Người cha nghèo đội bao nylon mua bánh sinh nhật cho con

Hình ảnh người cha lam lũ, khoác bao nylon vào cửa hàng mua bánh kem tặng con gái khiến dân mạng không khỏi xúc động.

"Sau này lớn lên, em sẽ hiểu! Hôm nay, em là cô bé hạnh phúc nhất. Người cha già khoác trên mình bao nylon đang run lên vì ướt lạnh, khiến tôi ngước nhìn khi nói: 'Chọn cho tôi cái bánh nào đẹp mà to to nhé. Con tôi tên Tuyết Nhung, học lớp 4'.

Tôi quyết định mua tặng chú và em gái chiếc bánh dù không quen. Tôi thương chú vì chú như ba tôi vậy. Chú có tâm hồn rất đẹp".

Đó là dòng chia sẻ của Đinh Thảo Nguyên (sinh năm 1995, quê Đồng Nai) khi kể lại câu chuyện cô chứng kiến vào ngày 29/10 vừa qua.

Hình ảnh người cha đội bao nylon mua bánh kem cho con gái. Ảnh: Thảo Nguyên.

Thảo Nguyên cho hay cô bắt gặp khoảnh khắc trên tại cửa hàng bánh ở đường Trần Phú, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cảm động trước người cha hết mực thương con này, 9X đã chụp lại và chia sẻ lên trang cá nhân.

"Lúc đó trời mưa to, mình thấy chú ấy trùm bao nylon chạy vào cửa hàng mua bánh. Dù ướt hết người và đang rất lạnh, chú vẫn dõng dạc nói muốn chọn mua cho con gái 10 tuổi của mình chiếc bánh to và đẹp. Mình đã giúp chú chọn bánh kem và xin phép trả tiền", cô kể.

Theo Thảo Nguyên, cô đã xúc động vì thấy người đàn ông này giống cha mình. Cả đời cha cô hy sinh, dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Cha cũng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

Bài đăng của thiếu nữ Đồng Nai hiện thu hút gần 20.000 like (thích) và 5.000 chia sẻ, bình luận. Phần lớn dân mạng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm người cha dành cho cô con gái.

Thành viên Giang Phạm bình luận: "Cha mẹ nào chẳng thương con. Nhưng mình thấy người cha nghèo khổ mua cho con chiếc bánh kem rất đáng quý. Rất nhiều người giàu có không có thời gian mua bánh sinh nhật cho con đâu. Chú ấy là người cha ấm áp và con gái bé bỏng chắc sẽ rất hạnh phúc".

"Từ trước tới nay, mình toàn xin tiền cha mẹ tổ chức sinh nhật với bạn bè, cũng lâu rồi không ăn sinh nhật với người thân. Gia đình vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất", nickname Mạnh Linh tâm sự.

Nhân hình ảnh này, một số dân mạng kể về câu chuyện của mình. Thu Hà (sinh viên năm hai, Hà Nội) nhớ lại chiếc bánh kem đầu tiên cha tặng ngày cô tròn 10 tuổi.

9X cho biết nhà cô rất nghèo nhưng cha vẫn tích góp từng đồng mua bánh kem tặng con gái đúng dịp sinh nhật. Bây giờ, khi đã lớn khôn, Hà mới hiểu tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho con cái là vô bờ bến.

Trước đó, giữa tháng 6, cộng đồng mạng từng xúc động khi thấy hình ảnh người cha mặc quần áo xộc xệch, đi chân đất, nắm tay con gái mua mỳ tôm trong một trung tâm thương mại tại Phú Thọ. Bức ảnh làm nhiều người ấm lòng khi nhớ về những người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Hình ảnh hai cha con vào siêu thị mua mỳ tôm từng lay động dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-cha-ngheo-doi-bao-nilon-mua-banh-sinh-nhat-cho-con-post694027.html