Người 25 năm 'nuôi gà'... trong tủ kính

Một sáng cuối năm, tôi ghé thăm vị Chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng. Trong phòng làm việc thoáng mát cổ kính trên tầng hai nhìn xuống góc đường Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ đang mở tủ kính, rồi loay hoay đứng đó rất lâu. Thấy có khách đến, anh quay lại rồi giải thích: "À, đang chăn... đàn gà đó mà!?".

Thấy khách còn ngớ người ra, anh bày ra bàn làm việc rất nhiều chú gà có đủ các màu sắc rực rỡ; kích cỡ cũng khác nhau, con thì bằng nắm tay, con thì chỉ bé xíu độ ngón tay út, nhỉnh hơn chút là bằng chiếc bình thủy... Và, chúng được làm bằng đủ loại chất liệu khác nhau. Trên chiếc bàn còn ngổn ngang tài liệu sách báo, những tác phẩm đã in và chuẩn bị để đi in, là những chú gà xinh xinh đáng yêu.

Anh Tô Hoàng Vũ bên đàn gà trong tủ kính

Nhìn những chú gà to nhỏ được "thả" trên bàn, khách đến phòng vị chủ tịch hội còn tưởng như đang nhìn thấy một đàn gà con ríu rít chờ gà mẹ kiếm ăn, đùa nghịch với những cọng rơm thơm phức mùi vị của làng quê Việt. Anh nói: "Nhiều người biết mình thích chơi gà. Nhưng tuyệt không phải trò đá gà hay đỏ đen gì đâu nhé mà là sưu tầm tất cả những gì liên quan đến gà như quà lưu niệm, đồ chơi, thậm chí cả đồ gia dụng... có hình gà. Thoắt chốc mà thú chơi gà của mình cũng đã được 25 năm có lẻ...".

Anh Vũ cho rằng, mình thật sự "duyên nợ" với tuổi con Gà: "Anh sinh năm 1957, là tuổi Gà. Chị Thủy - vợ anh cũng là tuổi Gà. Thế rồi bố vợ, các em vợ cũng đều tuổi Gà. Chưa hết, con gái đầu lòng của anh cũng tuổi Gà nốt. Nếu nói theo các cụ thì chắc có lẽ nhà anh chính xác là… "một đàn gà" với 3 thế hệ "gà"...". Những chú gà đầu tiên trong bộ sưu tầm của anh chính là một "gia đình gà" với những con gà to nhỏ được làm bằng vải do bạn anh tặng, qua hơn 1/4 thế kỷ vẫn được anh nâng niu giữ gìn.

Kể chuyện về những con gà trong tủ kính, anh Vũ chia sẻ, sưu tầm gà đối với anh có lẽ không chỉ là một thú chơi mà còn bao hàm triết lý sống và có sức ảnh hưởng lớn trong hoạt động sáng tác. Từ nhỏ, anh được nghe bố kể về hình ảnh oai hùng, mạnh mẽ của chú gà trống Gô loa - biểu tượng của dân tộc Pháp. Chúng luôn được gắn lên tất cả các gác chuông nhà thờ, và được thế giới biết đến cùng với nhiều sự kiện thể thao nổi tiếng như World Cup và giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới Tour De France...

Hình ảnh chú gà trống cũng in đậm trong tâm thức mỗi người Việt Nam. "Tiếng gà gáy vào mỗi sáng được xem là biểu tượng chiến thắng hàng ngày của ánh sáng trước bóng tối và sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác" - anh nói. Và triết lý nhân sinh ấy luôn thấm nhuần vào tác phẩm, vào quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như văn phong, bút tích của một người làm biên kịch, biên tập quá nửa đời người.

Hơn 25 năm sưu tầm gà, anh cho biết đã tích góp, giữ gìn được chừng 500 hiện vật về gà với đủ mọi loại chất liệu, nào đá, nào sắt, nào giấy, gỗ, sừng... được các nghệ nhân làng nghề chế tác. Không chỉ là một sự tỉ mỉ, cẩn thận sưu tầm mà đàn gà trong tủ kính này còn là tình cảm của rất nhiều bạn bè dành tặng cho anh. Biết anh thích chơi gà, các văn nghệ sỹ mỗi khi nhìn thấy những chú gà lạ mắt là lập tức nghĩ đến mua về làm quà tặng cho Tô Hoàng Vũ.

Anh chỉ: Đây là của Duy Thái cùng một tốp ca sỹ đi biểu diễn bên Anh quốc mang về tặng một chiếc bình gốm hình gà có tay cầm, có thể đổ nước vào từ mào gà và rót nước ra từ mỏ. Đây là một con gà đến từ Malaixia, mà nhìn kỹ thì chính là một chiếc hộp đựng nữ trang bằng kim loại. Rồi, con gà bằng ốc anh mua tại vịnh Hạ Long, cách đây mấy hôm một anh bạn lại mua về tặng một con y chang như vậy.

Một con gà bằng gỗ tếch xuất xứ Indonexia do nhà thơ Minh Trí cách đây 2 năm đi họp ở bên đó mua về tặng. Hai con gà gốm sứ men xanh, xuất xứ Canada, được cấu tạo thành một chiếc lọ tăm...". Giá trị của mỗi hiện vật trong bộ sưu tầm chính là sự trân trọng tình cảm bạn bè, cũng như những kỷ niệm khó quên của anh gắn với các hiện vật ấy.

Dự định của anh về gà còn rất nhiều. Có dự định là mở một triển lãm về gà với các hiện vật và các bức họa về gà anh sưu tầm được. Cũng có dự định là ra sách với những bài thơ về gà, nhất là những bài thơ thiếu nhi ngộ nghĩnh, in sâu vào tâm thức trẻ thơ hình ảnh chú gà oai phong, tượng trưng cho cái thiện chiến thắng cái ác mang đậm nét văn hóa Việt...

Chúc cho đàn gà của Tô Hoàng Vũ không chỉ được trưng bày trong tủ kính nữa mà sớm được chia sẻ đến công chúng, mang đến cho cuộc đời thêm nhiều hương sắc phong phú hơn..

Theo Hải Hậu/ANHP

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-25-nam-nuoi-ga-trong-tu-kinh-post215245.info