Ngư dân Bình Định bị bắn ngoài biển qua cơn nguy kịch

Dù đã qua cơn nguy kịch, 2 ngư dân bị tàu nước ngoài bắn khi đang đánh bắt ngoài biển còn yếu do mất nhiều máu, đau đớn, chưa thể nói chuyện.

Chiều 25/7, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết 2 ngư dân trên tàu cá Bình Định BĐ 31153 TS bị một tàu nước ngoài xả đạn truy sát đã qua cơn nguy kịch.

Hai bệnh nhân Nguyễn Văn Cường (44 tuổi, quê ở Nam Định) và Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, quê ở Bình Định) vẫn còn yếu do mất nhiều máu chưa thể trả lời bác sĩ.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Công Bình (54 tuổi, quê ở Bình Định) ba của Dũng cho biết khi nghe tin con bị tàu nước ngoài bắn ông rất sốc. Dù đi đánh bắt nhiều năm trên biển, ông chưa gặp tình huống bị tàu nước ngoài tấn công.

Ông Bình chỉ vết thương của con đang chảy máu. Ảnh: Khánh Trung.

Biết tin Dũng được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ông đã tức tốc từ quê vào TP.HCM chăm con. Người cha cho biết con trai còn rất yếu, đau đớn, vết thương còn chảy máu ướt cả ga giường. Nằm trên giường bệnh, nạn nhân bị bắn vật vã, ngủ vùi.

Trước đó, 13h15 ngày 24/7, ngư dân Dũng, Cường được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy. Thanh niên 27 tuổi bị thương ở mông, gãy hở xương châm trong bên phải. Chân người bệnh có 2 vết thương nhỏ đường kính khoảng 1 cm ở vùng xương chêm trong, cạnh dưới trong bàn chân. Bệnh nhân đã được cho mổ cắt lọc và xử lý các vết thương.

Còn ngư dân Cường khó thở dữ dội, bứt rứt, có dấu hiệu sốc mất máu, viêm phúc mạc. Khám, xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị tràn khí máu màng phổi 2 bên, thủng cơ hoành, vỡ lách, vỡ đuôi tụy. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị vết thương do hỏa khí, ê-kíp điều trị đã tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ đặt ống dẫn lưu vào màng phổi bên trái, cắt lách, đuôi tụy, đại tràng và truyền máu hồi sức. Hiện bệnh nhân vẫn nằm trong phòng hồi sức và được các bác sĩ theo dõi nguy cơ nhiễm trùng, mất máu.

Bệnh nhân Cường đang nằm trong phòng cách ly, hiện chưa có người thân vào chăm sóc. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Trao đổi qua điện thoại, thuyền trưởng Nguyễn Thành Ngọc cho biết suốt 3 ngày nay anh phải túc trực chăm sóc 2 thuyền viên nên rất mệt. Hiện anh ở nhà nghỉ cách bệnh viện khoảng 2 km.

Với giọng nói yếu ớt, anh Ngọc kể, đêm 22/7, trên tàu của anh có tất cả 6 người. Khi tàu đang thả trôi câu mực tại vị trí hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách Côn Đảo hơn 100 hải lý về hướng đông - đông nam. Bỗng dưng một tàu lạ xuất hiện, áp sát và không hề ra tín hiệu gì, bắn xối xả vào tàu cá.

“Nghe tiếng súng chúng tôi rất hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết tri hô anh em nằm rạp xuống sàn tránh đạn và tìm cách thoát khỏi vòng nguy hiểm. Tôi thấy trên tàu bắn chúng tôi treo cờ Indonesia. Tàu của họ có khoảng 15 người”, thuyền trưởng Ngọc kể.

Mất khoảng 2 tiếng tàu cá Bình Định mới thoát khỏi sự truy sát của tàu nước ngoài và tăng tốc chạy về hướng Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bốn ngư dân bị thương được đưa vào trạm xá Côn Đảo, 2 ngư dân dân bị thương nặng được trực thăng đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngu-dan-binh-dinh-bi-ban-ngoai-bien-qua-con-nguy-kich-post765919.html