Ngư dân vùng tâm bão gồng mình chạy đua với thời gian để chống bão

Trời vừa sáng, chúng tôi tìm về các xã bãi ngang vùng biển Quảng Bình, từ Đức Trạch, Nhân Trạch…huyện Bố Trạch, vô Hải Ninh, Võ Ninh…huyện Quảng Ninh đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân làng biển đang gồng mình chạy đua với thời gian để chống bão.

Ở đó, có những ngư dân đang tay nắm chặt tay đưa hết sức lực để kéo con thuyền lên bờ rất xa bãi biển để tránh mất tàu do sóng bão. Có những mẹ, những chị đang gấp rút sửa soạn cất chài, lưới, dụng cụ đánh mực…những tư liệu sản xuất của người dân biển.

Trên bờ biển một chị đang bồng đứa con hơn tuổi ngóng chồng đang lênh đênh trên biển, chạy tránh trú bão. Và những con tàu cưỡi sóng đang cố lao vào bờ tránh bão ngoài khơi.

Biển ngàn đời vẫn vậy, khi dịu êm, khi bão tố nhưng đó là một phần máu thịt của ngư dân làng biển.

Những ngư dân đang thu lượm mẻ lưới cuối cùng để chuẩn bị nghỉ biển tránh trú bão số 10.

Tay trong tay, vai sát vai bà con ngư dân cố gắng đưa tàu thuyền lên càng xa bờ biển càng tốt để tránh sóng, bão “cướp” mất tàu.

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ của lực lượng Công an Quảng Bình nên ngư dân đỡ vất vả phần nào trong phòng chống bão.

Những tư liệu sản xuất nghề biển gắn bó cả cuộc đời với ngư dân được giặt sạch, xếp ngay ngắn chuẩn bị mang về cất giữ.

Những tàu thuyền đánh cá đã được kéo lên thật xa bờ biển.

Các mẹ, các chị đang gấp rút sửa soạn đồ nghề đi biển mang đi cất tránh bão.

Trên bờ biển Hải Ninh, chị bồng con với tâm trạng lo lắng chờ chồng trên biển mau vào đất liền tránh bão.

Và những chiếc thuyền đang cố hết mình lao về phía bờ để tránh bão.

Dương Sông Lam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ngu-dan-vung-tam-bao-dang-hoi-ha-truoc-gio-bao-do-bo-458046/