Ngỡ ngàng cảnh tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara

Lần đầu tiên sau 37 năm kể từ ngày 18/2/1979, tuyết lại rơi phủ trắng vùng sa mạc nóng nhất thế giới Sahara.

Theo Telegraph, những bức ảnh tuyết rơi được nhiếp ảnh gia nghiệp dư Karim Bouchetata chụp vào ngày 19/12 tại thị trấn Ain Sefra, Algeria.

“Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tuyết rơi giữa sa mạc. Đó là một hiện tượng vô cùng hiếm thấy. Thật tuyệt vời", nhiếp ảnh gia Bouchetata chia sẻ.

Hiện tượng này chỉ diễn ra trong một ngày và giờ tuyết đã tan chảy do sức nóng của sa mạc.

Trước đó, vào năm 1979, thị trấn Ain Sefra hay còn được gọi là “Cánh cổng tới Sahara” đã chứng kiến một trận tuyết rơi kéo dài chỉ trong nửa giờ đồng hồ.

Hiện tại, nhiệt độ ở sa mạc Sahara đã vượt qua ngưỡng kỷ lục 47 độ C. Tuy nhiên các nhà khoa học dự báo màu xanh sẽ bao phủ nơi đây trong khoảng 15.000 năm nữa.

Tuyết xen lẫn những đụn cát vàng tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Sa mạc Sahara là sa mạc nóng và khô nhất thế giới.

Toàn cảnh tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara.

Thu Giang - Theo Telegraph

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ngo-ngang-canh-tuyet-roi-phu-trang-sa-mac-sahara-d32037.html