Ngoại hạng Anh mùa tới: Coi chừng những kẻ 'sát đại gia'

Sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh mùa 2017/18 đã được cảm nhận một cách rõ ràng, khi người ta chứng kiến hết Everton rồi West Ham United "làm loạn" trên thị trường chuyển nhượng.

Không tính 5 đại gia của Ngoại hạng Anh (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City), thì Everton và West Ham United đang là 2 đội bóng thể hiện sức mạnh tài chính rõ rệt của giải đấu, khi có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng nhất.

Và cũng chính hai đội bóng kể trên, sẽ tiếp tục là những kẻ ngổ ngáo ở Ngoại hạng Anh mùa tới. Thậm chí là tham vọng chen chân top 4.

West Ham United đang có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng.

West Ham - "lột xác" nhờ bom tấn kinh nghiệm?

Đêm qua (22/07, theo giờ địa phương), West Ham công bố bản hợp đồng Marko Arnautović từ Stoke City. CLB thành London đã phá kỷ lục chuyển nhượng của mình, khi chấp nhận trả 24 triệu bảng (25 triệu bảng + phụ phí như nhiều nguồn tin).

Arnautovic, 28 tuổi, chơi bóng ở Anh từ năm 2013, đã ra sân 125 lần ở Ngoại hạng Anh, ghi 22 bàn và có 27 kiến tạo. Có thể chơi ở cả cánh và trung tâm, tiền vệ công này cực kỳ đa năng, và được xem là sự bổ sung quý giá cho một CLB tầm trung như West Ham.

Trước đó, West Ham cũng đã công bố việc đạt được thỏa thuận với Bayer Leverkusen về trường hợp Javier Hernandez. CLB Anh quốc đã chấp nhận trả 16 triệu euro (tương đương 14 triệu bảng, có thể lên tới 18 triệu euro điều khoản phụ).

Tuy nhiên phí chuyển nhượng không nói lên độ "chịu chơi" của "Búa tạ". Sự 'bất chấp' của họ thể hiện ở việc đã phá kỷ lục trả lương của mình tới... hai lần. Marko Arnautović sẽ ký hợp đồng 5 năm với West Ham, lương 100.000 bảng/tuần, cao nhất trong lịch sử West Ham. Và nếu tiền đạo người Mexico Javier Hernandez đến, anh sẽ phá tiếp kỷ lục, với mức lương 145.000 bảng/tuần.

Trước đó, "Búa tạ" đã có hậu vệ phải Pablo Zabaleta theo dạng chuyển nhượng tự do và đã mượn thành công Joe Hart từ Manchester City (phí 4.5 triệu bảng, mua đứt 10 triệu). Cả hai đều có lương không dưới mức 70.000-100.000 bảng/tuần.

Sau nhiều năm theo đuổi phương châm mua các cầu thủ trẻ, nhiều tiềm năng. BLĐ West Ham đã thay đổi, cả 4 cái tên kể trên đều đã chơi tại Ngoại hạng Anh nhiều năm, và có thể hòa nhập vào giải đấu ngay lập tức nhờ kinh nghiệm dày dặn. West Ham, kẻ vẫn luôn được biết đến là sát đại gia, sẽ tiếp tục gây khó khăn cho các đội bóng lớn.

Everton, tiêu tiền như nước!

Cho tới lúc này, Everton đã chi đến gần 105 triệu bảng cho 7 thương vụ chính Jordan Pickford (30 triệu), Davy Klaassen (25 triệu), Michael Keane (30 triệu), Sandro Ramirez (5 triệu), Henry Onyekuru (7 triệu), Cuco Martina và Wayne Rooney (được đồn đoán 10 triệu bảng).

Đó là các mục tiêu đã được Everton chốt hạ từ rất sớm, và cho HLV Koeman thời gian chuẩn bị lực lượng lẫn hòa nhập. Nếu Pickford sẽ giải quyết bài toán trong khung gỗ ngay lập tức, Michael Keane không quá xuất sắc nhưng phù hợp với CLB, còn Sandro Ramirez là sát thủ hàng đầu La Liga, Davy Klaassen và Wayne Rooney vô cùng hứa hẹn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau khi hoàn tất việc bán Lukaku cho Manchester United với giá 75 triệu bảng, họ sẽ tiếp tục mua sắm từ 1-2 cái tên chất lượng nữa. "Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm hai cái tên chất lượng trên hàng công," HLV Hà Lan thừa nhận.

Trong đó, tiền vệ ngôi sao số 1 của Swansea, Gylfi Sigurdsson có thể ngốn tới 50 triệu bảng, một kỷ lục và vô cùng điên rồ ngay cả với bóng đá Anh. Một bản hợp đồng dự kiến chất lượng khác là tiền đạo Arsenal Olivier Giroud, có giá không dưới 25 triệu bảng.

Nếu có thể hoàn tất hai mục tiêu kể trên, Everton sẽ thật sự là ứng viên đáng gờm cho một mục tiêu cạnh tranh Champions League.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 09:21 23/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ngoai-hang-anh-mua-toi-coi-chung-nhung-ke-sat-dai-gia-d403463.html