Ngôi sao kiểu Sơn Tùng và sự chấp nhận của đám đông vô cảm

Mặc người ta tranh cãi chuyện 'đạo, nhái' nhạc, chàng ca sĩ trẻ gốc Thái Bình vẫn ung dung ngự trị trên cái gọi là... đỉnh cao của chính mình.

Nói một cách công bằng thì đến giờ này, Sơn Tùng vẫn hoàn toàn yên ổn trước mọi thị phi. Cùng lắm thì chỉ là đôi chút... điếc tai trước ý kiến chỉ trích từ đông đảo khán giả, người hâm mộ và cả đồng nghiệp, tiền bối trong nghề.

Nhưng thứ gì xảy ra mãi cũng sẽ thành quen và có lẽ... tới giờ này thì việc chấp nhận những chỉ trích và coi nó như một phần "không thể thiếu" trong cuộc sống đã trở thành thói quen của Sơn Tùng.

Người ta đang dần chấp nhận một ngôi sao kiểu Sơn Tùng?

Những công việc vô ích sẽ không kéo dài lâu. Sự phản đối của đám đông đối với Sơn Tùng cũng vậy. Sự kiên nhẫn của khán giả dường như cũng sắp đi tới giới hạn, khi mà họ không còn mấy hứng thú trong việc tố cáo Sơn Tùng.

Bởi thực sự, điều đó không mang lại bất cứ hiệu quả nào rõ rệt. Chàng ca sĩ trẻ vẫn ngày ngày ung dung xuất hiện trên các tụ điểm âm nhạc, vẫn là ngôi sao sáng trên truyền thông và trong lòng người hâm mộ. Có chăng, sự ảnh hưởng chỉ xuất hiện trong vài lần hiếm hoi Sơn Tùng chịu trả lời phỏng vấn và khẳng định: "Tôi chẳng hề "đạo" nhạc bao giờ!"

Nhìn trường hợp của Sơn Tùng và nhớ lại sự cố của nhạc sĩ Bảo Chấn, nhiều người không khỏi ngậm ngùi. Chỉ với duy nhất sự cố liên quan tới bài hát "Tình thôi xót xa", vị nhạc sĩ nổi danh của làng nhạc Việt đã mất đi gần như tất cả. Từ danh tiếng, tên tuổi, sự nghiệp cho tới cả sự tự tin, niềm đam mê với nghề.

Sau sự cố, Bảo Chấn thậm chí phải nhập viện vì sốc và gần 10 năm sau, ông vẫn thu mình lại trong mọi hoạt động âm nhạc. Có người còn chua xót ví von, nếu Bảo Chấn gặp sự cố ở thời này, biết đâu mọi thứ đã khác xa...

Thật vậy, cứ nhìn Sơn Tùng đối mặt với những scandal đạo, nhái, cứ nhìn vào sự ngán ngẩm đến nỗi... bình thường của khán giả, người ta sẽ có cảm giác đạo nhạc không còn giống như một hành vi tội lỗi hay đáng trách. Nhất là khi nó được bao biện, giải thích bằng cả mớ từ ngữ chuyên môn, những lý giải nghe qua rất đỗi vào tai, thậm chí việc "đạo nhái" kia còn mang hơi hướng na ná như sự... sáng tạo hoặc mang đầy sắc màu nghệ thuật.

Có điều, tất cả những điều đó vẫn chỉ là ngụy biện, khi chẳng thể nào thuyết phục được hàng triệu người nghe nhạc ngừng tin vào chính đôi tai và cảm giác của mình! Chẳng cần cao siêu quá, người ta cũng có thể dễ dàng phát hiện ra sự "quen thuộc" trong những ca khúc của Sơn Tùng, bởi nó quá lộ liễu và không hề che đậy.

Có hay không những thế lực "ngầm" phía sau sự "trong sạch" của Sơn Tùng

Lần xuất hiện của Sơn Tùng trên sóng truyền hình quốc gia cùng với bài hát gây tranh cãi trong thời gian qua: "Chúng ta không thuộc về nhau" đã là một sự kiện mang tính bước ngoặt không chỉ với riêng bản thân chàng ca sĩ.

Một bài hát đang dính hàng đống nghi án đạo nhái, mang theo nội dung đầy khiêu khích kèm theo phong cách biểu diễn "ăn theo" rõ ràng vẫn nghiễm nhiên được phát trực tiếp trước mắt hàng triệu con người. Nó giống như một chiến thắng oanh liệt của Sơn Tùng và đối với những người phản đối anh, nó là một gáo nước lạnh phũ phàng.

Sơn Tùng trong đêm chung kết The Face vừa qua.

Không khó hiểu khi rất đông khán giả, nghệ sĩ đã lập tức bày tỏ sự bức xúc, phản đối của mình trước "bước ngoặt trên".

Những ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương thậm chí còn chua chát nhận xét rằng điều này giống như một "thời kỳ loạn lạc về văn hóa". Quả thật, Tùng Dương đã không nói quá lời. Sự xuất hiện khó hiểu của Sơn Tùng trên sóng truyền hình quốc gia giống hệt như một lời tuyên bố đầy sức nặng về sự "trong sạch" của chàng ca sĩ, dẫu rằng điều đó đi ngược lại với nhận thức của hàng triệu con người, hàng triệu tai nhạc và cả hàng triệu tấm lòng tự trọng.

Nghiêm trọng hơn, đã có một tiền lệ mang tên Sơn Tùng, ai dám chắc những Sơn Tùng tiếp theo sẽ không xuất hiện?

Đằng sau sự kiện trên sóng truyền hình, không ít khán giả đã đặt câu hỏi về chuyện liệu có hay không những bàn tay quyền lực chống đỡ phía sau lưng của Sơn Tùng? Tại sao chàng ca sĩ Thái Bình vẫn luôn "bình chân như vại" trước hàng loạt cáo buộc, chỉ trích và phẫn nộ của đám đông, tại sao những ca khúc của Sơn Tùng vẫn luôn "không có vấn đề", trong khi hàng triệu người nghe nhạc cảm nhận được điều ngược lại?

Tại sao với hàng đống những rắc rối, thị phi và điều tiếng, Sơn Tùng vẫn nghiễm nhiên dành một vị trí quan trọng ngay trên sóng truyền hình quốc gia - nơi luôn được tiếng là cực kì khắt khe với những nghệ sĩ có hình ảnh không tích cực?

Quả thật, rất khó để đưa ra một đáp án đủ thuyết phục cho những thắc mắc trên, nhất là khi mà Sơn Tùng vẫn đang bay cao và tỏa sáng, bỏ lại đằng sau vô số những người phản đối và cả núi nghi ngờ.

Đừng để "đạo, nhái" trở thành căn bệnh nhờn thuốc trong showbiz Việt

Có một nhân tố đóng góp cực lớn vào thành công của Sơn Tùng: Sự ủng hộ của người hâm mộ. Chàng trai trẻ sở hữu một số lượng fan khổng lồ, không thua kém bất cứ một đàn anh, đàn chị nào và độ cuồng nhiệt thì thậm chí còn vượt xa rất nhiều "siêu sao" trong giới.

Không chỉ cuồng nhiệt cổ vũ, ủng hộ Sơn Tùng mọi nơi, mọi lúc, đám đông khổng lồ này còn sẵn sàng bênh vực thần tượng bằng mọi giá, kể cả bằng... chửi bới hoặc công kích ngược lại những ai phản đối Sơn Tùng.

Sự đáng sợ của thứ "nhiệt huyết" tuổi trẻ này đã khiến không ít người chùn chân, tặc lưỡi và chấp nhận im lặng cho yên chuyện. Nhờ những cánh quân sẵn sàng dẹp loạn, con đường đi của Sơn Tùng cũng trở nên bằng phẳng hơn trước ít nhiều.

Vắng đi rất nhiều những sự phản đối cộng với việc sở hữu đám đông người hâm mộ hết lòng, vị trí của Sơn Tùng trong làng giải trí đang ngày càng được củng cố vững vàng. Và tất nhiên, cùng với sự thăng tiến của chàng ca sĩ trẻ, những scandal và nghi án cũng dần mất đi sức nặng.

Ánh hào quang rực rỡ mà Sơn Tùng đang sở hữu đủ sức che lấp mọi vết mờ trong sự nghiệp, dù nó luôn tồn tại ngay sát những hào quang. Quan trọng hơn, với việc ung dung xuất hiện như một ngôi sao đỉnh cao, Sơn Tùng đã đưa ra một lời khẳng định không thể thuyết phục hơn về việc một nghệ sĩ hoàn toàn có thể thành công bằng cách đi đường tắt: Đó là hãy làm theo cách mà anh đã làm.

Tạm kết

Sự bất lực của đám đông trước "hiện tượng" Sơn Tùng, sự vô cảm và u mê của một bộ phận người trẻ tuổi và cả sự khôn ngoan của một số người đã làm được điều kỳ diệu: Biến những điều sai trái trở nên đúng đắn, biến những hành vi sai trái trở nên bình thường, biến sự xấu hổ, lòng tự trọng trở thành bong bóng và giúp căn bệnh "đạo, nhái" trở nên nguy hiểm hơn vì nhờn thuốc.

Có điều, ngay cả khi đã trở nên "nhờn thuốc" đi chăng nữa thì "đạo, nhái" vẫn sẽ luôn là một thứ bệnh dịch đáng ghê tởm trong làng nghệ thuật. Và đã là một căn bệnh, chắc chắn nó sẽ phải được chữa trị. Vấn đề là khi nào và bao lâu nữa mà thôi.

Tùng Lâm

Nguồn: Người đưa tin

Mời độc giả xem thêm video Giải trí:

[mecloud]GH6qZOgHeX[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/ngoi-sao-kieu-son-tung-va-su-chap-nhan-cua-dam-dong-vo-cam-a161124.html