Ngôi sao và tập thể, đoàn kết và sức mạnh

Đêm qua, rạng sáng nay, quả là quãng thời gian bội thực bóng đá, với không chỉ 3 trận của Euro 2016 đang diễn ra tại Pháp, mà còn cả 2 trận ở Copa America trên đất Mỹ xa xôi.

Trong chật chội, dồn nén những thông tin về bóng đá ấy, không nhiều người để ý đến tình huống ở phút 62 “trận đấu làng nhàng” giữa Albania và Thụy Sĩ, khi ngôi sao Taulant Xhaka của “đội bóng bé nhỏ” Albania bị thay ra sân và anh tức tối ném chai nước rất mạnh, sau khi nhận nó từ trợ lý huấn luyện viên. Rất tiếc là các máy quay đã ghi lại được hình ảnh khuôn mặt Taulant hằm hằm, lộ rõ sự cáu giận. Trong sân, những đồng đội anh vẫn mải miết tập trung chống đỡ, gắng gượng tìm cơ hội trong tình trạng thiếu người (đội trưởng Lorik Cana nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân ở phút 36) trước Thụy Sĩ – đội bóng có người em ruột, ngôi sao Granit Xhaka (người mới ký hợp đồng chuyển đến Arsenal vào tháng 5 vừa qua với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng) thi đấu.

Sau khi nhận chai nước..

Taulant Xhaka ném chai nước với thái độ giận dữ.

Xin được nhắc lại rằng, Albania là đất nước nhỏ bé ở Đông Nam châu Âu, chỉ với khoảng 3,6 triệu dân và đây là lần đầu tiên họ được góp mặt ở một vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu. Việc “chú bé hạt tiêu” vượt qua vòng bảng, xếp trên cả Đan Mạch, là nhờ tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể là kỳ tích, là dấu mốc lịch sử. Là việc khẳng định thuyết phục, rõ ràng chân lý, đoàn kết là sức mạnh, bóng đá là trò chơi tập thể.

Tất nhiên, mỗi đội bóng luôn cần những ngôi sao. Albania không có ngôi sao vượt trội, nhưng Taulant Xhaka trội hơn, nổi hơn, cũng một phần nhờ tiếng tăm của người em Granit. Nhưng dù thế nào, ngôi sao ấy cũng vẫn phải đứng chung đội hình, không vượt lên trên tất cả, đứng ra ngoài đội bóng bằng những tính cách, thái độ, ứng xử thiếu chuyên nghiệp, có thể khiến đội bóng bị ảnh hưởng tiêu cực. Như trong cuộc sống cũng vậy. Cũng trong bóng đá thời điểm này thôi. Nếu cái tôi, dù của ngôi sao, là quá lớn, nó sẽ át đi sức mạnh đoàn kết, nó bật ra khỏi tập thể, khiến sức mạnh bị chao đảo, chênh vênh, lung lay. Nếu như ngôi sao hòa vào tập thể, trong khuôn khổ chung, thì sự đóng góp của họ càng nổi bật, càng đáng được trân trọng. Và tất nhiên, sẽ nhiều người nhớ đến, khắc ghi…

Như Gareth Bele, người mở tỉ số ngay phút thứ 10 – bàn thắng nhiều kỷ lục của cá nhân ngôi sao đang khoác áo Real Madrid, cũng như của đôi nhà; giúp tân binh Xứ Weles thắng một tân binh khác, Slovakia với tỷ số 2-1.

Như siêu sao L. Messi chỉ vào sân từ phút 61, nhưng đến phút 87 đã lập hat-trick, giúp Argentina thắng Panama 5-0 hôm 11.6, sớm giành quyền vào tứ kết Copa America, chỉ sau 2 lượt trận…

Như clip chỉ dài 1 phút 19 giây, với tiêu đề “Union is strength” (đoàn kết là sức mạnh) đã được nhiều người xem, thích, chia sẻ trên mạng xã hội YouTube. Câu nói ấy, sự đúc kết thành chân lý ấy, đâu phải chỉ với các loài vật. Nó còn đặc biệt đúng với con người, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có bóng đá, như những môn thể thao tập thể khác. Nó còn đúng cả với tất cả những tập thể, dù nhỏ, hay lớn, dù thuộc quốc gia, dân tộc nào đi nữa, nếu không có sự đoàn kết thì sẽ rất dễ phân tán, rạn nứt, đổ vỡ.

Như người Việt Nam ta cũng khẳng định: “Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ngoi-sao-va-tap-the-doan-ket-va-suc-manh-686425.html