Ngỡ ngàng 'Thu nhập khủng' của cô quản giáo trẻ Trung tâm cai nghiện

Lê Hồng một quản giáo trẻ tại Trung tâm cai nghiện Phước Lộc Bình Tân Phú Riềng, Bình Phước bên cạnh đó cô là 1 doanh nhân thành đạt với thu nhập bình gần 100 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi gặp Lê Hồng vào một buổi chiều tại một quán cà phê nhỏ, điều tôi ấn tượng ở cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên là làn da trắng mịn, khỏe khoắn và cái má lúm duyên dáng, thật khác hẳn với những hình ảnh tôi đã tưởng tượng về một cô quản giáo với áp lực công việc nặng nề.

Nhìn ánh mặt trời đã gần khuất hẳn sau rặng cây, Tôi cười bảo: "Gặp em khó thật đấy, bọn chị đã đợi em từ hơn 2 giờ kia"! Hồng hơi nghiêng đầu thẹn thùng, lấy tay che miệng cười thân thiện: "Dạ em đã cố gắng chạy nhanh hết sức rồi ạ, nhận được lịch hẹn phỏng vấn của anh chị nhà báo em bất ngờ và vui lắm… Mới hết ca trực là em đã chạy ra ngay".

Qua tìm hiểu, Chị được biết hiện tại em đang làm việc tại trại cai nghiện, là phái nữ em có gặp nhiều áp lực?

Theo em không có một công việc nào nhẹ nhàng và không có áp lực , nhưng nếu như mình cố gắng nỗ lực và thực sự tâm huyết với nghề thì sẽ vượt qua được hết ạ!.

Vậy công việc hiện tại em gặp khó khăn gì ?

Công việc của em là quản lí và giáo dục những đối tượng đang cai nghiện. Vì em là nữ và còn trẻ nên công việc lại càng khó khăn hơn, đòi hỏi sự khéo léo và tận tụy thật nhiều.

Lúc mới nhận công tác em cũng bỡ ngỡ vô cùng. Nhất là những lúc học viên mới vào trại hay có biểu hiện tiêu cực và lời lẽ không đúng chuẩn mực.

Nhưng em hiểu rằng đó là những thử thách mình cần phải vượt qua. Nhìn những học viên tiến bộ mỗi ngày càng thôi thúc em hoàn thành được nhiệm vụ và làm được việc có ích cho xã hội.

Nhìn cô quản giáo say sưa chia sẻ với niềm đam mê rạng rỡ trên gương mặt, chúng tôi không khỏi xúc động. Sau một hồi trò truyện, Lê Hồng say sưa kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện vừa hài hước, vừa cảm động đến “cười ra nước mắt”, chúng tôi mới thấm thía câu hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, và càng mến cô quản giáo trẻ thân thiện, cởi mở bao nhiêu chúng tôi càng thấy yêu thêm những con người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho xã hội.

Qua tìm hiểu chị được biết ngoài công việc chính ở trung tâm em còn kinh doanh nữa phải không?

Ngoài công việc chính ở trại giam, em còn bán mỹ phẩm online, và hiện tại em được giám đốc công ty TNHH TM & DV Hải Tâm tin tưởng giao cho quản lí và phân phối mỹ phẩm của công ty khu vực miền Nam ạ.

Là nhà phân phối lớn của công ty chắc lượng hàng hóa em bán rất nhiều, và thu nhập chắc cũng “không phải dạng vừa đâu” nhỉ?

Thật ra kinh doanh mỹ phẩm thiên nhiên là đam mê thứ hai của em ạ, em cũng mới bắt đầu tập tành kinh doanh được hơn 1 năm nay nhưng nhờ sự giúp đỡ của công ty và chọn đúng sản phẩm thích hợp nên em mới thành công như hôm nay.

Vì sản phẩm công ty Hải Tâm phù hợp với xu hướng làm đẹp an toàn nên rất được chị em ưa chuộng. Quả thật em cảm thấy mình may mắn hơn là tài giỏi. Còn thu nhập của em…. (vẫn là nụ cười duyên ngại ngùng)… mỗi tháng bình quân cũng được 40 – 50 triệu, tháng cao điểm thì khoảng 70 – 100 triệu ạ.

Tôi vô cùng bất ngờ khi Hồng chia sẻ mới kinh doanh hơn 1 năm và còn đạt được thu nhập “khủng” mỗi tháng, tò mò tôi hỏi thêm:

Công việc chính của em gần như đã chiếm trọn quỹ thời gian, vậy em sắp xếp thế nào để Kinh doanh nghề tay trái với thu nhập khủng như vậy?

Ngoài giờ làm em tận dụng thời gian rảnh rỗi để online bán hàng, chủ yếu là buổi tối khi mọi người online nhiều. Nhưng thực ra em không thể một mình làm hết công việc được đâu ạ, để hoàn thành tốt công việc thứ 2 này em tuyển thêm các bạn Tổng Đại Lí và Đại lí theo chính sách của công ty, phía sau em là cả một hệ thống luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng.

Dù là những bà mẹ bỉm sữa, các chị nội trợ, văn phòng, học sinh, sinh viên… nhưng đều giống nhau nơi niềm đam mê Kinh doanh mỹ phẩm thiên nhiên.

Có vẻ Hồng đang tạo nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập cho nhiều người nữa đúng không?

Nhiều lúc em cũng thấy vui và tự hào lắm khi có Đại lí khoe với em nhờ kinh doanh như em mà đủ tiền sữa nuôi con, dù ở nhà nhưng vẫn kiếm tiền phụ với chồng, có chị còn dư giả mua sắm nhiều thứ. Bình quân thu nhập của các đại lí từ 2 – 10 triệu, có chị xuất sắc thì trên 15 triệu một tháng.

Một cô quản giáo trẻ thân thiện, cởi mở đã đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Không ngờ một cô gái trẻ đôi mươi mà lại có niềm đam mê nhiệt huyết nhiều đến vậy. Từ công việc chung đầy trách nhiệm đến công việc riêng đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Khi nghe hỏi về những dự định trong tương lai, Hồng hào hứng: "Trong thời gian tới em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, đồng thời em đang có những kế hoạch mở rộng thị trường phân phối mỹ phẩm của mình. Vì hiện tại trong công ty có nhiều nhà phân phối rất xuất sắc, nếu em không cố gắng hơn nữa sẽ không theo kịp đâu ạ… (cười). Em sẽ tuyển thêm các bạn đại lí, chi nhánh phân phối mỹ phẩm Hải Tâm trên toàn quốc và cả ở nước ngoài. Bên cạnh đó , tương lai em sẽ mở một cửa hàng chuyên về kinh doanh mỹ phẩm Hải Tâm".

Càng nghe em chia sẻ chúng tôi lại càng khâm phục nghị lực và thái độ làm việc của em. Có lẽ thành công hôm nay của Hồng chính là nhờ sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ mới có được chứ không phải là “nhờ may mắn” như em đã nói.

Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi mới đành chia tay cô gái trẻ để lên đường về lại Thành phố. Xe đã lăn bánh một đoạn khá xa mà trong đầu chúng tôi vẫn cứ nhớ mãi cô giáo trẻ với nụ cười xinh xắn.

Chúc em luôn mạnh khỏe và thành công với những ước mơ và dự định của mình.

https://www.facebook.com/hong.le.14811

Vân Lam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/ngo-ngang-thu-nhap-khung-cua-co-quan-giao-tre-trung-tam-cai-nghien-136013/