi sinh sống.

Thiên Bình

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/nu-chu-tiem-anh-vien-ao-cuoi-bi-sat-hai-o-thai-binhhung-thu-voi-nan-nhan-tung-nang-nghia-an-tinh-a111013.html