Ngô Phương Lan: 'Hai từ Hoa hậu đôi khi thấy mình áp lực...'

(2Sao) – Cô Hoa hậu với vẻ đẹp thánh thiện vẫn không đổi thay ở hình tượng và cách nghĩ của một người phụ nữ Á Đông, thuần Việt.

Ngô Phương Lan là một trong số ít các Hoa hậu giữ được sự yên ắng kể từ khi đăng quang. Trong cuộc sống hàng ngày Ngô Phương Lan cũng thích sự bình lặng như thế? Con người Lan bản chất cũng không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Lan ưa những cái nhẹ nhàng, tinh tế. Cũng phải nói là may mắn vì gia đình đã bao bọc, nuôi dưỡng Lan trong môi trường tốt, chính nền tảng giáo dục đó hình thành nên tính cách con người Lan từ nhỏ và cho đến tận bây giờ. Vương miện Hoa hậu thường mang lại rất nhiều thứ cho một con người. Cá nhân bạn thấy mình được nhiều hay mất nhiều? Không có một thước đo cụ thể nào nhưng với riêng Lan đến giờ mình thấy đang được nhiều hơn. Cái được lớn nhất không phải là sự nổi tiếng mà là được dùng danh hiệu của mình để cống hiến, làm việc từ thiện cho xã hội. Vương miện được trao chỉ là sự ghi nhận và một cột mốc, cái quan trọng là sau đó bạn tiếp tục làm được gì. Hai từ “Hoa hậu” nghe đã thấy to lớn, chính bởi vậy đôi khi cũng thấy mình áp lực, phải cẩn trọng trong từng việc làm, lời nói. Nhưng qua đó lại để thấy rằng con người mình học được sự kiềm chế bản thân, tự mình phải ý thức “lớn lên”. Có nghĩa là Ngô Phương Lan không thích sự nổi tiếng? Vâng, sợ sự nổi tiếng thì đúng hơn. Còn trẻ nhưng đã sớm thành danh, con đường trước mặt đang rộng mở, rồi sẽ có bao lời mời gọi hấp dẫn. Ngô Phương Lan sẽ giang tay để đón nhận? Đấy là điều Lan lo sợ, lời mời gọi hấp dẫn hay là nhiều cám dỗ đây? Lan nghĩ rằng với kiến thức học được, mình cũng có không ít các cơ hội. Bạn hãy làm tốt một việc hơn là ôm đồm nhiều mà không làm đến nơi đến chốn. Lan sẽ chọn lọc và tin mình đủ vững để không sa ngã. "Lan sẽ chọn lọc và tin mình đủ vững để không sa ngã..." Bên cạnh lợi thế về ngoại hình, các hoa hậu nói riêng và những người nổi tiếng nói chung đều đã từng xuất thân từ một người mẫu hoặc được biết đến qua các shoot ảnh đầy gợi cảm. Nhưng Ngô Phương Lan thì không phải vậy? Với sự đổi thay của xã hội, con người cũng cần nắm bắt và theo kịp thời đại. Đúng là các người đẹp họ biết khai thác thế mạnh ở ngoại hình nhưng cá nhân Lan nghĩ rằng nó không nên “quá”. Bởi trong bất cứ một ngành nghề, lĩnh vực gì bạn phải luôn nhớ đi kèm đó là hai chữ “văn hóa”, điều đó rất quan trọng. Lan dám tự tin nói rằng mình không thích và cũng không bao giờ chụp các shoot hình “hở hang”, chẳng bao hàm nội dung gì. Đôi lúc bạn nhìn thấy những bộ trang phục Lan diện có phần gợi cảm nhưng nó đủ tính lịch sự, trang nhã, phù hợp với tiêu chí nơi Lan xuất hiện. Người ta luôn nhìn thấy ở Ngô Phương Lan một hình ảnh người phụ nữ thuần Việt, thanh khiết... Bạn hình như luôn bị “gò bó” xuất hiện với một hình ảnh rất giản dị, đoan trang, thuần Việt. Ngô Phương Lan không sợ mình sẽ nhanh lỗi thời với một thế hệ trẻ sôi nổi như hiện nay sao? Sống trong một gia đình được ba mẹ rèn rũa, Lan thấm nhuần cũng như ý thức rất rõ giá trị truyền thống dân tộc. Mỗi người có một cách định hướng cho bản thân, Lan tự chọn và thấy mình phù hợp với phong cách hiện tại, chứ không “gò bó” đâu. Nhiều người nói rằng Lan trông già dặn, đứng đắn hơn nhiều so với tuổi nhưng ông trời sinh ra thế, danh hiệu cũng làm mình phải tự trưởng thành hơn. Lan luôn cố gắng để cân bằng, vừa là một con người chững chạc nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ, đúng với tuổi của mình. Nhận được không ít lời góp ý, Lan sẽ tiếp thu và thay đổi hình tượng cho mới mẻ hơn trong thời gian tới. Ngô Phương Lan sở hữu một vẻ đẹp toàn diện từ ngoại hình đến tri thức, tới mức mà người ta gọi bạn là “Hoa hậu đẹp không tỳ vết”. Vậy còn điều gì mà Lan cảm thấy thiếu sót và muốn hoàn thiện? Ôi Lan không dám nhận danh hiệu đó đâu. Làm gì có ai mà toàn diện tất cả, Lan vẫn đang trên con đường trang bị kiến thức, vốn sống cho mình mà. Không cho phép mình bằng lòng, luôn phấn đấu để tìm kiếm những thành công mới- đó là tiêu chí của Lan. Vậy nếu nói rằng bạn tham vọng, điều đó có đúng không? Không phải là tham vọng mà Lan là một người cầu toàn. Hai khái niệm khá gần nhau, nhưng không hề giống nhau đâu nhé. Lan muốn làm nhiều việc với điều kiện đó là những việc làm mang ý nghĩa, xuất phát tấm lòng cũng như khả năng của mình. Có rất nhiều lời mời Lan tham gia đóng phim, thậm chí cả ca hát nhưng cho đến thời điểm hiện tại Lan đều từ chối. Bởi Lan thấy mình cần dành thêm thời gian để trau dồi kiến thức, học hỏi cẩn thận. Bạn không thể chẳng có một chút "vốn" gì về ngành nghề mà lại đủ dũng cảm bước lên sân khấu, lên sàn diễn. Lan không làm như vậy được. Cuộc sống ở nước ngoài đầy đủ nhưng bạn lại trở về Việt Nam để làm việc. Ngô Phương Lan hy vọng mình sẽ làm được những việc gì lớn lao cho đất nước? Ra nước ngoài để học hỏi, tiếp thu những tinh hoa của nước bạn chứ không phải để lãng quên nước mình. Cũng như nhiều bạn khác, Lan có điều kiện được xuất ngoại, nhưng chưa bao giờ mình quên Việt Nam. Khi học cũng luôn tự nhủ phải cố gắng để sau này về nước sinh sống, cống hiến. Lan chỉ nghĩ rằng mỗi người góp chút sức lực, chứ bản thân Lan đã làm được gì mà nhắc đến việc lớn lao. Trước hết là làm đúng với sở trường, khả năng của mình thế là thấy vui rồi. Ngô Phương Lan đã trở về Việt Nam, cống hiến công sức của mình cho đất nước. Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện. Chúc Ngô Phương Lan luôn giữ mãi hình ảnh đẹp của một hoa hậu và thành công trên bước đường đang đi! Nguyên Tâm

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1004c1006n20100224175826406/ngo-phuong-lan-hai-tu-hoa-hau-doi-khi-thay-minh-ap-luc.vnn