Ngư dân chấp nhận đắm tàu để cứu nhau trong bão

Ngày 15-9, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tiến hành bàn giao 12 ngư dân của 3 tàu cá Quảng Ngãi cho Bộ đội Biên phòng tỉnh này đưa về địa phương sau khi được tàu KN 360 cứu nạn thành công. Tất cả ngư dân hiện đã hồi phục sức khỏe sau nhiều giờ đồng hồ chống chọi với sóng gió của bão số 10 trong tình trạng mất khả năng cơ động. Cả 3 tàu cá trị giá hơn 6 tỷ đồng đã chìm giữa biển khơi.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi làm thủ tục tiếp nhận ngư dân bị nạn về địa phương.

Ông Phan Văn Tiến (thuyền trưởng tàu QNg 98687) và con trai Phan Minh Tuấn (thuyền trưởng tàu QNg 94628) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc vật lộn với sóng giữ trước khi được tàu Hải quân ứng cứu. “Rạng sáng ngày 14-9, khi đang trên đường vào bờ để chạy bão thì tàu của tui hỏng máy, trên tàu chi có 3 người. Điện báo thằng Tuấn thì 5 giờ đồng hồ sau nó mới tiếp cận được. Nhưng sau khi di chuyển qua an toàn, quyết định chặt đứt dây để bỏ tàu tui thì tàu của nó cũng hỏng chân vịt. Tàu cha chìm dần thì tàu con trôi theo đường đi của sóng và gió. Nguy nan vô cùng”, ông Tiến nhớ lại.

Anh Phan Minh Tuấn cùng 5 lao động khác thì vui mừng khi qua cơn sinh tử nhưng lo lắng cho tương lai khi gia sản gần 6 tỷ đồng của hai cha con đã chìm giữa biển khơi. Thuyền trưởng 32 tuổi kể: “Ngay sau khi một tàu bị chìm, tàu còn lại gần như tê liệt thì may mắn là hệ thống phát tín hiệu cứu nạn vẫn còn hoạt động nên tàu 360 mới ứng cứu kịp thời. Tưởng sẽ lai dắt được tàu tui vào nhưng gió mỗi lúc một lớn nên phải đứt ruột chặt dây kéo, bỏ tàu để cứu lấy người. Khi nguy kịch quá, phải dùng đòn hi sinh thôi, vì chục mạng người, phải bỏ 6 tỷ bạc”. Ngay sau khi ứng cứu thành công 10 ngư dân và trên đường vào bờ, tàu KN 360 Hải Quân vùng 3 tiếp tục nhận lệnh cứu một tàu Quảng Ngãi khác QNg 44011 do ông Nguyễn Hoài Thanh làm thuyền trưởng cùng 3 lao động cũng đang gặp sự cố phá nước, chìm dần giữa biển.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_172219_ngu-dan-chap-nhan-dam-tau-de-cuu-nhau-trong-bao.aspx