Ngọc Oanh: "Dao kéo" không thể giúp người ta rạng rỡ

(VTC News) - "Dao kéo chỉ có thể giúp cho người ta "mô phỏng" một hình mẫu nào đó chứ không thể giúp người ta rạng rỡ, tươi tắn", Ngọc Oanh chia sẻ.

- Nhiều người ngạc nhiên vì càng ngày Ngọc Oanh càng đẹp và rực rỡ hơn, có tin đồn là chị đã nhờ sự trợ giúp của "dao kéo"? - Đây quả là một lời khen mà người phụ nữ nào cũng cảm thấy tự hào khi đón nhận. Oanh cũng chẳng để ý lắm tới chuyện duy trì nét trẻ trung đâu, vì ở mỗi độ tuổi, người phụ nữ lại có vẻ đẹp khác nhau. Dao kéo chỉ có thể giúp cho người ta "mô phỏng" một hình mẫu nào đó chứ không thể giúp người ta rạng rỡ, tươi tắn. Oanh nghĩ nếu thấy mình hạnh phúc, thấy cuộc sống của mình sinh động và có ích thì chắc chắn nụ cười sẽ rạng rỡ hơn thôi. - Như vậy có phải là chị đang rất hạnh phúc với hiện tại? Nhưng mọi người thắc mắc vì chưa khi nào thấy Ngọc Oanh đưa bạn trai của mình cùng sánh vai trong các sự kiện lớn, giống như các sao khác? - Oanh nghĩ mỗi người có một thói quen, một quan niệm khi đến tham gia các sự kiện xã hội. Đặc biệt là trong làng giải trí, khi mà “nhất cử nhất động” của cá nhân đều trở thành “cộng đồng”. Có những điều, Oanh muốn giữ lại cho riêng mình… - Vậy Ngọc Oanh có thể bật mí một chút về người đàn ông ngoại quốc đã "sở hữu" trái tim mình không? - Oanh cũng có cuộc sống bình thường như mọi người thôi, nên người ấy của Oanh cũng là một người bình thường, luôn bên cạnh để Oanh chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. - Theo bạn chuyện tình của người nổi tiếng sẽ như thế nào? Bạn trai của Ngọc Oanh là người ngoại quốc vậy chị có thấy sự khác biệt nào so với những người đàn ông Việt không? - Liệu bạn có nghĩ rằng người nổi tiếng thì tình yêu của họ cũng phải nổi tiếng theo không? Hoặc là bất cứ người nổi tiếng nào cũng phải là một cặp sao, đi đâu cũng có nhau, mọi hành động đều có một nhóm săn ảnh đi theo? Oanh thì lại nghĩ, người nổi tiếng trước hết là một con người, có những nhu cầu thiết yếu của một con người, trong đó có nhu cầu yêu và được yêu nữa. Nếu có khác, thì khác chăng là chuyện tình của mỗi người có một nét riêng biệt, những nỗi niềm riêng biệt mà thôi... Còn với Oanh thì trong tình yêu, chuyện quốc tịch không phải là một giới hạn, một điểm để so sánh. Tình yêu thì chỉ có người yêu và người yêu với nhau thôi. Oanh chưa từng một lần so sánh, đắn đo vì những điều đại loại như quốc tịch hay nguồn gốc xuất thân… - Có thể nói, hiện nay Ngọc Oanh được coi là một trong số những người đẹp sáng giá và thành công ở miền Bắc, áp lực của một người thành đạt lại đẹp như chị có lớn không? - Thực ra môi trường giải trí ngoài Bắc chưa được mở rộng như trong Nam. Những bạn bè trong làng giải trí vì thế mà biết nhau hết, lại gần gũi như anh em một nhà. Vì thế, không có chuyện áp lực ở đây. Có chăng thì chỉ là khi làm việc, đã nhận công việc thì Oanh luôn nỗ lực làm cho thật tốt để đảm bảo uy tín của mình. - Có người cho rằng, người đẹp lại giầu có thì đường tình duyên hay trắc trở. Có bao giờ chị thấy mình lận đận trong chuyện tình cảm? - Có thể nói thế này: Trong công việc, cần sự nỗ lực không ngừng, trong tình yêu, cần sự say mê và cả đôi chút duyên phận nữa. Oanh chưa bi quan nghĩ rằng mình lận đận. - Theo chị có phải người đàn ông thường ngưỡng mộ những người phụ nữ cá tính, giầu có, xinh đẹp nhưng lại rất sợ để tiến tới hôn nhân với họ? - Nếu người chồng trong tương lại của Oanh mà không đủ can đảm vượt qua những thứ phù phiếm thì Oanh chắc… ở vậy quá! Nói vậy thôi, Oanh tin rằng, những điều bạn nói không phải là rào cản gì cả, tình yêu có lối đi riêng của nó. - Dù không đạt giải cao nhất trong cuộc thi HHVN 2002 nhưng Ngọc Oanh đã khẳng định được mình bằng những thành công, chị có thể chia sẻ bí quyết? - Oanh thực sự không có nhiều thời gian để chăm chút sắc đẹp nhưng Oanh coi nó là một phần trách nhiệm trong công việc của mình. Khi đã nhận chương trình, Oanh sẽ tự chỉn chu về ngoại hình bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành công việc. Sắc đẹp chỉ là một phần rất nhỏ làm cho công việc suôn sẻ mà thôi. Để thành công, quan trọng hơn cả là sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao. - Nếu được tự nói về mình, chị sẽ nói gì? - Oanh rất ít khi nhận xét về mình, nếu ai hỏi như vậy, Oanh thường nói rằng “Bạn thấy Oanh là người thế nào?”. - Cảm ơn và chúc Ngọc Oanh luôn hạnh phúc! Lê Phương (thực hiện)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/13-228795/van-hoa/ngoc-oanh-dao-keo-khong-the-giup-nguoi-ta-rang-ro.htm