Người bán vé số tử vong với nhiều vết đâm

Khi giở mùng ra kiểm tra, ông Minh phát hiện em trai đã tử vong, mặt dính đầy máu, chiếc xe máy mới mua cũng biến mất.

Ngày 29/9, Công an TP Tân An (Long An) đang điều tra làm rõ cái chết của ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã An Vĩnh Ngãi).

Người dân tập trung quanh hiện trường theo dõi sự việc.

Vào sáng cùng ngày, anh trai nạn nhân – ông Nguyễn Văn Minh đi ngang qua nhà ông Tám thì thấy cửa khép hờ nên vào kiểm tra.

Khi vào nhà, thấy có người nằm trên giường trùm mền kín, ông Minh giở ra thì phát hiện em trai đã chết, trên mặt dính đầy máu đã khô. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm.

Nghi ngờ đây là vụ án mạng nên đã tri hô hàng xóm và thông báo cho cơ quan công an.

Theo người nhà, ông Tám làm nghề bán vé số dạo và sống một mình. Ông sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai.

Cách đây không lâu, ông này vừa mua chiếc xe máy khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nạn nhân tử vong, chiếc xe máy cũng không còn trong nhà.

Ngay sau nhận tin báo, cơ quan CSĐT, pháp y đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thạch Quý

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/331419/nguoi-ban-ve-so-tu-vong-voi-nhieu-vet-dam.html