Ngọc Lan bật khóc vì điều này sau 3 tuần sinh con cho Thanh Bình

Sau khi sinh con cho Thanh Bình, Ngọc Lan phải bất khóc mỗi khi nhìn thấy điều này.

Dù sinh con ở Mỹ và được chồng chăm sóc tận răng nhưng giai đoạn đầu nữ diễn viên Cổng mặt trời vẫn gặp phải 1 số vấn đề giống nhiều bà mẹ bỉm sữa khác. Sau sinh, Ngọc Lan từng chia sẻ cô bị tắc sữa, rơi vào tình trạng stress, mất ngủ và nhạy cảm với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không chỉ vậy, bà xã Thanh Bình còn có thể bật khóc nức nở giữa chốn công cộng chỉ vì vô tình nhìn vào gương.

Ngọc Lan chia sẻ sau khi sinh xong.

Ngọc Lan tâm sự: “Hồi sinh được ba tuần, vợ chồng con cái đã dắt nhau đi shopping. Lúc vào phòng thử đồ có gương to nhìn được cả người, tôi thấy mình trong gương mà bật khóc quá trời. Tôi không tưởng tượng được thân hình mình sau sinh lại khủng khiếp đến vậy. Tôi chạy ra vừa khóc vừa mách chồng”. Sau khi sinh, bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ thì nữ diễn viên xinh đẹp cũng rất buồn khi ngoại hình, da dẻ không còn được nuột nà như thời còn son rỗi: “Cơ thể tôi thay đổi quá nhiều. Lúc có bầu, tôi không hình dung ra được vì khi đó, cơ thể căng tròn. Sinh xong, mọi thứ thay đổi như sau một đêm tỉnh dậy là mất tất cả”.

Nữ diễn viên Ngọc Lan và ông xã Thanh Bình hạnh phúc đón chào cậu con trai đầu lòng nặng 4kg tại Mỹ. Dù thai nhi được chẩn đoán quá lớn nhưng Ngọc Lan vẫn quyết tâm sinh thường. Sau 36 tiếng đầy khó khăn trong bệnh viện, người đẹp vượt cạn thành công. Con trai của cô được đặt tên là Louis Nguyễn.

Ông xã Thanh Bình luôn túc trực bên Ngọc Lan trong thời điểm cô sinh con. Nam diễn viên hạnh phúc viết trên trang cá nhân: "Sau khi con đã làm ba mẹ lo lắng suốt hơn 36 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, đến nỗi mẹ con đã phải chích thuốc giảm đau trước 1 ngày, còn ba con thì thức trắng đêm để chăm sóc cho mẹ, nhưng vào lúc 8h tối ngày 4/2/2017, con đã không làm cho mẹ đau nhiều nữa, con đã được vị bác sĩ vui tính đưa con ra khỏi bụng mẹ, vì con nặng tới 4kg nên có cô phụ tá gọi con là Big Boy.

Thương mẹ lắm, mẹ chịu đau để sinh thường chứ không sinh mổ. Lúc đó con chỉ kịp oe oe vài tiếng để chào thế giới rồi thôi. Con giỏi lắm, vừa oe oe xong là con mở mắt luôn, nên con đã thấy nước mắt của mẹ và ánh mắt yêu thương của ba".

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/ngoc-lan-bat-khoc-vi-dieu-nay-sau-3-tuan-sinh-con-cho-thanh-binh-d142427.html