Ngoại binh - cơn đau đầu chưa dứt

(Baonghean) - Trong khi CĐV bóng đá Việt Nam đang háo hức xem những màn tranh tài của U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017 mãi tận xứ Kim Chi thì tại các sân cỏ trong nước, các đội bóng cũng đang ráo riết hoàn thiện đội hình chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V.League 2017.

SLNA cũng có những trận đấu giao hữu để chọn ngoại binh thay thế cho tiền đạo Henry - cầu thủ đã bị chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc lượt đi. Điều trớ trêu là trong khi Olaha-chân sút bị chỉ trích nhiều nhất bởi sự vô duyên khi chỉ ghi được 1 bàn thắng ở lượt đi lại tiếp tục khoác áo SLNA ở lượt về, còn tiền đạo Henry ghi bàn đều đặn ở V.League 2017 lại bị sa thải.

Cụ thể, sau 13 vòng của lượt đi, chân sút này có 6 bàn thắng, chỉ kém những Uche (Thanh Hóa), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội), Stevens (Hải Phòng). Nguyên nhân được lãnh đạo CLB SLNA lý giải là do trong quá trình thử việc, Olaha thể hiện khá ấn tượng nên được ký hợp đồng cả mùa giải, còn Henry chỉ được ký hợp đồng hết lượt đi.

Do đó, nếu sa thải Olaha thì phải bồi thường còn muốn giữ lại Henry thì phải “thêm tiền”. Nhiều người cho rằng, việc tuyển ngoại binh của SLNA hiện nay đang “có vấn đề”, bởi trước đây, rất ít khi SLNA vớ phải “hàng hớ”, kém chất lượng như thời gian gần đây.

SLNA lúng túng trong việc tuyển chọn ngoại binh. Ảnh: Đức Dũng

Còn nhớ giai đoạn 2011-2012, SLNA đã giành chức vô địch V-League 2011 bằng tài năng săn bàn “sát thủ” của các ngoại binh như: Kavin, Fagan, Devon hay Ansah.

Sau đó, SLNA bán bộ ba ngoại binh Kavin, Fagan, Ansah cho Hải Phòng và tuyển về các tân binh như Abass, Bebbe và Dickson, các ngoại binh này cũng cùng thay nhau ghi tới 25 bàn trong 1 mùa giải. Sau đó họ cũng được SLNA “sang tay” cho các đội bóng khác để tuyển về những ngoại binh mới.

Thế nhưng, sự đời không phải khi nào cũng suôn sẻ, trong những năm gần đây SLNA liên tiếp tuyển phải “hàng lởm” như cặp tiền đạo Ndjodo và Voinea chỉ đóng góp vỏn vẹn 3 bàn trong mùa giải 2014. Tại V.League 2015, bộ ba Adbul, Bosma và Aboubakar trở thành những “chân gỗ” chính hạng khi chỉ 5 lần sút tung lưới đối phương.

Mùa giải 2017 này, tưởng như mọi chuyện sẽ được chấn chỉnh khi SLNA trình làng 2 ngoại binh mới toanh là Olaha và Henry với kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở V.League. Nhưng cuối cùng SLNA vẫn tụt dốc không phanh xuống đáy bảng xếp hạng trong sự chán nản của CĐV xứ Nghệ.

Và xem ra, giai đoạn lượt về tình hình của SLNA cũng sẽ khó khởi sắc khi những cầu thủ ngoại đến thử việc đã không chứng tỏ được nhiều, thậm chí còn kém hơn hẳn Olaha.

Bằng chứng là trong trận đấu giao hữu với Hải Phòng trên sân Vinh mới đây, các ngoại binh được SLNA tung ra sân thử sức đã lép vế hoàn toàn trước bộ đôi Stevens – Fagan của đội bóng đất Cảng. Các bàn thắng của SLNA ghi được trong trận giao hữu đều do công của các nội binh Văn Đức, Xuân Thắng và Văn Mạnh.

Với những gì mà các ngoại binh vừa đặt chân đến sân Vinh thử việc, rõ ràng khoảng cách giữa họ và những cầu thủ dày dặn tại V.League như Stevens hay Fagan là quá chênh lệch. Thời gian còn lại không còn nhiều, nếu không tìm kiếm được ngoại binh khá hơn Olaha thì những khó khăn đang chờ đón đội bóng xứ Nghệ ở phía trước, khi không có người “làm bàn” và tham gia phòng thủ “chống bóng bổng” cho hàng thủ nhỏ con của SLNA. Còn nếu đặt bút ký với những ngoại binh đã tham gia trận đấu giao hữu với Hải Phòng vừa qua thì xem ra đội chủ sân Vinh sẽ rước thêm một “chân gỗ” không hơn không kém.

Đức Dũng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201705/ngoai-binh-con-dau-dau-chua-dut-2812379/