Nghịch ngợm Photoshop các thể loại...

Kiến trúc sư thời buổi kinh tế buồn, ngoài cái khả năng vẽ vời (cũng không phải xuất sắc cho lắm nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân) thì nhiếp ảnh đến với hắn thật tự nhiên. Không phải vì lợi nhuận hay vì những mối quan hệ phức tạp, chỉ đơn giản là để thỏa mãn đam mê, sức sáng tạo, trí tưởng tượng và cho ...bớt tự kỷ

Chiếc máy ảnh đầu tiên của hắn là Lumix LX7, mua về với mục đích đơn giản là ghi lại hình ảnh của con gái mới lọt lòng, với số tiền vỏn vẹn 8tr VND (thu được nhờ bán đi chiếc điện thoại đang dùng). Lúc đó hắn có một suy nghĩ thật ngây thơ: ngần ấy là quá đủ cho nhu cầu "nhiếp ảnh" !!!! :v

Tất nhiên, vào thời điểm hiện tại, khi cầm bộ Gear đã vượt quá con số 80tr, hắn vẫn thấy sự ngô nghê ban đầu của mình thật là đáng thương. Nhưng bù lại cái "hố vôi" nhiếp ảnh cũng đưa lại cho hắn quá nhiều thứ ngọt ngào: Bạn bè khắp thế giới đi đâu cũng không sợ lạc

, những hội nhóm chém gió tơi bời với những giây phút thư giãn, những tràng cười vỡ bụng, những buổi offline xa nhà tìm kiếm ảnh đẹp, những giải thưởng nho nhỏ và đặc biệt là những bức hình mà khi xem lại khá là thích thú ^^

Nguồn Tinh Tế: http://camera.tinhte.vn/threads/nghich-ngom-photoshop-cac-the-loai.2262709/