Ngọc Trinh làm từ thiện, fan tranh cãi nảy lửa

Tình cờ biết được hoàn cảnh khó khăn của người cha nuôi hai con bại não ở TP.HCM, Ngọc Trinh đã đăng đàn chia sẻ và kêu gọi ủng hộ.

Cụ thể đây là hoàn cảnh của anh Đặng Hữu Nghị được nhiều người biết đến qua chương trình Hát mãi ước mơ. Tại chương trình này, anh Nghị cho biết, hai con trai của anh đều bị bại não bẩm sinh, vợ anh đã bỏ rơi cha con anh mà đi, để mặc anh phải một mình gà trống nuôi con bệnh tật.

Hoàn cảnh của anh Nghị khiến bất cứ ai nghe, xem cũng xót xa, thương cảm với ba cha con và thầm trách móc người vợ/mẹ là chị Đoàn Thị Huyền. Sau khi báo đài đưa tin về anh Nghị bị vợ bỏ phải cực nhọc nuôi con, chị Huyền đã phải gánh chịu không ít áp lực từ dư luận, nghe những lời chỉ trích thậm tệ...

Anh Đặng Hữu Nghị và hai con trai bị bại não

Tuy nhiên, theo chị Huyền, những điều anh Nghị nói hoàn toàn không phải sự thật. Chị chưa bao giờ là người mẹ vứt bỏ con mình. Với cả hai cháu, trước khi sinh con ra, bác sĩ đã cho chị biết đứa bé bị dị tật, nhưng vì yêu thương nên chị vẫn quyết định sinh con.

Chị với anh Nghị chung sống không hòa thuận dẫn đến chia tay nhau, mỗi người nuôi một đứa con bị bại não. Tại thời điểm ly hôn, chị Huyền đã mang thai đứa con thứ 3 nhưng không biết, nên con sinh ra mang họ mẹ.

Lúc này, chị lại bệnh tật, bị u bướu di căn, nên không thể mang theo cậu con trai thứ hai. Chị Huyền buộc lòng gửi nhờ anh nuôi vài năm, về Nha Trang sinh nở, mưu sinh bằng công việc buôn bán trái cây, đợi chừng nào có điều kiện, chỗ ở ổn định sẽ mang con về.

Chị khẳng định trong suốt những năm qua vừa nuôi con thứ 3, vừa mang khối bướu di căn ở cổ, đã mổ lần thứ ba, nhưng chị vẫn vào TP.HCM liên tục để thăm hai đứa con của mình.

Chị Huyền nhấn mạnh thêm, không chỉ nói sai sự thật bôi nhọ danh dự, để người đời oán thán chị, anh Nghị còn lợi dụng chị để kiếm tiền riêng. Những khoản giúp đỡ từ mọi người khi anh chị chưa ly hôn, anh Nghị đều giữ cả.

Anh Nghị mua đất, mua nhà riêng, trong đó có ngôi nhà trị giá 600 triệu đồng ở Nha Trang. Chị Huyền tưởng rằng anh mua nhà cho mấy mẹ con ở, nhưng ngôi nhà lại đứng tên anh và anh cho chị thuê.

Chị Đoàn Thị Huyền và con trai bị bại não

Sau khi chị Huyền lên tiếng, đối mặt với người vợ cũ, mới đây, anh Nghị đã phải xin lỗi và nói ra sự thật về vợ - người không hề bỏ con để đi tìm cuộc sống an nhàn như anh vẫn rêu rao khắp nơi.

"Một lời cuối tôi xin lỗi tất cả các nhà hảo tâm và mạnh thường quân đã yêu thương và giúp đỡ cho cha con tôi. Hãy tha thứ và bỏ qua tất cả những tội lỗi vì tôi đã sinh ra 2 đứa con tật nguyền", anh Nghị vừa nói vừa khóc.

Ngọc Trinh làm thiện nguyện

Sau khi biết về anh Nghị, trên trang cá nhân mạng xã hội, Ngọc Trinh viết: "Vì ba mình cũng là "gà trống nuôi con" nên khi xem đuợc hoàn cảnh của 3 cha con này thì nó đã thật sự chạm đến trái tim mình, mình tìm được sự đồng cảm trong đó.

Đã xem, đã coi và cũng đã rơi nước mắt. Cảm thấy nhẹ lòng vì sau khi coi xong mình cũng giúp đỡ và chia sẻ được 1 phần nhỏ với 3 cha con của họ.

Mỗi khi bắt gặp được hoàn cảnh khó khăn nào đó và quan trọng là nó tìm sự đồng cảm ở nơi mình thì mình luôn sẵn sàng cho đi, vì mình tin rằng cái gì cho đi thì sẽ luôn còn mãi.

Còn đây là địa chỉ và số điện thoại của người cha. Bạn nào có ý định muốn giúp đỡ như Trinh thì cứ liên hệ nhé".

Status này của nữ hoàng nội y nhanh chóng nhận được sự chú ý từ đông đảo dư luận. Khá khác với người đẹp Trà Vinh, nhiều công chúng tỏ ra đã biết đến trường hợp của cha con này từ lâu.

Ngọc Trinh

Theo đó, dưới phần bình luận, các fan hâm mộ của nữ hoàng nội y đã nổ ra tranh cãi gay gắt. Nhiều công chúng nhắc nhở Ngọc Trinh đã bị mắc lừa vào những lời nói dối của anh Nghị, tin rằng anh thực sự là "gà trống nuôi con" mà cảm thông.

Khuyên ngăn người đẹp không nên để lòng lốt bị một người cha không thật thà lợi dụng. Nhiều người cho rằng có lẽ nữ hoàng nội y không biết sự thật nên chia sẻ như vậy, khuyên nhủ cô không nên viết vậy sẽ càng khiến dư luận hiểu sai sự thật về người mẹ là chị Huyền - một người yêu con, bệnh tật nhưng vẫn chịu tai tiếng, ác cảm do người chồng gây ra.

Những người hâm mộ này cho rằng, Ngọc Trinh không nên tiếp tay cho người cha muốn đeo mác người cha tội nghiệp, bị vợ bỏ, nuôi hai con bại não để đi lấy nước mắt và lòng tốt của người khác.

Một bạn bình luận rằng, làm từ thiện cũng phải biết cách để việc thiện nguyện có giá trị đích thực của nó.

Trong khi đó, một bộ phận fan hâm mộ khác nhiệt tình ủng hộ nữ hoàng nội y, cho rằng cô có tấm lòng muốn giúp đỡ người, và người cô muốn, cần giúp đỡ là hai cháu bé tật nguyền.

Dù người cha có nói dối nhưng việc giúp đỡ và kêu gọi ủng hộ của người đẹp không có gì sai. Thậm chí, có bạn cho rằng, người cha vì con mà nói dối cũng không sao, và người mẹ vì con mà hy sinh danh dự của mình hay thậm chí cả tính mạng cũng không sao...

Các tranh cãi nảy lửa vẫn tiếp tục nổ ra. Trong khi đó, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh không có bất cứ phản ứng, bình luận nào khác thêm, đồng thời, cô cũng vẫn giữ nguyên dòng trạng thái kêu gọi ủng hộ công khai của mình.

Cát Cánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/ngoc-trinh-lam-tu-thien-fan-tranh-cai-nay-lua-3335895/