Nghi vợ 'cắm sừng', chồng cầm chai bia đập vào đầu tình địch

Nhìn thấy vợ đi cùng với người đàn ông trên chiếc “xế” sang trọng vào nhà hàng, Thăng nổi cơn ghen đuổi theo rồi dùng chai bia đập vào đầu tình địch.

Ngày 9/6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đoàn Văn Thăng (SN 1977, trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Thăng trước vành móng ngựa trong phiên xử sơ thẩm.

Trước đó, TAND quận Hai Bà Trưng,Thăng bị tuyên phạt 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích và buộc phải bồi thường cho anh H. hơn 27 triệu đồng.

Nhận thấy hình phạt cho bị cáo còn nhẹ, bị hại là anh Dương Văn H. đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên trong phiên phúc thẩm, xét thấy kháng cáo của bị hại là không có căn cứ pháp luật, nên đã quyết định bác toàn bộ nội dung kháng cáo của anh H.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho anh H với tổng số tiền gần 27,5 triệu đồng

Theo nội dung truy tố, vào ngày 17/5/2015, đang ngồi uống bia tại một quán ven đường, Đoàn Văn Thăng nhìn thấy vợ mình là chị D. đang ngồi trên chiếc ô tô màu đỏ chạy vụt qua. Vốn nghi ngờ vợ ngoại tình, Thăng lập tức bỏ dở cốc bia và thuê xe ôm bám theo chiếc ô tô.

Bám sát chiếc xe ô tô chở vợ, khi đến nơi Thăng chính mắt nhìn chị D. đi cùng người đàn ông vừa điều khiển chiếc ô tô màu đỏ bước vào một nhà hàng sang trọng.

Khi lên tầng 2 của nhà hàng, Thăng lập tức cầm một vỏ chai bia bằng thủy tinh trên bàn nhậu của thực khách, tiến lại gần rồi bổ thẳng vào đầu anh H. nhưng anh này né được.

Đập trượt, Thăng tiếp tục lao vào giằng co với đối phương và gây ra nhiều vết rách da thịt trên cơ thể anh H. Sau đó, do nhân viên nhà hàng này kịp thời đến can thiệp nên cuộc đánh ghen của Thăng chấm dứt.

Kết luận giám định sức khỏe cho thấy anh H. bị tổn hại 12% sức khỏe.

Tại phiên xét xử hôm nay, Thăng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và khẳng định nguyên nhân dẫn đến việc đánh anh H. là do nghi ngờ bị vợ “cắm sừng”.

Còn về phần anh H. anh cho rằng, vốn quen cả hai vợ chồng Thăng, không hề có quan hệ bất chính với chị D. như bị cáo ngờ vực. Khi xảy ra sự việc, do có việc làm ăn cần bàn bạc nên anh và vợ Thăng mới hẹn gặp nhau để vừa ăn uống, vừa bàn tính công chuyện.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghi-vo-cam-sung-chong-cam-chai-bia-dap-vao-dau-tinh-dich-d15589.html